1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên iu người đẹp trai ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 20/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    ơ nghe xong cĂu nĂi nĂy mĂnh cảm thấy mĂnh rất lĂ 'Ăn Ăng
    nhưng mĂ 'Ăi khi phụ nữ yĂu cũng tại vĂ 'Ăn Ăng rất DĂ
    vĂ thế phụ nữ 'ừng lấy gĂ lĂm ngạc nhiĂn khi ra 'ường gặp 1 anh nĂo 'Ă nhĂn , ngắm , sờ , nắn ... vĂ như thế thĂ anh ấy rất chi lĂ 'Ăn Ăng
    mĂ phụ nữ cĂ DĂ ko nh? ?tại sao phụ nữ 'c quyền nĂi 'Ăn Ăng dĂ trong khi ngược lại thĂ ko? em thấy nhiều ch< DĂ Ăc hơn cả 'Ăn Ăng . Đifn hĂnh lĂ ch< Vy
  2. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ê ê ai chơi gì kỳ vậy, sao dám tự tiện sửa title của tôi lại vậy, phản đối việc lạm dụng quyền lực của mod nhe. Cô vngirl khó tính quá, người ta nói có mấy câu mà đã đe nẹt rồi, và đề nghị cô gọi đúng tên tôi là hoa vẫn nở chứ hoa không nở thì vứt vào sọt rác cho rồi.
    Về vấn đề cô nêu, công nhận là con trai thì thường thích chọc ghẹo con gái bất kể già trẻ xấu đẹp nhưng dê hay không là chuyện khác à nha. Riêng với bản thân tôi (không nói láo nhe) thì không có dê ai cả, nhưng ghẹo chơi cho vui cửa vui nhà thì có. Ai không tin thì tuỳ nhưng đấy là sự thật.
  3. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    To pác Hoanởtoetoét heheeh : pác à, cẩn thận nhé từ gẹo sang Dzê gần lắm, em cứ nhắc pác truớc ko đến lúc các cô cho ăn bụp ra đấy thì HoaKoKipnở đâu bác à hí hí hí .....Mà pác cho em hỏi (tuy biết là hơi bất lịch sự) pác năm năy bao nhiêu cái xuân xanh thế ? Vì nghe giọng pác em thấy pác có kiểu ăn nói chững chạc lắm cơ (hờ em đã từng đoán pác phải là Boi đầu 4 sọi cơ đấy ) hí hí ...Nói sai chỗ lào pác bỏ quá cho em ha, em thuộc dạng vui tính, lại thích đi trêu mấy pác già tựa tựa như pác ấy
  4. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Nhìn, ngắm ---&gt; thì cũng phải ý tứ, tỏ rõ sự ngưỡng mộ thì các cô còn thích ý ạ
    Riêng quả sờ nắn thì pác nên xem lại, nếu pác ko muốn hai bên mắt tím bầm nhé
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Có 2 vấn đề khi yêu nguơi ta k để ý...
    1 là đó có thực sự là Tình Yêu k.. nếu tìnhyêu mà đong đếm so sánh nguời kia hơn hay nguời này kém.. chọn ai thì ,... k còn là TY
    2 Khi đã cho là có TY rùi mà k biết giữ thì sớm muộn cũng mất
    Cái chuyện đẹp trai hay k nó cũng chẳng ảnh huởng gì mấy nếu yêu nhau thật sự và biết chân trọng giữ gìn tìnhyêu,,, Khối chàng đẹp trai mà bẩn tính ế kia kia nhưng lại bao nhiêu những anh chẳng đẹp mã tí nào mà con gái cứ lẵng nhăng bám theo.. Đẹp trai là cảm quan ban đầu để tiến tới tìm hiểu nhau... Đủ bản lĩnh thì yêu 1 anh đẹp trai tài năng, kém hơn 1 chút thì anh trông binh thuờng vừa mắt nhưng có tài... Nhưng mà nguời siêu nhất là nguơi yêu được anh chàng nào đẹp trai mà đầu rỗng ...
