1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN HAY KHÔNG NHỈ???

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi flamenco, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    CÓ NÊN HAY KHÔNG NHỈ???

    Em có 2 câu này muốn lĩnh giáo các bác !!!
    Một là : Có nên yêu bạn thân của mình ko??? ở đây em muốn nói là tình yêu thật sự ấy !!!!
    Hai là : Con trai yêu cô bạn gái thân có khác gì chuyện con gái yêu thằng bạn trai thân ko???
    Và thêm mọt thắc mắc nhỏ ( các bác trả lời hay ko cũng được) Đã có bác nào yêu bạn thân của mình chưa???

    hì hì hì hì bác nào có góp ý hiệu quả nhất cho em thì em sẽ......
    Chờ tin các bác từ hôm nay đấy nhá !!!!!!
  2. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tức thật đấy !
    Các bác chỉ vào ngó qua thôi mà chẳng góp ý kiến ý cò gì cho em cả?
    Em phải làm thế nào bi giờ???
  3. cuop_tren_internet

    cuop_tren_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    trùi iu có giề mà nên với không nên ... đã iu thì bạn thân càng tốt chứ sao , hiểu rõ về nhau , dễ dàng thông cảm cho nhau ....iu đi ngài ơi , lưỡng lự cái giề .. tui nhảy vào là ông mất cả bạn cả người iu luôn đấy
    ]blue]
  4. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hình như nếu mình nhớ không nhầm thì mình đã tham gia một lần trên diễn đàn Tình ******** yêu hay tâm sự gì đó rồi và có cả flamenco nữa cơ mà.
    Nếu cả hai người cùng yêu nhau thì thật là tuyệt vời, còn không thì chỉ gây khó xử thôi.

    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    nghĩ cho kỹ vào, thật kỹ í
    nói chung là ko nên vì lỡ mà có chuyện gì mà chia tay thì lúc đấy khó mà làm bạn thân nữa lắm, thế coi như mất 1 người bạn
    còn cảm thấy tin tưởng lắm lắm là có thể yêu nhau lâu dài, cưới nhau được hẵng yêu ( chắc khó lắm )
    con trai yêu bạn gái thân với con gái yêu bạn trai thân khác quái gì nhau đâu
    nói túm lại thì thực sự theo tôi là ko nên yêu bạn thân

    Have you ever really loved a woman?
  6. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ nói thế , chứ lúc yêu vào rồi thì biết thế quái nào là nên với chả ko nên
    em thì em nghĩ là cứ yêu đi , yêu rồi mới biết hay dở thế nào , chứ cứ ngồi lo trước như thế nhỡ lại làm lỡ một cơ hội tốt thì sao
  7. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    hì hì , vấn đề tế nhị đấy , em cũng đã từng rùi , và kết quả là he he em không đủ tự tin để lói ra , và nàng đã theo một người tình trong mộng của nàng rùi .híc
    Theo em thấy thì thường thì con gái thích con trai lớn tuổi hơn , còn con trai thì thích con gái cùng tuổi , cùng lớp.có lẽ đó là sự khác biệt cơ bản .
    You bring my heart away .
  8. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế nào chứ em thấy con trai yêu bạn gái thân khác hẳn với con gái yêu bạn trai thân ấy chứ.Con trai yêu là yêu,còn con gái yêu là phải so đo tính toán xem chừng ý của bàn dân thiên hạ xem thế nào nữa chứ.Nhất là cái hội chơi thân lại nhiêu " nhân " một tí ! Nói chung là em thấy con gái thiệt thòi lắm cơ !
    Các bác gà trống sướng như thế còn ko biết đường mà hưởng !
  9. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    yêu mà còn phải tính toán hả đúng là flamenco. Ko biết có bạn gà mái nào đang trong tình trạng tính toán ko nhể(ngoại trừ flamenco)?
    je t'aime ,ericamn!
  10. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác vam chả hiểu gì cho em hết ! Em bây giờ mà đồng ý yêu thằng bạn thân nào đó thì y như rằng sẽ có 1 đàn đàn lũ lũ đám bạn xông vào mổ xẻ tình yêu đầu đời của em ngay từ khi nó mới lọt lòng !!!! Thế thì em sống làm sao nổi cơ chứ !!!

Chia sẻ trang này