1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên hỏi nàng đã có nửa kia chưa, và cách hỏi thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vnbui, 23/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Có nên hỏi nàng đã có nửa kia chưa, và cách hỏi thế nào?

    Khi nói chuyện với bạn ấy, bạn ấy nói chuyện rất hay, và có tính cách rất ấn tượng với tớ. Bạn ấy nói với tớ nhiều bài hát về tình yêu, hỏi có thích bài này, bài nọ không... Nói chung là nói chuyện thì như thể là bạn ấy có cảm tình với tớ lắm. Mà nhiều lần như vậy.
    Nhưng khi tớ rủ đi chơi, thì tìm cách từ chối rất khéo. Vừa rồi, bạn ấy thi học kỳ xong, tớ bảo tối thứ 7 đến chơi, thì bạn ấy bảo là Tối thứ 7 tớ hơi bận, hay là ấy đến vào Chủ Nhật hoặc chiều thứ 7 cũng được???.

    Không biết tình cảm của bạn ấy với tớ thế nào. Tớ đang dính trong mớ bòng bong. Nếu người ta đã có nửa kia rồi , thì sao còn nói chuyện với mình khá là tình tứ như vậy. Còn chuyện đùa cợt, tớ nghĩ rằng bạn ấy rất nghiêm túc. ko thể có chuyện đùa cợt
    Bạn đã năm thứ 3 rồi ,và tớ cũng vậy, và bạn ấy đứng đắn.
    Chủ Nhật này tớ sẽ qua chỗ bạn ấy chơi, tớ có nên hỏi, bạn ấy về nửa kia của bạn ấy không. Và cách gợi chuyện để hỏi cho tế nhị như thế nào. Ai có kinh nghiệm cho ý kiến nhé. Tớ cảm ơn nhiều???????
  2. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nghĩ rằng bạn đã ngộ nhận không vậy hả? Con gái luôn như vậy đấy, theo tôi được biết thì tất cả những cô gái khi đã từng yêu rồi thì có lẽ họ rất am hiểu về các vấn đề liên quan đến tình yêu, họ có thể rất lãng mạn. Còn chuyện bạn với cô ta thì có lẽ bạn nên xem xét lại đi nhé, có thể chỉ là những người bạn nói chuyện hợp nhau thôi chứ tình cảm thì càn xa vời lắm.
    Có nên hỏi cô ta về nửa kia của cô ta không thì tôi nghĩ là bạn nên hỏi nhưng mà phải kín đáo, con như thế nào thì phải tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của bạn nữa chứ, tôi không thể dựng nên một kịch bản giúp cho bạn được, tuỳ vào hoàn cảnh cụ thể thôi. Nếu mà không được thì bạn có thể tìm hiểu thông qua bạn bè của cô ta xem sao? Chúc bạn thành công.
  3. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hì, ấy hỏi bạn ý một câu ví dụ như: " Hôm nay ấy không đi chơi với bạn trai à?".... vân vân, tuỳ hoàn cảnh mà đặt ra câu hỏi thích hợp. Chúc may mắn
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Wow, tại sao lại kô hỏi thẳng nhỉ? Tại sao lại phải vòng vo nhỉ? Nếu nói là bạn kô có đủ can đảm thì mình tin. Hehe
    Dẫu sao cũng cố lên!
    Tớ có một gợi ý như thế này, hãy chơi trò nói thật với cô bạn đó. Bạn có thể ghi các câu hỏi ra giấy rùi người nào bốc thăm trúng thì phải trả lời. Nhớ đừng quên câu: Người bạn khác giới bạn có cảm tình nhất bây giờ?
    Good luck!
  5. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Giùi ui, cứ hỏi thẳng đi có sao đâu!!! Nếu có thì là có, còn ko có thì đỡ phải lo. Mình nên thú nhận tình cảm của mình trước, nếu người ta có với mình thì người ta cũng sẽ nói thôi, còn ko thì cũng nói luôn.Đừng nên hỏi người ta thế nào với mình !
    chúc may mắn
  6. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một cô gái thực sự là đứng đắn (tự nhận xét vậy), nhưng tôi khá vui tính, hay đùa và trêu chọc người khác. Tuy nhiên, vừa rồi, một người bạn trai của tôi đã góp ý với tôi về cách cư xử của tôi với bạn trai, đại loại là cách cư xử của tôi khiến cho các bạn trai hiểu lầm là tôi thích người đó! Nghe nhận xét này, tôi khá choáng váng, vì tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là khi mình quý ai đó, hoặc đã là bạn thân với ai đó, thì đã khá hiểu nhau rồi, trêu đùa nhau có làm sao chứ? Tôi cũng hay hỏi các bạn trai về các bài hát tình yêu. Tôi cũng hay nói với một số bạn trai của tôi là tôi nhớ họ, vì thực sự là như thế mà, không lẽ bạn bè không nhớ nhau được sao? Vậy mà lại có nhiều người hiểu lầm tôi, làm tôi rất khó xử.
    Vì thế, tôi nghĩ là các bạn trai nên tinh tế và nhạy cảm hơn, đừng vội qua một vài biểu hiện bên ngoài của bạn gái mà đã nghĩ là họ có cảm tình với mình.
  7. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn rất nhiều. Cám ơn bạn nonelove đã cho mình biết suy nghĩ của con gái, và bạn sunflower đã gửi PM cho mình.
    Mình suy nghĩ về điều này , nhiều, nhiều lắm.
    Mình sẽ hỏi bóng gió người ta xem sao. Dù sao, ko thành thì là bạn vậy. Biết làm sao được.
    Tim mình muốn tặng người ta
    Tim người ta lại tặng người ta mất rồi
    .
    Còn nhiều việc khác phải làm.Rồi niềm vui mới sẽ đến thôi mà!.
  8. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì bạn cũng đã nhận ra đuợc sự thật mà bạn có thể sẽ phải đối mặt. Chúc bạn thàng công khi tìm hiểu điều mà bạn cần biết.

Chia sẻ trang này