    Anny thì thích 1 nguời thực sự có tài khiến Anny phải khâm phục và có vẻ là hơi gày trông qua thì sẽ k thấy đẹp trai nhưng ngắm kĩ thì lại có cái duyên ngầm,,
    Nói vậy chứ.. hãy cứ yêu theo tình cảm của mình chứ cứ gò mình vào 1 mớ tiêu chuẩn hay sợ nọ sợ kia thì chẳng yêu đựoc đâu,,,
  6. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    À cảm ơn cô vngirl có lòng tốt cảnh báo trước mối nguy hiểm có nguy cơ dẫn đến sứt đầu mẻ trán đối với tôi, nhưng tôi thiết nghĩ chắc không có chuyện gì lớn đâu. Dzê là biểu hiện của những con yêu đầu đen thường hay xáp lại gần chị em phụ nữ, miệng thì thốt ra những lời be he còn tay chân thì thường hay táy máy. Còn tôi ghẹo kiểu người văn minh không làm thế bao giờ đâu.
    Thường thì có thể chọc nhẹ nhàng như thế này: Emmmmmm gì đó ơi, anh là (tên tôi) học lớp (lớp tôi) đây nè, chửi cha mắng mẹ anh đi". Còn muốn lãn mạn hơn thì có thể xuất khẩu thành thơ tặng các nàng, siêu nữa thì chạy lại gần và kêu lên thống thiết: "Emmmmmmm! Đã từ lâu anh rất muốn nói là anh yêu em, nhưng anh không dám nói vì sợ em... gật đầu đồng ý".
    Hì hì, cô thấy thế nào, không đến nỗi khiếm nhã với chị em phụ nữ chứ hả. Người lịch sự thì ghẹo cũng lịch sự mà lại.
    Vấn đề cuối cùng, có gì đâu mà phải ngại ngùng, cô cứ hỏi thoải mái, nếu trả lời được thì tôi sẽ trả lời còn không được thì xin mạn phép không nói chứ không có nói láo. Mới đọc thấy cô khen tôi ăn nói chững chạc, lòng vui vẻ đôi chút thì cô cho tôi một gáo nước lạnh liền. Sao lại kêu tôi già, tôi còn trẻ măng hà, tuổi chắc chỉ suýt soát cỡ cô hoặc nhỉnh hơn tí thôi. Trong lý lịch trích ngang có giới thiệu rồi mà. Thôi thì viết lại lần nữa vậy.
    Tuổi đời hai bốn chính là tôi
    Nhịp sống quanh ta đã biết rồi
    Bước chân phiêu bạt tìm muôn nẻo
    Như dòng nước chảy cuốn hoa trôi./.
  7. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    ÚI giùi ui, pác à, em nói thầm nằy (cả làng đều nghe thấy), pác viết trêu hăy thiệt đó ? Gặp phải nàng nào ngổ ngáo nó sắn quần sắn áo lên chửi pác thật thì pác hết đường về quê hương đấy .....
    Mà kiểu trêu của pác ...ngố lắm kơ hihii,(chắc tại con người pác thật thà nên vậy) - thôi thì chỉ có thể giải thích kiểu trêu của pác đúng kiểu của dân đeo kính cận ạ heheh
    ...
    Ừ pác bằng tuổi em đấy, nhưng sao ăn nói giống ông cụ thế ko biết nữa (hehe, sự thật mất lòng, đừng có giận em kẻo mụn nhọt mọc tùm lum khắp ng` pác nhé)
    Ừ mà nếu pác nói ko ngại ngùng chi cả thì cho em hỏi mấy cái kinh nghiệm tán gái của pác đc. chứ hihiii, em thì chết cái tội tò mò, có gì pác bỏ quá nha
  8. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trích của FRANCY. Đếch biết trích dẫn như các bác nên copy & type thủ công. Chuối thôi rồi!.
