1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có NÊN học CÙNG LÚC 1 trường Cao đẳng và 1 trường Đại học

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngocdtd, 12/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Khả năng - không ( Thi khối D mà được 18đ ? )
    Quan hệ quen biết - không ( Mỗi 1 ông anh làm đầu bếp , trong khi mình muốn làm quản lý của các đầu bếp và cả hệ thống khách sạn ) .
    Ngoại hình - Không ( Nam cao < 1,65m )
    Tính cách - Nhút nhát và cam chịu .
    Ước mơ - Xa vời . ( SEO , Sales manager ... )


    Nếu mình là bạn , mình sẽ không chọn trường CĐ Du lịch để tu nghiệp ( nếu không nhầm , trường này gần đường Hoàng Quốc Việt ? ) . Gần nhà mình có mấy bạn học trường này ra , cuối cùng ... đi làm được vài hôm , chán , rồi bỏ .

    Nếu mình là bạn , mình cũng không chọn trường ĐH Dân lập Phương Đông để làm đường lùi . Ra ngoài , người ta nhìn thấy tấm bằng của trường này , khéo người ta dẹp luôn sang 1 bên , họ thiếu gì lựa chọn ? Cho dù bạn tay nghề giỏi đi nữa , nhưng nếu người ta không cho bạn cơ hội , thì bạn phát huy tay nghề cho ai xem ? Rồi sau này ra đời , tấm bằng nó còn là vấn đề danh dự của cá nhân .

    Nếu mình là bạn , mình sẽ cố gắng thuyết phục gia đình . :" Mọi người muốn con chậm lại một năm , hay mọi người muốn con chậm cả đời . Bởi vì con thấy phía trước rất mù mịt , không có tương lai ( bạn nêu những phần màu đỏ mà tôi in ra làm dẫn chứng ) .Nếu mọi người tin tưởng thì hãy cho con xin thêm một cơ hội cuối . Con hứa sẽ cố gắng chăm chỉ để học hành , tập chung cho kì thi sau . Con muốn mình là sinh viên ĐH ABCXYZ , con muốn tự đi bằng đôi chân của mình . Và hơn hết , con muốn thực hiện giấc mơ của con " . Sau đó , có bao nhiêu tiền tiết kiệm , mang hết ra đi ôn thi , bao nhiêu thời gian thì chú tâm vào mà học . Toán khối D dễ như ăn kẹo , tiếng anh thì không phải nghĩ , môn Văn mình ... ít học nên không biết thế nào ;)) .

    Khi nào bạn bằng tuổi tôi , bạn mới thấy 1 năm chẳng có ý nghĩa gì , quan trọng là mình làm được gì trong 1 năm .

    P/S : Nếu là tôi , tôi không thi vào HV Báo chí tuyên truyền , bạn tôi trong đấy học rất giỏi , thất nghiệp ầm ầm . Đứa có việc làm thì lương 3 cọc , 3 đồng . HV Tài Chính , HV Ngân Hàng thì ... tạm được .

    Chưa kể là để có đường lùi , bạn còn phải ... nhọc xác đi sai quy định của Bộ GD & ĐT .
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cá nhân tôi thì lại thấy bằng cấp k có ý nghĩa gì mấy, nếu sau lưng tấm bằng k có thực lực.

    Mà hễ đã có thực lực, thì 40 năm đi làm chỗ này hay chỗ khác là do năng lực, chứ nào do bằng cấp.

    Tôi đồng ý là 1 năm chậm trễ hơn bạn bè cũng k có ý nghĩa lắm, nếu 10 năm sau mình vẫn làm đc điều mình muốn.

    Và nếu k phải làm bằng giả thì tôi cũng k thấy nhọc xác khi vi phạm quy chế của Bộ Giáo dục. Chưa làm thì tưởng là nhọc thôi.
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    "tấm bằng nó còn là vấn đề danh dự của cá nhân" . Tại sao lại quote cái này ?
    Dùng từ " danh dự " ở đây có thể là hơi quá . Nhưng ngay bây giờ , nếu ai hỏi chủ Top " Bạn , cháu , em ... đang học trường nào " . Khi chủ Top trả lời rằng :mình chỉ học CĐ thôi , bạn có cảm thấy có đôi chút tự ti không ? Từ tự ti có thể làm mất đi tự tin của bản thân . Mà tự tin là yếu tố vô cùng quan trọng .

