1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co nen hua hen khi di du hoc chang?

Chủ đề trong 'Du học' bởi tuhoa2th, 12/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bitty thấy mấy đứa bạn của Bitty khi sắp đi du học, chúng nó nói lời chia tay hết với người yêu của chúng nó đấy. Biết là rất đau khổ nhưng biết làm sao đây. Xa nhau làm sao mà giữ vững được tình yêu đấy. Tốt nhất là nên giải phóng cho nhau, tự do là tốt nhất.
    Halfway around the world that wont stop me from loving you
  2. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Hihì , mình đã xa người yêu hai năm rồi đây .
    Nói chung là hứa hẹn hay ko là do hai người có yêu nhau thật lòng không ?
    Mình ngày nào cũng gặp anh ấy lên chat , chat tới ko biết nói gì nhưng vẫn yêu nhau lắm .
    Mình thấy nếu thấy người ấy yêu mình thì cứ hứa hẹn .
    Mình học được nghĩ 4 tháng hè nên cứ bay về chơi với anh ấy , một năm xa nhau 8 tháng cũng đâu có gì là chuyện lớn .
    Chừng nào bác đã có ý định đi là đi luôn thì hãy chia tay và ko hứa hẹn .
    thân
    I am beautiful no matter what they say
    Words can't bring me down
    I am beautiful in every single way
    Yes, words can't bring me down


    Được hoahonggay sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 16/05/2003
  3. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0

    nowadays, there isn't any happy ending for couples. There is only words could be fitted in your case is "say bye forever", he he he...this means: your sugar you go, my sugar I go.
    luongvec
  4. tuhoa2th

    tuhoa2th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    E, mu haogk day hu? ????
    Het choi nha, mail cho ban thi luoi nhu hui, ngan tun a, vay ma con gio cai mat ra day.
    Sao roi, khi nao di? ruc rich mai thoi...hay bi cha nao kid napper zui ha?Giau mai...!
    The theo bao hinh hay rep. , biet tam luon,ranh len day post bai di nha, ko thi mai mot tai nang hic...lam cho bon Tu Ban lam que gi, phi...chang yeu nuoc gi ca...
    Ah,khoe chu may? Khop khiec dop vao tim chua con?
    Nguoi dan ong ru em den cho khong anh
    Nhung co noi nao em di ma anh khong den
    Anh buoc em bang soi day tu ton
    The la em hieu : Se don doc suot doi
    Ke da lay em di khoi em
    Gio lai mat vao tay nguoi khac
  5. phuongmed82

    phuongmed82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em thì em ủng hộ người con trai trong câu chuyện của thuhoa2th , nếu ai chưa từng xa người yêu thì không thể hiểu đưọc tình cảnh đó, không chỉ có TIN nhau là đủ đâu. Chưa biết tương lai thế nào thi hãy mở đường cho người kia, nếu đợi được thì cứ đợi, cảm thấy không thể nữa thì ..... Chứ hứa hẹn làm gì, cũng chỉ là ràng buộc nhau thôi, đợi đưọc hay không là ở chính mỗi người, an ủi nhau bằng hứa hẹn ư? Em thấy không nên. Cứ để thoải mái là hay nhất....
    Thuhoa2th cũng nên nói với người bạn đó là cứ sống vui vẻ đi, anh ấy đã nói chia tay đâu mà lo, người ta như thế là thương bạn đó chứ, đừng hiểu sai ý người ta, "cứ yêu nhau đi đến khi nào còn có thể, chứ đừng hứa hẹn", hì hì
    Yêu em không phải vì tiền mà vì sợi dây chuyền em đeo
  6. nthl4e

    nthl4e Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nahhhhh absolutely not. Should not promise anything but definitely gotta say "ciao" right before boarding It's not gonna last a single day (except some bloody rare cases, not take into account). Sorry for the attitude but it's true, really.
    TRUST ME PEOPLE.

    Cool chicks and Lamborghini. Your life can't be better.
  7. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Big thấy anh bạn mà tuhoa2th kể là một người tốt đấy. Thực ra anh ta đâu mất gì lời hứa hẹn đâu, rồi ra đi có làm trời làm biển gì thì ai biết được nào. Có trót yêu người khác(mà điều này cực dễ xảy ra), thì cũng chỉ cần gửi cái mail, gọi cú điện thoại báo là "Ta chia tay nhau thôi ", lúc đó chắc bạn của bạn còn đau lòng hơn. Mà anh ý cũng muốn chuẩn bị tinh thần trước cho cả hai thôi mà, chứ cũng đâu đã chia tay. Thực tế hiện tại tình yêu vẫn còn thì cả hai người hãy cứ TIN và YÊU đi, đừng quá nghĩ ngợi bởi đúng là chuyện tương lai không một ai có thể nói trước nổi.Hãy nghĩ thế này bạn ạ, dẫu cho tương lai có xảy ra điều gì cũng chẳng phải lỗi tại người đi hay người ở, là do số phận mà thôi.

