1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có NÊN học CÙNG LÚC 1 trường Cao đẳng và 1 trường Đại học

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngocdtd, 12/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocdtd

    ngocdtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sự thực là trên diễn đàn ttvnol đã có 1 vài bài viết về vấn đề học cùng lúc 2 trường ĐH. Nhưng những thắc mắc của em không chỉ gói gọn trong mong muốn được học 2 trường, mà còn là những trăn trở về tương lai, nghề nghiệp. Vì vậy câu hỏi của em sẽ đi kèm 1 bài viết dài dòng, mong mọi người sẽ giúp em giải quyết vướng mắc này.

    Em 18 tuổi, là SV năm 1 CĐ Du lịch Hà Nội, chuyên ngành QTKD Khách sạn. Tuy nhiên, đây chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ, bởi em đã trượt ĐH (đầy oan uổng). Em là 1 đứa con trai hiền lành, không hẳn là nhút nhát nhưng cũng không quá bạo dạn như những bạn trẻ thế hệ 9x. Vì vậy, dù có nhiều ước mơ như trở thành doanh nhân, kiếm được nhiều tiền...nhưng với tính cách như vậy thì việc em lựa chọn thi khoa Tiếng Anh của HV Báo chí có thể coi là 1 lựa chọn hợp lý. Em nuôi dưỡng tham vọng trở thành 1 phiên dịch, hoặc 1 biên tập viên Tiếng Anh [:D] Thế nhưng với số điểm thi ĐH là 18 (trong đó điểm Tiếng Anh là 8,5) cũng không thể giúp em trúng tuyển, khi năm 2012 này HV báo chí tăng điểm 1 cách khủng khiếp. Thất bại với giấc mơ đầu đời, em đã lâm vào khủng hoảng một thời gian ngắn. Em lại không thích học tài chính, kế toán, ngân hàng, nên với số điểm 18 em cũng không thể chọn cho mình 1 trường ưng ý.

    Từ sự gợi ý của người thân, em đã đến với ngành học khách sạn ở ngôi trường du lịch truyền thống nhất miền Bắc (dù nó chỉ là Cao đẳng). Nhà em không ai theo nghề này, trừ 1 ông anh họ làm bếp ở 1 khách sạn quốc tế (cũng không giúp được nhiều bởi ngành em học là quản lý). Em chỉ được chứng kiến công việc trong khách sạn qua TV, nên những ấn tượng và hiểu biết về nghề này là rất mơ hồ - 1 điều vô cùng nguy hiểm khi chọn nghề. Biết làm sao được khi không còn đường lùi (vì mẹ em không muốn em ở nhà 1 năm [-X) . Cá nhân em và gia đình cũng đều hi vọng nếu theo được nghề này thì cũng là cơ hội để em thay đổi bản thân, trở nên bạo dạn, năng động và mạnh mẽ như 1 người đàn ông thực sự.

    Tuy nhiên, bao nhiệt huyết vừa được nhen nhóm đã dần tiêu tan khi được các giảng viên tiết lộ thêm nhiều thông tin về nghề. Họ nói rằng: với tấm bằng CĐ, dù học QT ks thật đấy nhưng bọn em ra cũng chỉ làm lễ tân; nếu may mắn và có năng lực thực sự thì mới có cơ hội lên làm quản lý, giám sát chứ chưa nói đến vị trí như CEO hoặc Sales Manager (mục tiêu phấn đấu của em). Em đã hiểu ra nhiều sự thật khốc liệt trong nghề khách sạn. Tất nhiên em không ngại phải làm nhân viên, nhưng đó là chuyện của 3-4 năm khi vẫn trẻ trung, còn khi có tuổi mà bản thân vẫn không phát huy được năng lực thì vẫn mãi làm nhân viên ư, hay là chịu để bị sa thải??? Hơn nữa, em là nam nhưng lại không cao đến 1m65, dù em có lợi thế là ngoại ngữ thật đấy nhưng liệu có cơ hội nào để làm lễ tân? Và liệu có nên đánh đổi cả tuổi trẻ để theo đuổi 1 nghề mà thu nhập không ít nhưng cũng gặp cạnh tranh gay gắt này? Em đang rất đau đầu vì vấn đề này

    Em đã tính đến việc học thêm 1 trường Đại học, và sẽ học chuyên ngành ngoại ngữ (nếu không hợp nghề khách sạn thì vẫn có thể có việc liên quan đến ngoại ngữ, nếu theo được thì cũng bổ sung thêm kĩ năng làm việc). Em dự định sẽ vào 1 số trường gần CĐ Du lịch như ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ ĐHQG HN, hay học viện Ngoại giao. Gỉa sử em đỗ, em chỉ ngại 1 điều là trường sẽ thu bản gốc bằng tốt nghiệp hoặc bản gốc học bạ. Vậy nên em đang định nộp hồ sơ NV3 ĐH Dân lập Phương Đông khoa Tiếng Anh/Trung (90% là đỗ vì điểm xét tuyển chỉ là 13), vì học bạ gốc em vẫn giữ, lại chỉ cần nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT vì em chưa có bằng. Và đặc biệt các trường em hướng đến đều học tín chỉ, trong khi trường CĐ của em đến năm thứ 2 vẫn phải học chiều!