    __________________________________________________
    Ấy ấy ....đi hỏi bác Rố Bìn đi xem đàn ông có dê không đàng hoàng là 1 chuyện mà dê lại là chuyện khác nhỉ ,bác nhỉ ...Cả cha em còn bảo đàn ông thằng nào cũng thế he he không dê chỉ có .... Xí quên, em mới đổi chữ ký, các bác thấy đẹp không ạ,
    Bánh mì phải có pa-tê ....làm trai phải có máu dê trong người!!!
    _________________________________________________
    Chí phải chí phải. . Gán từ dê cho anh em e hơi nặng quá.
    Con dê làm rầu....................đàn dê qúa!
    PS: Tiện đây có bác nào chỉ em luôn cách trích dẫn em xin cảm cái ơn !
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 03:53 ngày 05/06/2005
  9. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ÚI giùi ui, pác à, em nói thầm nằy (cả làng đều nghe thấy), pác viết trêu hăy thiệt đó ? Gặp phải nàng nào ngổ ngáo nó sắn quần sắn áo lên chửi pác thật thì pác hết đường về quê hương đấy .....
    Mà kiểu trêu của pác ...ngố lắm kơ hihii,(chắc tại con người pác thật thà nên vậy) - thôi thì chỉ có thể giải thích kiểu trêu của pác đúng kiểu của dân đeo kính cận ạ heheh
    Ừ pác bằng tuổi em đấy, nhưng sao ăn nói giống ông cụ thế ko biết nữa (hehe, sự thật mất lòng, đừng có giận em kẻo mụn nhọt mọc tùm lum khắp ng` pác nhé)
    Ừ mà nếu pác nói ko ngại ngùng chi cả thì cho em hỏi mấy cái kinh nghiệm tán gái của pác đc. chứ hihiii, em thì chết cái tội tò mò, có gì pác bỏ quá nha
    [/quote]
    Thứ nhất tôi không tin lại có cô gái nào dữ tợn đến mức chửi bới người chỉ muốn ghẹo mình tí xíu thôi. Tôi đâu có ác ý với ai đâu mà chửi tôi đến mức hết về quê hương chớ. Nếu quả có người như thế thật thì cuộc đời mới đáng buồn làm sao.
    Thứ hai, tôi vốn khờ khạo ngu ngơ mà lại. Mà sao cô biết tôi mang kiếng cận hay thế, dân làm research có tên nào mà không đeo cặp đít chai pepsi đâu. Vả lại đeo kính vào nom tôi cũng giống giáo sư đại học ra phết (chứ cởi kính ra giống mấy ông bán thịt heo ngoài chợ lắm).
    Thứ ba tôi không biết là mình nói giống ông cụ non. Thế cô cảm thấy thế thật à, hơi buồn tí nhỉ nhưng mà không sao. Sự thật là sự thật, có mất lòng gì đâu. Bộ lòng của tôi vẫn còn nguyên đây chưa đem đi nấu cháo đâu mà mất. Mụn nếu có nổi thì mua thuốc xức là xong, chuyện nhỏ như con thỏ bận tâm làm gì.
    Cuối cùng, tôi chẳng có gì mà phải giấu cô cả, nhưng cô thấy rồi đấy. Tôi đâu có bao giờ đi tán gái đâu mà có kinh nghiệm, chỉ chẳng qua lâu lâu cao hứng thì chọc ghẹo chị em tí chút thôi. Đáng tiếc là không thoả mãn được trí tò mò của cô, cô thông cảm vậy nhé!
  10. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái cô dec23 này tưởng lấy chồng là luật sư gì rồi cơ mà (forum Mỹ) sao bây giờ vẫn đang lang thang ở đây với topic có nên ui người đẹp trai hay không hả?. Thế anh luật sư đi rồi àh, và bây giờ đến anh đẹp trai nào nữa rồi sao, sát chai quá đi mất, không biết vài hôm nữa đến anh gì nữa đây?

Chia sẻ trang này