    Sau này , khi ra đời , vào các công ty làm . Chưa cần biết tay nghề thế nào , quản lý chỉ hỏi 1 câu " Cậu tốt nghiệp trường nào ? " . Bạn trả lời là tốt nghiệp CĐ , ngay lập tức trong suy nghĩ của nhiều quản lý hiện lên " xùy.... thì ra cũng chỉ là tốt nghiệp cao đẳng , mình thiếu gì lựa chọn " . Như vậy họ không cho bạn cơ hội , hoặc cho bạn cơ hội nhưng với điều kiện : các ứng viên khác đã bị loại hết . Đồng nghĩa với việc cơ hội của bạn còn rất ít . Và nếu chính chủ Top đối mặt với tình huống này , lòng tự trọng của bạn có bị tổn thương không ?

    Đúng , thực lực quan trọng . Nhưng cơ hội cũng đâu kém quan trọng . Tại sao không vào ĐH ,để rồi khi tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội thể hiện thực lực ? Có nhiều đường đi trong đời , sao không chọn con đường dễ dàng nhất . Có thực lực , có khả năng , tại sao phải vào mấy trường ... vô danh , để rồi chơi cờ bạc với cơ hội ?

    "Tôi đồng ý là 1 năm chậm trễ hơn bạn bè cũng k có ý nghĩa lắm, nếu 10 năm sau mình vẫn làm đc điều mình muốn."


    Hiểu theo một cách khác , nếu trong một năm , cố gắng đeo đuổi với một con đường mịt mù , không lối đi , thì thà là thêm một năm tu tập , để rồi con đường phía trước thêm xán lạn . Như ai đấy đã từng nói " lùi một bước biển rộng trời cao " .


    'Và nếu k phải làm bằng giả thì tôi cũng k thấy nhọc xác khi vi phạm quy chế của Bộ Giáo dục. Chưa làm thì tưởng là nhọc thôi."​


    Đúng rồi , làm bằng giả làm cái gì ? Có đáng phải làm vậy đâu cho mệt . Bạn cũng công nhận " làm bằng giả là nhọc xác " rồi nhá .
    Còn vi pham quy chế của Bộ GD thì cá nhân tôi cũng vi phạm ( tôi nói không phải để hãnh diện đâu ) . Học cùng lúc 2 trường ĐH mà chưa đc chấp thuận đã là vi phạm rồi , nếu phát hiện có thể bị đuổi học cả 2 . Vì có 1 thời gian tìm hiểu nên tôi rõ về quy chế này , nhưng khó mà phát hiện được , nếu như biết xếp thời gian hợp lý .
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có 2 điểm.

    1/ Bạn đọc mà k hiểu ý tôi rồi.

    Tôi ghi rất rõ, bạn bôi đỏ, mà bạn vẫn k nhận ra ý tứ. Tôi nói là "nếu không phải / cần làm bằng giả, thì k có gì là nhọc hết." Bạn phản bác tôi rằng "làm bằng giả thì nhọc." Ủa, tôi có từng nói "làm bằng giả vẫn không nhọc" sao? Mời bạn đọc thật kỹ và thật chậm lại dòng bạn trích dẫn.

    Còn việc học 2 trường ấy mà bạn, học hà rầm. Đuổi đuổi cái gì, bạn khéo lo. Trừ khi có thế lực hắc ám nào quyết tâm hại bạn thôi. 1 cái trường muốn biết toàn bộ sinh viên trường có đang học trường khác không, thì phải so toàn bộ sinh viên mình với toàn bộ sinh viên của mọi đại học khác. Bộ bạn tưởng họ rảnh hả bạn? VIP quá. Bạn học ngoan và đóng tiền đầy đủ, không bị đứa nào tố, thì chẳng ai sờ gáy bạn cả. Mà tố hả? Tố ai? Tố với 1 trong 2 hiệu trưởng đại học đó hả? Bộ hiệu trưởng rảnh để đi truy ba cái vụ học sinh học ngoan và siêng sao? Hiệu trưởng còn đang mắc bận đi tham nhũng với đút lót, ai hơi đâu đi lo chuyện ruồi bu. Ở trường có ban bệ nào chuyên đi soi mói và đuổi học mấy sinh viên học nhiều trường không? Hả, bộ rảnh hả? Tụi nhân viên nhà nước chỉ lo trốn việc cho sướng thây chứ ai đi mua việc vào người? Nó đuổi đc bạn thì nó có đc lên lương không? Hiệu trưởng có rảnh để đi chỉ đạo cho nó đuổi học bạn không?