    Em muốn nhờ mọi người tư vấn:
    1. Trong hoàn cảnh của em, có nên học cùng lúc 1 trường CĐ và 1 trường ĐH không?

    2. Nếu suy nghĩ của em là hợp lý, em nên thi lại năm sau hay là nên học luôn ĐH Dân lập Phương Đông cho đỡ mất 1 năm?

    Trước khi nhận được lời khuyên, em xin gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất!
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Dài quá. Học cùng 1 lúc 2 trường có sao đâu em. Em xem thêm trường Mở cũng có khoa tiếng anh đấy, ko biết có tuyển NV3 ko
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Làm nghề hospitality thì có thể làm cho các khách sạn, nhà hàng to, hoặc bạn cố học ngoại ngữ cho tốt rồi xin đi làm trên tàu du lịch. Và đừng trói mình ở 2 chữ "lễ tân." Có hàng trăm job lớn nhỏ trong ngành, đâu nhất thiết chăm chăm làm lễ tân, rồi sợ thấp.

    2/ Học để ĐI LÀM thì cái chính là kiến thức, kỹ năng chứ k phải cái tờ giấy công nhận tốt nghiệp (cái bằng.) Bạn định xin vào 1 cái trường dở để chắc ăn đậu, thì bạn chắc ăn luôn là bạn không học hành gì mấy ở cái trường đó, lại phí tgian và tiền bạc.

    Xét về học ngoại ngữ, tôi k biết bạn ở đâu, nhưng hãy kiểm tra xem chỗ của bạn có trung tâm dạy ngoại ngữ tốt không mà học, chứ không nhất thiết học "đại học." Lắm "đại học" dạy 2-4 năm mà không đào tạo 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết tốt bằng 1 trường ngoại ngữ. (Và tôi nói luôn là đại học nhất thiết không thể là nơi để đào tạo kỹ năng, mà là nơi cung cấp kiến thức chuyên ngành.) Vậy thì có bằng mà không có kỹ năng thì làm được việc gì?

    3/ Về vấn đề hình thức là trường A trường B có thu bằng không, thì thế này:

    Tôi không cổ súy cho chuyện xài bằng giả, với nghĩa là không học mà có bằng.

    Còn bạn là cần tờ giấy 2 lần để nộp vào 2 trường khác nhau, và bạn thật sự tốt nghiệp cấp 3.

    Nên tôi đề nghị nếu bạn có gan thì bạn đi làm cái bằng giả mà nộp. Nếu trường kiểm trong sổ thì đúng là bạn có tốt nghiệp trường X trong kỳ thi Y với số điểm Z đàng hoàng mà. Còn kiểm xong mà còn soi cai phôi bằng nữa thì chắc bạn cũng quá xui.

    Tức là bạn làm bằng giả để cho qua cái thủ tục giấy tờ mà thôi.
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Chị nghĩ rằng nền giáo dục từ phổ thông cho đến sau đại học giống như cái sàng, đi qua nó để phân loại và biết ta là ai. Nhưng có những người như em cứ cố quẫy đạp để từ chối sự phân loại ấy. Vấn đề của em là em thi đại học được 18 điểm thì chị nghĩ em có thể hơi giỏi hơn các bạn học cao đẳng, nhưng không quá xuất sắc so với các bạn đỗ đại học đâu. Cho nên em phải xác định lại là em muốn thành người như thế nào:

    A. Trở thành một người giỏi nhất trong số những người học cao đẳng, thạo nghề tối đa

    B. Trở thành một người tầm trung bình trong số người học đại học

    Cả hai trường hợp này đều đòi hỏi em nỗ lực mới đạt được chứ không cái nào dễ cả. Nó đều có cái giá của nó hết, một trong những cái giá ấy là phải vượt được qua sự nói ra nói vào của gia đình, bạn bè và những người lúc nào cũng thích dạy khôn để phải học và làm thật ăn thật.

