1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên iu người đẹp trai ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 20/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    bài của anh hoavanno@ xa vời quá à...thôi chuyển về chủ đề cũ đi...Em cũng thích người đẹp zai...ai chẳng vậy tuy nhiên với con zai tiêu chí dầu tiên của em là sạch sẽ gọn gàng
  2. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nick trên lưu ý, trong vài giờ tới, nick này có khả năng bị treo vĩnh viễn do sử dụng quá ký tự cho phép
    Bạn hãy chuẩn bị đặt nick mới nhé
  4. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    pọn iem à ?? Truớc sau gì mà chảng chết hả pác, thà rằng chít một cách oanh liệt trong phòng thí nghiệm cúa pác bọn iem cũng cam tâm....Ây cha nhưng mà cái quả vé có vẻ problem lém, francy thế lào em ko rõ , em thì vẫn còn đang Sv, móc túi tận đấy ko nổi một xu mua cái bánh mì ấy chứ .....Chỉ hy vọng vào lòng tốt của pác thôi ạ, nếu thành công đc. thì quẳng cho bọn em dùng thử vài liều gọi là thoả chí tò mò hí hí ..................Anyway chúc pác vui vẻ trẻ khoẻ nhé
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    khửa khửa ...con gái ai không sợ già, sợ xấu ?? Với lại em đây dù chết cũng chả hối hận gì, chẳng có gì nuối tiếc cả .Nếu thành công rực rỡ thì quá tốt rồi ...đến năm 60 vẫn ve trai được ...
    Trở lại cái chuyện đẹp trai xấu trai ấy (không nói sẽ bị cho là xì pam chết). Sự thật ai cũng thích cái đẹp, ấn tượng đầu tiên chính la` gương mặt ....Nhưng khi yêu thật sự thì những tính cách tốt đẹp khác bao giờ cũng được nhìu điểm TƯƠNG ĐƯƠNG với cái đẹp .....Anh cho tôi 2 người ,thì tôi chọn người nhan sắc trung bình (không giống Chí phèo nhá) nhưng có bản lĩnh, yêu mình ....nói chung là tính tình ok chứ không chọn người đẹp trai nhưng rỗng tuyếch ....Còn chuyện vừa đẹp trai vừa yêu mình, vừa tài giỏi, ...thì khó gặp, gặp rồi thì khó giữ, giữ rồi lại cảm thấy tự ti, là mình không xứng đáng chứ không phải trên đời không có người đàn ông như vậy !! Tuy nhiên, người nào tốt đẹp như thế thì chẳng đến lượt mình , thôi cứ hạnh phúc với người mình yêu, dù người ta chẳng đẹp ....Bác nào tự cho là mình đủ tiêu chuẩn ngang hàng với cái anh đẹp trai thì cứ tự tin mà tán ...vì đàn ông đẹp trai thường thích con gái có cá tính, nói chung là tìm những gì mà bản thân họ chưa có , và nếu họ cũng yêu mình thì cứ tiến tới thôi, dư luận có thể so sánh về ngoại hình, nhưng ngoại hình thì có thiếu gì cách biến đổi
  6. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này chỉ có ba đối tượng có khả năng giết được hoavannotrenduongquehuong thôi. Một là trời đất, hai là cha mẹ, chị gái. Ba là tổ quốc Việt Nam thân yêu. Thế nên đừng nói là một mình vyhuynh mà dù tất cả họp lại cũng chẳng làm gì được đâu. Nếu trong thời gian tới nick bị khoá vĩnh viễn có nghĩa là do ăn ở thất đức bị trời phạt thông qua một mod nào đó, chứ không thì... Còn nếu nick không bị khoá nghĩa là ở hiền gặp lành