    Quy chế thì có mà bộ máy thực thi thì không có, chỉ là quy chế giấy.

    Học mấy trường mà k bị điểm danh thì học tẹt ga đi.

    Tôi nè, học 2 trưởng, cả lớp nó biết, cả khoa nó biết, cả trường nó biết, cả phòng đào tạo nó biết, cả trưởng khoa nó biết. Chả ai làm gì tôi cả, chỉ thỉnh thoảng trưởng khoa hỏi han xem "học trường kia nữa có cực không?" thôi. Tốt nghiệp xong thì thích thư giới thiệu gì thì cứ viết rồi đưa 2 trưởng khoa ký. Mấy vị đó ký thư cho tôi suốt. Thư nào tôi cũng ghi câu "Dù không biết thật rõ kết quả học của em ở trường X kia, nhưng tôi tin rằng em là sinh viên ưu tú ở ngành thứ 2 mà em lựa chọn, vì kết quả học tập của em ở đây rất tốt." Hô hô.

    2/ Sĩ diện theo kiểu của bạn thì tôi không có. Gia đình tôi không ai hãnh diện hay nhục nhã vì tên trường đại học của tôi cả. Tôi học thì cũng thừa biết có cả đứa giỏi và đứa dở. Thậm chí giáo viên dạy mình còn có đứa giỏi và dở. Thậm chí tiến sĩ, giáo sư dạy mình còn có đứa giỏi đứa dở. Có thấy tận mắt mới tin, chứ cái hư danh kia không làm ai tự dưng khâm phục được.

    Tôi nhớ câu này "Tiến sĩ cũng dăm bảy đường tiến sĩ." Tiến sĩ láo, tiến sĩ dỏm, tiến sĩ ngu thì đầy ra đấy, nên nhìn vào bằng cấp thì chỉ là đứa...mù bằng cấp.

    Mà đã mù, thì xét đoán làm sao cho được?

    Học trường ngon có chắc đã đc xh đánh giá là ngon?

    Tôi học khoa Ngữ văn anh, tôi từng bị hỏi là "Chị học ngành này thì tốt nghiệp ra trường thì chị có biết nói tiếng Anh không?" Bạn tôi thì bị nhắc "Con học ngành này thì con nên đi thi lấy cái bằng C tiếng Anh đi." Đấy, xh khạc nhổ vào ngành chúng tôi chứ họ có đánh giá chúng tôi đúng thực tế đâu.

    Thế nên là cái bằng, cái khoa, cái tên trường có đứa tưởng bảnh, chứ cũng có đứa nó khạc nhổ vào.

    Thôi thì tự an ủi là mình xịn mà bị xem là dỏm còn hơn là mình tự tưởng mình ngon mà xh cười khẩy vào bằng mình.

    Chủ topic có học thành tài không thì mới quan trọng, bằng cấp là rác hết nhé. Sau 3 năm đi làm thì k còn giá trị nữa. Mà chủ topic đi làm tận 40 năm kia đấy. 37 năm kia phải có thực tài.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À quên, ở xứ tôi sống thì thế. Ai sống ở vùng miền nào khác, làm việc với những loại hình người khác, thì cũng có thể khác nhé.
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    1,
    'Và nếu k phải làm bằng giả thì tôi cũng k thấy nhọc xác khi vi phạm quy chế của Bộ Giáo dục" = Nếu phải làm bằng giả thì tôi mới thấy nhọc xác khi vi phạm quy chế của Bộ GD và ĐT ?

    Nêu đúng như vậy , thì tôi nói là : ​

    "Đúng rồi , làm bằng giả làm cái gì ? Có đáng phải làm vậy đâu cho mệt . Bạn cũng công nhận " làm bằng giả là nhọc xác " rồi nhá . "

    Tôi bảo " Đúng rồi " là theo nghĩa đen , có nghĩa là tôi ủng hộ , tôi không phản bác gì cả . Tôi hiểu ý nên tôi mới bảo tiếp là : " Bạn cũng công nhận " làm bằng giả là nhọc xác " rồi nhá . " " .

    Chẳng nhẽ , trong bài viết của mình , tôi không được phép ủng hộ ý kiến của một người đang tranh luận với tôi ? Mà cứ nhất thiết là phải phản bác lại họ ?