    Hãy cố gắng tránh 2 trường hợp sau đây, nhưng theo chị thấy thì kha khá người sống theo kiểu này:

    C. Học cao đẳng nhưng luôn mơ ước được có tấm bằng đại học ---> không tập trung học nghề (tiếng Anh, hospitality skills) ---> chỉ chăm chăm để học liên thông lên đại học ---> ra trường với tấm bằng liên thông, không kĩ năng, cơ quan nhà nước thì họ từ chối thẳng cánh, đi làm ngoài không ai nhận

    B. Cố gắng học lại một năm để thi đại học, nhưng do tính cách dễ bị tác động của gia đình, ngoại cảnh và thực tế lực học yếu thật sự nên thi năm sau cũng rớt.
  5. ngocdtd

    ngocdtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị ạ! lời khuyên của chị khiến em phải nhìn nhận lại bản thân mình. thực sự thì em đã trúng tuyển đại học Mở khoa du lịch (26 điểm sau khi nhân đôi hệ số Tiếng Anh), và em cũng đã không đến nỗi phải vẫy vùng nếu như em tin tưởng vào khả năng thành công nghề khách sạn. 1 lí do quan trọng nhất là ngoại hình của em, em thấp (chưa cao đến 1m65 dù là nam) nên dù có mơ ước được làm tại khách sạn thì cũng phải cân nhắc kĩ. bởi vậy em chọn CĐ du lịch như 1 sự lựa chon an toàn, để nếu muốn làm lại thì cũng sẽ dễ dàng hơn.
    Đến tận bây giờ em vẫn luôn tự trách mình vì đã không thể thi đỗ ngành biên dịch Tiếng Anh. chắc chắn em sẽ không để rơi vào 2 trường hợp xấu chị đã nêu, vì em muốn đi làm luôn chứ không màng tới liên thông; và việc học tập tại CĐ du lịch có là 1 cuộc phiêu lưu mạo hiểm đi chăng nữa, em sẽ luôn cố gắng học tập hết mình chứ không có ý định bỏ bê học hành.
    Việc em muốn học thêm 1 trường ĐH cũng chỉ là để có đường lùi chị ạ! Không biết suy nghĩ này của em có sai lầm không?
  6. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    18t thi được 18đ vậy sang năm là có 19đ rồi 20đ...Anh nghĩ tương lai của em sáng lắm đấy rất dễ thành thủ khoa.[:D]
  7. ngocdtd

    ngocdtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    1. Em đâu muốn làm lễ tân, vị trí em muốn hướng đến là giám đốc bộ phận Housekeeping, hay Sales Manager hoặc trợ lý CEO. Tuy nhiên có một số giảng viên từng làm việc tại khách sạn nói thẳng với em rằng học CĐ thì ra sẽ chỉ được giao cho công việc lễ tân (mà đó là những người đã làm trong các khách sạn liên doanh chứ không phải quốc doanh), khiến em cũng rất ngỡ ngàng và hoang mang. Bởi em chọn ngành quản trị, chứ đâu phải là trung cấp hay sơ cấp, nếu học xong chỉ làm lễ tân thì cũng khác gì những bậc học kia. Em xin nhắc lại là em không sợ làm nhân viên vài năm đầu, nhưng theo như những gì giảng viên nói thì cách đối xử với sv CĐ như vậy cũng chẳng khác gì các bậc học thấp hơn

    2. Trường ĐH Phương Đông dở lắm ạ?
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Không phủ nhận rằng có một số người thành công mặc dù họ không được qua trường lớp bài bản nào hoặc họ chỉ học trung cấp, cao đẳng, nhưng cũng không thể không công nhận trình độ đại học hơn hẳn trình độ cao đẳng (thời gian học dài hơn, giảng viên có trình độ cao hơn, cơ sở vật chất phục vụ học tập tốt hơn...).
    Theo anh em nên:
    - Xách ba lô lên và về thẳng nhà quyết tâm ôn lại năm sau thi (18đ không phải là tệ lắm, nhưng cần phải cố gắng nhiều)
    - Học thật tốt trường đang học và không tơ tưởng gì đến các trường khác. Nếu muốn nâng cao trình độ tiếng Anh thì đến các trung tâm TA mà học.
    Nếu anh là em anh sẽ làm theo trường hợp 1, nói thật là ngành QTKD của CĐ không thể nào so sánh cả về kiến thức chuyên môn lẫn cơ hội nghề nghiệp so với các trường ĐH khác.
    Một là đục hai là trong chứ đừng kiểu dở dở ương ương; suy nghĩ và hành động phải quyết đoán.
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Chị tóm tắt lại tình hình thực tế của em để mọi người dễ theo dõi.

