1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên hỏi ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oceangirl, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceangirl

    oceangirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có nên hỏi ????

    Chào các bác ạ... Các bác trai trả lời dùm em mấy câu này nhé

    _Khi con trai yêu, rất hay hỏi về quá khứ của NY mình đúng ko ạ ? Ví dụ như em đã yêu ai ? hoặc cậu ta thế nào ?/ chia tay lâu chưa ? Em hỏi thế là vì mấy đứa bạn thân của em NY nó đều hỏi nó vậy.. và mấy thằng bé đó... đều tự khai về di tích lịch sử của mình, à nhầm chiến tích chứ...

    -Bạn trai em chưa hề hỏi em là em đã yêu ai ? như thế nào ? Và anh ấy cũng chả giống mấy thằng bé kia là ko hỏi tự khai.. anh ấy chả khai gì cả.... Quả thực em cũng muốn biết anh ấy đã yêu mấy ng hoặc... bao lâu, đại loại thế, nhưng em lại thực sự ngại nếu em hỏi thì anh ấy sẽ hỏi lại em.. Em đã có 1st love, và em chia tay người ấy rất buồn.. nên em chả bao giờ muốn nhắc tới him cả... Em là đứa sống rất vô tư, trong sáng, và chung thuỷ, Điều này NY em có thể thấy và anh ấy hiểu được..

    Em chỉ thắc mắc vậy thôi.. liệu có nên hỏi han về Qk ko nhỉ ? mà anh ấy ko hỏi em thì có phải do anh ấy quá.. nhiều mảnh tình ko ạ ??? Em thì em thấy Anh ấy ko phải người đa tình
  2. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì là ko cả mà đã hỏi thì người ta trả lòi gì thì cũng nên..... ko thì lần sau miễn tra khảo nhé :P
  3. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy như thế lại hay đây.Ko biết thì ko nghi ngờ gì.Khi biết dù là con trai hay con gái đều có 1 chút gì đó ko vui.Nếu anh ây ko hỏi thì mình ko nói và mình cũng ko hỏi làm gì bạn ạ.Mình yêu vì người ta hiện tại chứ đâu vì quá khứ của người ta.Bạn tớ mấy đôi khi yêu lần sau chẳng ai hỏi ai về chuyện đã qua cả.Như thế 2 bên đều thấy dễ thở hơn.......Cứ sống hồn nhiên vui vẻ như thế đi nhé.......
  4. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    theo ý kiến chủ quan của tớ thì chuyện hỏi hay ko cũng phức tạp phết không hỏi thì lại ko chịu dc ấy chứ (Con người thì ai chẳng tò mò chứ nhỉ ???) mà khi đã hỏi thì phải thật tin tưởng nhau và phải biết tôn trọng quá khứ của nhau ! Chứ ko sau này lại vác cái quá khứ cũ đấy ra mà xử lí nhau thì cũng mệt lắm cơ..... ^_^ Hãy vui vẻ lên ^_^
  5. buyer2love

    buyer2love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tối kị . KHông nên nhắc or đả động gì đến . Nói ra sẽ phiền lắm đấy . Có hỏi thì bảo E là mối tình đầu của anh . Với anh ai cũng là mối tình đầu cả . :D
    Kể ra những chiến tích người iu mà nghĩ đến thì muôn thủa không ...được ..
  6. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Tôi rút kinh nghiệm là ko nên hỏi cũng ko nên khai páo chuyện Qk làm gì! Biết rồi lại lo nghĩ, mệt lắm! Mà quả thật bạn sẽ thế nào nếu ex nói là các ox cũ chưa thấy có điểm xấu nào cả, chia tay do hoàn cảnh .. trong khi bạn lại tự thấy mình .. hic, thiện tai, thiện tai!!! (<<< kinh nghiệm của tôi đó).
  7. oceangirl

    oceangirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ah, Tình hình là nhiều bạn khuyên ko nên hỏi về QK của bạn trai nhỉ ? Em hơi tò mò tý í mà..
    Cái chính là em đang thắc mắc... tại sao chàng của em ko tự khai báo QK của him... như các chàng của những đứa bạn... chàng chả nói gì cả...
    Em thì em cũng ngại hỏi lắm.. chả nhẽ lại bảo : anh ơi em la fngười thứ mấy.... mà nghe mình là người thứ 2 còn đưọc. chứ 4,5,6... nghe tức lắm.. (chắc he chả dại mà nói thế nhỉ )
    Thế nếu anh ấy hỏi em là em yêu mấy người thì em có nên nói là 1 hay bảo anh là 1st ????
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hỏi làm gì cho thêm đau lòng, mình yêu người đó là đủ hỏi thêm làm gì, chẳng nhẽ hỏi thêm em với nó hôn nhau bao lần .............. à, chán yêu rồi chỉ cần biết người đó là người mình yêu . Hết....!
  9. pp_dechangkum_kt

    pp_dechangkum_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    kệ cứ hỏi đi bạn ạ,không hỏi nó lại bảo mình không quan tâm.
  10. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã muốn hỏi thì hỏi thôi, cứ để dồn một cục tò mò trong người cũng không hay; có điều chắc chắn là chẳng ai thích thú gì khi nói về chuyện này. Trừ trường hợp đặc biệt, còn đâu thì chỉ nên nhắc về chuyện trước đây khi nào thật thuận tiện, và thật khéo thôi. Và không nói thì thôi, đã nói thì nên nói thật.

Chia sẻ trang này