    Trở lại cái đề tài này, cô sinhto_suachua có nói ai chẳng thích đẹp nhưng thích gọn gàng sạch sẽ hơn. Hình như gọn gàng sạch sẽ nghiêng nhiều về tính cách nhỉ, tất nhiên sạch đẹp cũng góp phần tăng thêm vẻ đẹp nhưng ở đây hình như người đưa ra chủ đề muốn nói về vẻ đẹp từ trong trứng nước thì phải. Thế ra cô thích nết rồi, và đúng là cái nết đánh chết cái đẹp thật rồi, còn cái đẹp không thể đánh ngất ngư cái nào cả. Buồn 5 phút vì giá trị cái đẹp bị giới hạn và vui 10 phút vì mình không được đẹp cho lắm, hà hà
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    @ hoavannotrenduongquehuong "Thành viên này bị khóa đến 06:14, 31/05/05 vì: Nick có ký tự dài quá quy định, đề nghị bé đặt nick mới (vyhuynh treo)" ====> Chị gái? or Tổ quốc Việt Nam or . . . "xử" chú đấy? Khổ chú, bắt đầu bị kiểm soát rồi, đi đâu thì cũng nên cẩn thận . Bảo trọng nhé
  8. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ah, yêu lúc này thì vẫn chưa tính đến chuyện gắn bó cả đời đâu. Cho nên đẹp trai hay xấu trai thì rồi cũng chẳng đi đến đâu, thế thì tội rì không chọn đẹp trai nhỉ Em lại có bản tính háo sắc nữa hẹ hẹ
    Ấy mờ cái vụ nghin kíu zì zì ấy nghe hấp dẫn nhờ, các chị thử nghịm trước níu có hịu wả thì hú em 1 tiếng nhớ
  9. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài cô e này viết rất ok nhiều điều, nhưng nhiều điều cũng ko thể chịu được.
    Cái gì mà tiêu chuẩn ? trong ty cũng có tiêu chuẩn nữa à?
    Cái gì mà "vì đàn ông đẹp trai thường thích con gái có cá tính, nói chung là tìm những gì mà bản thân họ chưa có " ?
    Thế này thì cứ đẹp trai là ko có cá tính ? sai bét hết cả
    Chắc tại cô em chưa gặp người nào vừa đẹp trai vừa cá tính rồi
    Thậm chí có những người ko những đẹp trai còn rất cá tính nữa là khác thiên hạ đầy mà sao em chưa gặp nhỉ ? Phải xem lại đi thôi, đừng để người ta nói "bước ko quá ngọn cỏ" .
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ơ hay, bác này khó khăn nhở ...TY cũng có tiêu chuẩn đấy bác ạ .Cái nhìn đầu tiên là để thích, nhưng kết hợp với cái gọi là bản chất và khi họ hội đủ tiêu chuẩn cần thiết của mình thì mới bắt đầu cảm thấy yêu , tình cảm chay không thì chưa đủ!. Chứ em đố bác yêu được 1 em dở hơi không biết bơi dài lâu đấy, dù gì thì em cũng phải biết lễ nghĩa, có duyên 1 chút ...tệ lắm em cũng phải nhìn coi được ...há chẳng là tiêu chuẩn sao ạ . NGười ta không ai nhận ra nhưng sự thật thì ai cũng căn cứ theo tiêu chuẩn của mình 1 cách ngấm ngầm ...Bác cứ thử thì biết
    Bác lại còn hỉu nhầm ý em rồi ...Em chẳng nói là đẹp trai không có cá tính mà nói là đàn ông đẹp trai ---> bị nhìu người dê quen rồi nên sẽ không cảm thấy các cô ấy đặc biệt, nhưng nếu gặp em nào có cá tính, chút ương bướng và cho anh ta cảm giác mới mẻ thú vị (hơn là mấy cô nhạt như nước ốc kia) thì đó sẽ là ấn tượng khá sâu sắc với anh chàng ....Còn những gì bản thân họ không có là thuộc về vế khác ,mà em thì hay viết lộn xộn thế đấy, bác thông cảm .
    Em thì quả tình chưa gặp ai vừa đẹp trai vừa cá tính (mà cá tính nam nhi đại trượng phu đàng hoàng chứ cái dạng Đông Gioang là em ứ thèm nhé ) bác biết ai thì giới thiệu cho em với, để em mở rộng tầm mắt nào Nhưng xin thưa với bác là cái tiêu chuẩn đẹp trai của em cao lắm cơ, tầm tầm trong mắt em mà bác bảo đẹp giai là không được nhá

Chia sẻ trang này