    Năm ngoái 2011: em đã đỗ và đang học cao đẳng du lịch

    Năm nay 2012:
    - em thi và được 18đ/30đ không đỗ ĐH Báo chí
    - 26đ/40 nếu nhân đôi điểm ngoại ngữ, đỗ khoa du lịch ĐH Mở
    - 18đ/30 đỗ khoa ngoại ngữ ĐH Phương Đông

    Em đang hỏi về gói lựa chọn (vừa học cao đẳng tiếp + học song song ĐH ngoại ngữ tại ĐH Phương Đông), liệu có ổn không?

    Axiety trả lời là nên làm gói (vừa học cao đẳng tiếp + tự học các kĩ năng hospitality và tự học ngoại ngữ ở các trường ngoài), tương đương phương án A của chị Uli

    Uliuli có đưa ra phương án B (giảm thiểu học ở cao đẳng + cố luyện thi đỗ vào ĐH ngoại ngữ xịn nhưng dù gì ra trường cũng TB khá thôi chứ không xuất sắc)


    Gói lựa chọn của em là (hàng chất lượng thấp + hàng chất lượng thấp). Gói của chị Anxiety là (hàng chất lượng thấp + hàng chất lượng cao mua ngoài), Gói B của chị Uli là (hàng chất lượng thấp + hàng chất lượng cao mua của nhà nước).

    Tóm lại nếu em có ít vốn quá (vốn ở đây là năng lực, độ liều, tầm nhìn, sự say mê, ...) thì không thể mua gói hàng 1 thấp + 1 xịn nào cả, em chỉ đủ mua 1 thấp + 1 thấp thôi. Vậy nếu căn cứ vào số vốn em có thì em chỉ có thể làm được phương án em đang dự định. Chỉ có điều đừng hi vọng 2 thấp làm nên một kết quả khá. Ở đây xảy ra bài toán Đúng và Khả thi. Em chịu khó vào các chủ đề chị từng tạo lập, tìm chủ đề khảo sát về Đúng và Khả thi để hiểu rõ hơn vấn đề này.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Bạn ạ, tôi có quen những ng đi làm ở nước ngoài nhiều năm và vẫn chỉ làm nhân viên dọn phòng khách sạn nhưng vẫn chưa vội ngóng đến chức tước to kia kìa. Và thật ra họ vẫn đang thoải mái với đồng lương dọn phòng nên chưa vội vàng gì cả. Nếu bảo họ bỏ nghề để về làm quản lý 1 khách sạn be bé ở VN thì chắc họ không làm đâu.

    Tôi biết cả những ng mà gia đình bỏ ra hơn trăm ngàn đô la cho đi du học ngành hospitality ở tận Thụy Sỹ mà về lương k có nổi 1000usd. (Mà chỉ có lương 1k usd liên tục trong 100 tháng, nghĩa là hơn 8 năm trời, thì mới bù lỗ. Sau đó mới tính lời.)

    Nói như vậy là để cho bạn hiểu là quan trọng là công việc là gì và lương có tương xứng với công việc không, chứ không phải là 1 chức danh hão.

    Trong thị trường lao động, cái mác cao đẳng hay trung cấp, bla bla, chỉ có ý nghĩa khi mới vào nghề. Nếu đã làm việc đc 5 năm mà bạn còn bị nhà tuyển dụng so đo cái bằng thì có nghĩa là họ đang nhổ toẹt vào toàn bộ 5 năm kinh nghiệm thực tế trong nghề của bạn đó.

    Bạn cũng đừng so đo bằng cấp, vốn chỉ có giá trị khởi điểm, nữa. Tôi đi làm đây này, từ nhà nước đến tư nhân, chẳng ai từng hỏi tôi học ngành gì, mấy bằng, cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ. Chẳng ai hỏi đến cả. Tình cờ biết thì biết, chứ không soi bằng mà tuyển tôi. Vì sao? Vì tôi là ng đi làm trong ngành đã lâu, ng ta tuyển vì kinh nghiệm chứ k phải vì bằng cấp.

    2/ Tôi k hề biết cái đại học đó ở thứ hạng nào, nhưng bạn "chắc chắn đỗ" thì tôi nghĩ là nó dở. Vì nếu nó là trường xịn thì bạn đã không có thái độ đó.

    Hoặc, nói cho dễ hiểu, tôi cho rằng nó là dở chính vì bạn cung cấp thông tin kèm sự đánh giá rằng nó dở. Tôi chỉ nói vuốt đuôi bạn thôi.

Chia sẻ trang này