    2,
    Về vấn đề kỉ luật thì ngày đấy , tôi hỏi phòng đào tạo trường thì người ta trả lời dứt khoát là không cho . Có thể là do mỗi trường khác nhau . Còn theo ý kiến mà tôi vừa search thì như sau : ​

    - Thí sinh hoàn toàn có thể học hai trường ĐH một lúc nếu có đủ năng lực và học tốt cả hai nơi. Tuy nhiên nhiều trường ĐH, CĐ không cho phép sinh viên học hai trường, khi phát hiện thì có thể bị xử lý.

    Nếu em có ý định học cả hai trường ĐH thì tốt nhất nên tìm hiểu kỹ quy định và có sự đồng ý của trường ĐH mình đang theo học


    3, Về vấn đề sĩ diện thì tôi đang hỏi chủ Top , không có hỏi bạn . Câu trả lời là của chủ Top , quyền quyết định cũng là của chủ Top . Nếu bạn ấy dám đối mặt thì cứ lựa chọn theo cách của bạn ấy , tôi đâu có ra sức ngăn cản ?

    Còn về thực lực , tôi thấy , thi vào ĐH tương đối ... dễ , thực lực thi đầu vào còn chưa đủ mà đã hi vọng thực lực để làm lãnh đạo ? Là mơ tưởng hão huyền ? Tôi thấy nhiều người thích thần thánh người khác quá .

    Tôi thấy bây giờ đi xin việc , các công ty lớn thường nêu rõ " Yêu cầu trình độ ĐH và trên ĐH " . Người ta nhắm mắt bỏ qua luôn trình độ Cao đẳng . Phải chăng , họ cũng mù bằng cấp ?
  6. ngocdtd

    ngocdtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    theo như những post phía trên thì có lẽ cơ hội để em làm việc tại khách sạn là rất nhỏ. vài tuần tới em sẽ xin làm part time bất kì công việc gì trong 1 khách sạn nào đấy, kể cả dọn dẹp, để tìm hiểu kĩ hơn môi trường này. Nếu như những người học hospitality bên Thụy Sĩ mà còn khó leo cao, thì SV CĐ ở Việt Nam còn ít cơ hội hơn nữa. sau 3-4 tháng nữa, em sẽ rút ra kết luận cuối cùng về sự phù hợp của bản thân với công việc khách sạn

    Đọc lời khuyên của chị Uliuli, em rút ra 1 điều rằng: cái kế hoạch học 2 trường có vẻ hơi ảo tưởng, và có thể không cần thiết. Mà chị có hơi nhầm 1 chút, năm nay mới là năm đầu tiên em thi ĐH, em sinh năm 1994 mà, 1 năm tới đây sẽ là thời gian quan trọng để biết em thực sự cần gì và không cần gì. Mấy hôm nay em cũng nhận thấy, tốt nhất là nên quay trở lại với những gì phù hợp với thể chất và trình độ của bản thân : biên dịch Tiếng Anh, hay sư phạm ngoại ngữ....nếu như rời bỏ CĐ du lịch, em sẽ coi đây là 1 trải nghiệm về nghề nghiệp vậy!
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    nếu em khá tiếng anh, cần làm part time ở một khách sạn nhỏ thì PM chị giới thiệu cho.
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Nếu chủ Top có ý định ôn thi lại ĐH thì ôn luôn đi , các trung tâm học được khá nhiều rồi . Phải xác định được rõ , đâu là mục tiêu quan trọng nhất với mình .
  9. ngocdtd

    ngocdtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0


    Nói vậy thì 1 số trường điểm thấp như ĐH văn hóa Hà Nội lấy điểm còn dưới số điểm của em thì sinh viên trường đấy cũng không đủ thực lực ạ? Thedoem có lẽ là 1 sinh viên xuất sắc, học ở 1 số trường kinh tế top đầu, sao có thể hiểu rõ được những học sinh học lực bình thường nghĩ gì ạ! những học sinh bình thường như em nếu muốn làm lao động phổ thông thì đã chằng cần tham gia kì thi ĐH làm gì cho mệt. thu nhập khủng là 1 đích đến xa vời, thậm chí là vô vọng với những người như em, cái mà em cần là 1 công việc lương không quá thấp, để tự nuôi sống bản thân và cả gia đình sau này. vậy thì cái mục tiêu trở thành lãnh đạo mới chỉ là cái đích để phấn đấu, chứ em đâu tự tin nói rằng em sẽ làm được ngay? nếu chỉ xét cái thi đầu vào, thì sinh viên 1 số khoa của các trường ngoại ngữ như ĐH HN, ĐH ngoại ngữ đhqg mới là có vấn đề, khi điểm số của họ được nhân đôi nên che giấu được những điểm số còn lại​
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ối trời ơi, đúng là...

