1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên hỏi nàng, đã có nửa kia chưa? và cách hỏi thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnbui, 23/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bạn ơi ko nên chút nào ..mà bạn nên hãy thử ..thám thính qua bạn bè trước đã rồi sau đó ..thì mới chắc ăn chứ ..chúc bạn muốn nghe gì cô ấy nói cái ấy /
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh đàn ông đâu cả rồi???? Hỏi 1 câu mà cũng phải nhờ tư vấn.
    Tại sao lại vất vả thế nhỉ? hỏi thẳng cho nhanh. Chẳng có cô gái nào lại tiếc rẻ 1 câu trả lời....
    Chỉ khi nào bạn có ý định hỏi: " Em có cho phép anh ngủ với em không?" thì mới cần tư vấn....xem hỏi thế nào cho hay.
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, tôi đùa đấy bác ạ.
    Tôi thấy nếu bác thấy người ta cũng có chút gì đó cảm tình với bác thì cứ hỏi thẳng xem em nó có bạn trai chưa. Vài người cũng đã từng hỏi tôi như thế rồi bác ạ. Hỏi xong thì tôi cười cười không nói gì hết (vì tôi chưa có bạn trai nên không thể nói là có. Mà nếu mở miệng ra nói không chẳng khác nào bảo với họ rằng em đây available, anh cứ tấn công bởi thật thì mình cũng không thích họ). Sau những lần như vậy thì mình cũng nói chuyện thoải mái bỉnh thường với họ thôi.
    Còn tôi mà thật thích ai, thì tôi sẽ tìm mọi cách để cho họ biết là tôi không có bạn trai =)
    Hôm tối thứ bảy tôi có nói giỡn với bác kia rằng :"anh ơi, cần gì học nhiều thế, tối thứ bảy đi chơi với người yêu đi anh." Bác ý trả lời tôi rằng : "Em ơi, người yêu đâu mà đi chơi em?". Nữa đùa nữa thật như thế. Kết quả là đã hỏi rồi mà vẫn không biết là như thế nào.
    Một bác có kiểu nói đùa cũng hay. Vừa gặp mặt tôi thì hỏi thế này :"Em ơi, anh biết em thích ai rồi nhé?". Tôi hỏi "Ai vậy anh?". Thì anh ấy bảo :"anh X". Tôi nghe thế liền hỏi"Ai nói vậy? Em thích anh ấy hồi nào?" Thế là anh kia bảo:"Ồ vậy mà anh tưởng. Thế em thích ai?"...Hehe.
    Nhưng mà như thế nào cũng không bằng anh này. Email hỏi tôi (mà thật là có muốn gặp cũng không được): "Em có thích anh không?" Tôi email bảo rằng tôi xem anh như bạn. Xong rồi vẫn chat, vẫn bạn bè bình thường có sao đâu.
    Cứ hỏi thẳng đi bác ạ. Chẳng ai ghét bác, khinh bác hay ăn thịt bác đâu mà lo.
  4. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    đúng là nói hỏi gần hỏi xa chẳng qua hỏi thẳng. cứ thẳng 1 đàng mà đi thử xem có đụng cột đèn hay không thì biết liền hà.
    nhưng mà đôi khi hỏi thẳng cũng chẳng xong. vì dù câu hỏi thuộc dạng yes-no question, nhưng câu trả lời lại kg chỉ có yes với no. cho nên có lẽ tốt nhất là thám thính giờ giấc học tập của nàng rồi giờ rảnh cứ việc xuất hiện xem xem vào giờ đó có kẻ khả nghi nào khác cũng xuất hiện kg la tốt nhất.
    nhưng mà con gái thì ngoài người yêu ra, họ cũng thích hẹn hò với bạn thân lắm. vì bạn bè là 1 phần kg thể thiếu của cuộc sống mà.
  5. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi,người con gái biết điều nếu đã thích ai thì sẽ bật đèn xanh cho người ta biết đường tiến thoái.Nhưng cũng có thể do chưa có kinh nghiệm hay tính tình không được thẳng thắn lắm thì cũng ỡm ờ lắm.
    Hỏi thẳng thì hơi thô nhưng lại là cách dễ làm nhất và dễ có đáp án nhất.Còn số đen gặp những cô thích ỡm ờ thì khổ đấy.Tớ thì cancel luôn nhưng trường hợp như vậy nên có lẽ phải nhờ người khác kiên nhẫn hơn tư vấn tiếp.hi hi.Nói thật là để tránh những câu trả lời nửa đùa nửa thật thì nên đừng hỏi nửa đùa nửa thật.

Chia sẻ trang này