1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên hỏi ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oceangirl, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceangirl

    oceangirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhiều í kiến khác nhau quá nhỉ
    Thôi, các bác trai ở đây cho em hỏi, có bác nào tự khai tình sử của mình cho NY ko ạ ? để em nắm đựoc tỷ lệ. Zai nhà em ko khai thì có nằm trong số ít ko ạ ??
    Em cũng ngại lắm, tự nhiên hôm nay em lại buôn dưa về máy cái cha trồng cây si em ngày xưa... chẹp.. nghĩ cũng dại,.. sau đó em cũng hỏi lại.chắc anh cũng bạo lắm nhỉ ???? .. zai nhà em chỉ bảo.. anh nhát lắm... hic.. em ngại chả hỏi gì nữa... Mà nghĩ đi nghĩ lại có khi em chả hỏi nữa.. Tại mấy đứa bạn cứ kể là zai của nó... khai hết, còn zai nhà mình cứ như dán băng dính ấy... chả kể gì cả.. đâm hơi thắc mắc...
    Được oceangirl sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 08/10/2006
  2. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cái cô bé ao hồ này nằm trong tỷ lệ 99% phụ nữ Việt Nam đương đại, thích khai quật những vấn đề nên lấp lại để thỏa trí tò mò. Anh hỏi cô chứ thằng cha nhà cô nó khai với cô xong để cô làm gì, thỉnh thoảng cô giận nó cô lại nhai lại vấn đề để hai bên có thêm tinh thần mà cãi nhau tiếp hử ??? hay cô thỉnh thoảng liếc xéo nó rùi bảo ngày xưa anh mặn nồng với người ta lắm mà, sao giờ lại ít muối với em thế ??? Chẳng giải quyết vấn đề gì !!! Mà anh lạ gì cái tính nhớ dai của các cô, có thằng zai nào dại mà để các cô ngày đêm lườm nguýt với véo sườn đâu. Ngược lại cô mà nói với zai nó lại rất hay quên, cái tính độ lượng bao la của người đàn ông nó vĩ đại thế đấy cô ạ, trừ cái chuyện trót abc abc gây nên sự bất bình ở một số đàn ông chậm tiến, chứ cô có kể là người yêu cô trước đây xếp hàng ngoài ngõ, nó cũng không để bụng đâu. Anh khẳng định với cô thế này, những zai đến 25 tuổi chưa yêu thầm nhớ trộm phụ nữ lần nào cô chỉ có thể thấy trên chùa hoặc là nó yêu thằng zai khác.
    Nếu cô xác định yêu zai nó thì cô xem cái tính nó hiện tại như thế nào, có đáng để cô trao phân gửi thận... ah không trao thân gửi phận hay không ??? Zai nó không hỏi gì cô, thì cô cũng hỏi nó làm gì. Kể thật thì có khi cô thì ấm ức, kể không thật thì cô phát hiện ra lại kêu lừa dối, đời chẳng biết đằng nào mà lần !!!.
  3. oceangirl

    oceangirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mấy thằng bạn em yêu 1 cái là phải hỏi ngay bạn gái truớc đây yêu ai chưa ? rồi thế nào ??? Vì bọn con trai vốn dĩ rất ích kỷ nên bọn nó cũng rất muôn sbiết mấy thằng bạn em còn gên ***g lộn khi biết NY mình đã rât yêu ex.. chẹp... zai nhà mình khéo ko biết ghen.. ... vì chàng nhà em chả hỏi gì cả... lạ nhỉ các bác... chả nhẽ chàng ko quan tâm hay sao ??
    EM chắc chả bao giờ toe toe luyên thuyên về các cây sy của em nữa... em kể cũng tự nhiên thôi, nhưng khéo làm zai bực mình í nhỉ.. Zai chả kể gì cả, nhưng mà em nghĩ nếu zai cứ kể cô này cô kia theo mình chắc em cuĩng bưc.. Tự đặt mình vào vị trí người ta,,, thui chả đả động cho sướng,.
  4. oceangirl

    oceangirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc đoạn này em buồn cười quá... zai nhà em hơn 25 nhiều rồi bác ạ.. còn cái tính nhớ giai thì cả em cả anh ấy đều có.. hực hực.... Hôm nọ dám trêu em là gặp lại NY cũ.. chả kể gì đâu mà em cứ thấy tức... sau đó thì bảo là anh đùa.. điên tiết ko..
  5. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Giai nhà tớ không như xế. Có điều vừa thân mật xong cái là hỏi ngay "Em đã từng làm xế này mí ai chưa?"
    Gái thường chít vì cái bệnh thích kiểm tra mí đo đạc tình cảm.
    Không hỏi có nghĩa là... không thích ấy kể lể tình cũ, xế xui!

Chia sẻ trang này