    Đi hỏi thì đứa ngu nào ở phòng đại học dám dõng dạc nói "cứ học bừa đi em, chẳng đứa nào soi đâu"??? Chúng nó phải nói cho đúng quy định chứ.

    Thế chúng nó KHÔNG CHO thì bạn nằm tịt ở nhà chịu theo ý chúng nó à? Có đứa nào ở 2 trường của tôi dám nhận bảo kê tôi đâu, nhưng cũng có đứa nào biết mà lại đi tố giác đâu. Chúng nó chẳng thừa hơi. Nhưng cuối cùng 2 cái trường có trường nào đuổi tôi không? 2 trưởng khoa có ai tố tôi không?

    17t nhưng ngày ấy tôi biết nghĩ, biết dùng đến logic, bạn ạ. Tôi không mù.

    Cty tuyển qua báo chí thì có đc job ngon không bạn? Đi làm quá 2 năm mà k có network à? K có ng quen tiến cử sang cty khác à? Đến ng dưng trên forum còn giới thiệu job đc (dù là part-time) thì 2 năm kinh nghiệm làm viếc bị đổ cống hay sao mà lại tiếp tục đi kiếm việc mù mù mờ mờ qua kênh báo chí, qua kênh chính thức, như thể là sv mới ra trường?

    Mà nhắc mới nhớ, job đầu tiên của tôi là do ng quen của tôi (của tôi chứ k phải của cha mẹ tôi nhé) giới thiệu. Các job sau đều do tôi từ tìm ra hay do ng quen của tôi (của tôi chứ k phải của gia đình nhé) giới thiệu. Đầy chỗ cần người, chẳng qua là đôi bên có tìm đc tới nhau hay không. Bết bát quá mới phải nhờ đến báo chí đăng "tuyển ng có bằng đại học..." Đây này, cái job tôi đang đc giới thiệu này, ng ta còn chẳng hỏi tôi học cái gì và đang làm cái gì nữa đây này. Ng giới thiệu tôi tính giới thiệu về tôi thì tôi còn xua đi và nói "Cứ tính là em đang thất nghiệp cho dễ, và em vẫn còn ý định tiếp tục thất nghiệp dài dài, nên công việc nào em thích và thích hợp thì em làm, còn không thì em cũng không nhất định phải làm cho bằng được đâu."

    Tóm lại, chủ topic nếu cần học 2 trường, nếu 2 trường cần bằng, thì xem xét việc làm giả, nếu có gan. (Nhiều "nếu" quá.) Tuy nhiên, năng lực luôn quan trọng hơn bằng. Và trong 40 năm làm việc thì mỗi ng tùy độ nhanh nhạy của mình thì sẽ tìm đc con đường cho mình.

    Ngày xưa tôi còn đi học, đọc báo thấy tuyển dụng toàn đăng mức lương 1,2-1,8tr. Tôi băn khoăn k biết mình có kiếm đc job từng ấy tiền không. Tôi thắc mắc k biết cha mẹ tôi nuôi tôi mỗi tháng tốn bao nhiêu, để tôi phải cố kiếm ít nhất từng ấy để mà còn tồn tại. Ai ngờ tôi tăng gấp đôi mức lương đó lên thì vẫn có nơi thích tôi. Làm tôi đành gấp đôi lần nữa để thành "mức lương thử việc."

    Chủ topic có suy nghĩ, có quan tâm công việc là tốt. Nhưng nếu có năng lực thì đừng quá lo. Còn nếu k có năng lực thì lo mà tích cóp đi. Rồi sẽ đc job ngon mà nhàn thây thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    K biết job đi dạy tiếng Anh thì thế nào nhưng biên dịch tiếng Anh mà muốn có tí tiền thì phải dịch ẩu, dịch lụi nhé. 1 trang A4 thì đc mấy đồng?

    À, đó là nói về ng giỏi nhưng k có đạo đức nghề nghiệp.

    Còn chủ topic nếu lèng èng thì chắc kê từ điển vô tra từ rồi gõ lại văn bản chứ lấy chiều sâu văn hóa, bề dày hiểu biết đâu ra mà biên dịch nhỉ?

Chia sẻ trang này