    Big đi du học được một thời gian chưa có gì gọi là dài nhưng cuộc sống đã DẠY mình biết bao điều. Ví dụ như có anh chàng tự dẫn xác đến tán tỉnh cưa cẩm, rồi độp một cái anh ta thổ lộ rằng anh đã có người yêu ở nhà rồi, anh không thể bỏ cô ý vì cô ý đã đợi anh quá lâu. Vậy thì anh ta muốn gì ở mình hả trời?!?Một quan hệ tạm thời để lấp chỗ trống chăng?Có ai trả lời hộ được không ạ?Mình giận anh ta thì ít mà thương cô bạn gái anh ta nhiều. Chắc người ta phải yêu và tin tưởng anh ta lắm nên mới chung thuỷ chờ đợi từng nấy năm. Có khi còn hãnh diễn và tự hào về người yêu mình nữa kia.....và đúng là cuối cùng anh ta vẫn trở về.Nhưng cô gái đâu có biết là người yêu mình đâu thực sự thuỷ chung...Hay kể cả những người đã có vợ con rồi sang đến đây vẫn lăng nhăng như thường cho dù nhìn bề ngoài họ thật đáng kính nể: làm master à, làm doctor à.... ghê ghớm , đạo đức thế cơ mà.

    Rồi có cả những cô bạn mình chỉ đi du học trong thời gian khoảng một năm thôi và đã có những mối tình tuyệt vời khi ở nhà, tưởng như một năm chẳng là cái quái gì,sau một năm họ sẽ làm đám cưới đến nơi ,vậy mà cũng đã chia tay rồi đó....

    Tất nhiên Big chẳng dám vơ đũa cả nắm, đi du học khiến người ta "dễ" thay đổi chứ "thay đổi"không phải là lẽ tất nhiên.Big đã thực sự khâm phục những đôi anh chị mà Big biết đã yêu và chờ đợi nhau trong tất cả 8 năm trời để bây giờ anh vẫn học lên tiếp nhưng đã có chị- người vợ tuyệt vời ở bên cạnh. Cũng giống như có anh bạn lần đầu gặp đã nói: " Anh có người yêu rồi nhá", ban đầu thì cũng thấy hơi khó chịu đôi chút vì ..mình đã có ý định gì với ông ý đâu. Nhưng dần sau này mới thấy chính vì vậy mà chơi với nhau được thực sự thoải mái và trong sáng.Nhìn anh ý chăm sóc và quan tâm đến ngưòi yêu ở xa mà lại ước... mình tìm được một chàng trai như thế.
    Thế đấy, đó mới là cuộc sống....nhiều niềm vui và cũng chẳng ít nỗi buồn. Đừng có quá nghĩ ngợi, tưởng tượng đến những chuyện sẽ thay đổi trong tương lai bởi có nghĩ bạn cũng chẳng thể chắc chẳn được nó cơ mà. Tuhoa2th ạ, hãy nắm chắc những gì bạn đang có, tức là "tình yêu hiện tại ",cố gắng duy trì đến mức có thể ....nếu có sự hiệp lực của cả hai phía thì lo gì không thành.Chúc bạn và cả bạn thân của bạn có được Happy end...
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  8. vtah

    vtah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của vtah viết lúc 20:28 ngày 12/05/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em đi du học được hơn 4 năm rồi các bác ạ mà tình yêu thì vẫn đẹp như thủa nào, đã yêu nhau thì dù ở xa vẫn yêu nhau còn đã không yêu thì ở gần vẫn không yêu. Mấy bạn gái cứ cho mấy anh chàng đó đi đi nếu người ta mà có thay lòng đổi dạ thì cho bơi bơi luôn.
    Thèm ăn phở quá....hichichic
    Có ai thương cho tôi xin bát phở, tiêu hết xiền rùi!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    chờ đến năm thứ 5 hoặc thứ 6 sẽ thấy kết quả thôi...không lâu nữa đâu...há há
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết
    Người đẹp bao người đâu biết ta
    Ta đi trong cõi vô tình ấy
    Trời bỗng mờ sương mắt bỗng nhòa
    Hnt1
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Bác nào trù ẻo em ghê quá bây giờ thành sự thưc rồi phải làm sao đây, đúng là đi du học cô đơn thật, chịu được 4 năm là hết chịu nổi rồi có ai gioi nhu tui o??? Nhưng em vẫn chưa báo với cô bạn gái của em o nhà ma cô bạn gái mới này biết em có bạn gái ở Vn nhưng she doesn't mind, các bác thấy em phai lam sao đây???
    Thèm ăn phở quá....hichichic
    Có ai thương cho tôi xin bát phở, tiêu hết xiền rùi!!!
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu nhau thì các vấn đề còn lại chỉ bằng con kiến mà thôi. Yêu phải có niềm tin mọi người ạ. Còn cảm thấy ko chờ được nữa thì nên nói với người đó.... Buồn lắm nhưng mà sự thật luôn là sự thật. Chúc mọi người hạnh phúc. hihì
    Tốt nhất cứ như gà con: chẳng có ai để ý, chẳng yêu đương gì cả,... Sang đây là chỉ có hướng về gia đình và bạn bè thôi hic hic Nhớ nhà quá
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này