1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên học cách cao su thời gian

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi k_ngan124, 17/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    đang ở phương trời nào thế bác, có gì cuối tháng này hoặc đầu tháng sau off nhá :-c
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Bạn ấy ở Hn mà .
  3. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ồi, mình cũng gặp những điều khó chịu tương tự. Mà mình còn có thói quen đi sớm 5-10p so với giờ hẹn. Và mình khôgn có ý định thay đổi, ai trễ thì mặc kệ, mình luôn đúng giờ. Hơi bực mình vì bị leo cây, bỏ bom nhưng mà ko sao :(
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hic, câu trả lời đây ah? :( Nhưng chắc là do người ấy bận quá đây mà! Ai đó trót mắc lỗi thì vào xin lỗi bạn k_ngan124 đi chứ nhỉ![r2)]
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    +Vậy thì xem lại mình trước. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Hẹn hò kiểu bẹn bò thì thế thôi.

    +Khó có thể thay đổi xã hội, cũng khó có thể thay đổi con người. Thế nên cố thích nghi thôi.
    Thấy ở f_69 này có cái hay là dù biết trước thời gian địa điểm nhưng ông nào cũng gọi điện trước hỏi cho chắc rồi mới đến. Cái này chắc là do kinh nghiệm sống thích nghi với xã hội. Bị lừa nhiều rồi.

    +Chơi được thì chơi. Không chơi được thì nghỉ.

    +Cuối cùng xin lỗi cháu. Rõ là do lỗi của chú. Thế thôi.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ku này lại vào sai gòn ròi àh [-X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thành ra là bác àh, em xin lôi bác nhớ
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    + Đúng là tiên trách kỉ hậu trách nhân , nhìn lại mình trước khi trách người nên cháu chưa 1 câu trách người khác . Coi như ko biết cách phân biệt ...
    + Thôi thì dòng đời nó như thế thì mình cũng phải thích nghi , đây là câu cháu đang hỏi mọi người nên cháu nghĩ chú ko cần nhắc lại ???
    + Đồng ý quan điểm
    + Cháu ko hỏi ở đây để đòi lời xin lỗi của chú , chú ko thấy chú có lỗi thì ko cần phải xin lỗi , cháu gánh ko nổi , lại tổn thọ cháu .
    Nhỉ !!!!!!!

    Phần e*** thêm :

    Bây giờ mới để ý kĩ , thì ra những người mình nghĩ họ hẹn thật lòng thì họ chỉ coi hẹn hò với mình cho vui , cái này phải cảm ơn các bạn ấy dù có đến muộn nhưng cũng đã đến : phải cảm ơn vì đã bố thí thời gian cho mình ???? . Kiểu như phương án 2 ,3 gì đó ( chỉ là hẹn hò bẹn bò - mình ko hiểu từ này nên mình dịch thế đúng ko ??? )
    Đã bị lừa nhiều thì là có quyền đc đi lừa người khác và mặc định coi đó là thích nghi với xã hội
    Mỗi người có 1 cái tôi , với bạn bè cũng thế . Ko phải cứ là ko chơi đc thì nghỉ , cái đó thì đơn giản lắm nhưng ko phải ai sinh ra cũng là 1 ng bạn hoàn hảo . Biết cách thay đổi mình tích cực hơn cũng ko phải điều tệ đâu .
    Câu 4 : vẫn bảo lưu ý kiến trên . Cháu gánh ko nổi , cháu nói ra ko đòi hỏi lời xin lỗi nếu ko phải xuất phát từ người đó thấy cần phải nói . Chú rút về đi kẻo cháu tổn thọ

    :)) , ko chắc đâu chị ah . Có những người đến muộn hẹn e đã bỏ về nhà nhưng sau nghĩ lại nên vẫn quay lại . Lần sau vẫn tiếp tục , chị bảo e nên như thế nào ??? Lại tiếp tục ??? E ko làm đc . E cũng ko muốn bị hư tính
  8. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Khục, thứ lỗi được thì thứ lỗi đi. Ai chẳng có lúc mắc lỗi, đã biết lỗi rồi thì lần sau sửa chữa thôi:-bd
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Chờ đợi là 1 cảm giác cực kì mệt mỏi.
    Mình có cô bạn thân. Hẹn nhau đi ăn sáng + cafe, sang nhà đón nó. Tình mình cực kì cẩn thận, trước lúc đi sẽ gọi để bảo là chuẩn bị xong xuôi hết đi nhé, tao bắt đầu đi từ nhà sang rồi đây. Thế mà sang đến nơi, nó vẫn còn mặc quần áo ở nhà, nó bảo vừa đi chợ về, đang rửa cá ( Lúc trước đấy, mình alô hỏi đi chợ về chưa thì nó bảo về lâu rồi, sang đón nó đi ) Rồi ngồi chờ nó rửa 1 con cá chép mất gần 1h đồng hồ, đếm được nó rửa nước lã bao nhiêu lần, xát muối bao nhiêu lần. Bảo nó nhanh nhanh lên, rửa kỹ thế thì bợt hết cá ra à thì nó bảo phải rửa kĩ cho hết tanh. Chán chẳng buồn nói, ngồi nghếch mồm lên chờ nó rửa xong.
    Vị chi hôm đấy phải chờ nó những 1 tiếng 30 phút. đổi lại nếu nó sang đón mình, hôm nào phải chờ 5p là nó gào rú lên ở cửa nhà rồi gọi điện thoại tới tấp.

    Có hôm nó bảo ra ngõ đi, gần tới nơi rồi, thế là đi ra ngoài ngõ chờ, chờ những 15p mới thấy cái tới nơi của nó.

    Xong giờ lại du nhập thêm 1 con bạn nữa, hẹn hò thì chưa 1 lần đúng giờ. Chẳng hiểu bọn này nó sinh hoạt theo giờ của nước nào nữa. Nhiều lần mình phải chờ, bực quá gọi điện huỷ luôn,không đi nữa + kèm theo tí tức, thế là nó vẫn phi đến rồi năn nỉ vài câu lại leo lên xe đi chơi.
    Thôi thì cũng chỉ phải chờ 1 tị thôi, nhưng mà nếu nóng giận mất khôn bạn bè lại mất công giận dỗi, còn mệt hơn là bỏ qua.

    // có điều t/h hẹn 1 tổ chức, 1 nhóm mà bị như kiểu của Ngân thì hơi bị nản đấy, còn chờ đc từng đấy phút thì sắp thăng lên thành cô tiên rồi
  10. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    đã ra hà nội rồi bác ơi, em vào có 1 tuần thăm nuôi chồng con thôi bác ơi. Bác ra hà nội đi, rồi off í ạ :D

Chia sẻ trang này