1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên kể cho vợ,cho chồng ,cho người yêu về người ấy không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tomcang, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Có nên kể cho vợ,cho chồng ,cho người yêu về người ấy không?

    Chẳng có người đàn ông hoặc người đàn bà nào không ghen. Họ có thể quan hệ với nhiều người đàn bà,hoặc nhiều người đàn ông trước khi đến với mình nhưng họ rất khó chấp nhận vợ hoặc chồngmình từng có quan hệ thân mật với người đàn ông hoặc người đàn bà kháckhác. Vì thế xin được nhắc nhở những người đã, đang và sẽ làm vợ và sắp làm chồng hãy đừng kể với chồng và với vợ về những mối tình cũ khi chồng hay vợ không hỏi đến, nếu không bạn chỉ càng làm cho chồng hoặc vợ bạnnghi ngờ và hết yêu thương mình mà thôi.
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý câu cuối là khi biết thì họ có xu hướng nghi ngờ những yêu thương mình dành cho họ.
    nhưng có 1 điều, nếu bây giờ không kể và sau này vô tình người kia biết được, phải chăng nó còn tồi tệ hơn nếu họ là người không chấp nhận được và có khi người không kể còn bị chụp mũ là thiếu chân thật trong tình yêu
    còn em nghĩ, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, nếu họ sống bằng quá khứ, dằn vặt nhau bằng quá khứ thì họ đã quá phung phí yêu thương của chính họ ở hiện tại mà thôi, đáng tiếc lắm . Kể là kể, biết cũng chỉ là để biết còn ngày hôm nay, họ yêu thương mình mới là quan trọng. Chẳng phải người ta vẫn bảo, đừng nên ghen với quá khứ sao ??? ai chẳng có một quá khứ ?
  3. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    uh, cũng tuỳ vào hoàn cảnh và cách xử lí tình huống của mỗi ng
    thế nếu ko kể , đến lúc chẳng may bị fát hiện thì sao?thì chắc cũng sẽ có 1 vài lần gặp mặt hoặc là liên lạc chứ nào là sao cô lại nói dối tôi..rồi thì sao ko nói sớm...như thế thì càng fiền hơn...
    thà cứ nói ngay từ đầu, nhưng kiên quyết nói tiếp rằng ...chấm dứt rồi...và chỉ là bạn bè thôi, tớ thấy nói thế có vẻ thoải mái cho cả 2 trong trường hợp này hơn...
    chả gì cứ thẳng thắn với nhau là super
  4. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tớđã kể lại mối tình cũ cho người yêu nghe. Trong thâm tâm, tớchỉ muốn cô ấy yêu mình hơn vì từng có người đàn bà khác thương yêu, chiều chuộng đến vậy mà Tớvẫn không màng đến. Nghe xong, người yêu mình tỏ vẻ khó chịu, nhất là nhìn thấy ánh mắt mìnhlong lanh khi kể về người tình cũ. Cô ấy nghi ngờ rồi nổi khùng lên vơi Tớ?oSao hồi đó anhkhông lấy cô ấy đi?. Thấy thái độ của người yêu, Tớ đã từng nghĩ cô ấy đang ghen nghĩa là rất yêu mình nên Tớ không vội thanh minh mà quyết định thử cô ấy thêm. Kết cục là kết thúc nhanh câu chuyện tình 3 năm trời xây đắp.Buồn!
  5. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Việc tự nguyện kể hay không kể về người yêu cũ tuỳ thuộc vào quan niệm mỗi người. Sẽ kể khi người đó cho rằng cần phải cho biết quá khứ để hiểu nhau hơn, để thông cảm hơn và tránh nghi ngờ cho sau này ngược lại thì không kể gì hết.
    Với quan niệm cá nhân tớ, nếu bị tra hỏi - tớ sẽ kể còn nếu không thì cho qua bởi nó là quá khứ, nói ra - lợi ít hại nhiều. Khi kể tất nhiên thái độ của tớ rất bình thản (chứ không phải long lanh, lúng liếng như một vài người ), nội dung chuyện tình cũ chỉ đi vào những vấn đề chính như con người như thế nào, bắt đầu bao giờ và tại sao kết thúc. Nói chung là tránh kể những tình tiết lãng mạn để khỏi ăn đạp là được.
    Không phải ai cũng có tình yêu đầu rồi tuần vỡ mật luôn và được nhiên qua khứ của bản thân, đối tác cũng biết được ít nhiều. Vậy điều quan trọng là phải chứng minh bằng hành động, lời nói cho đối tác rằng: you là số một
  6. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có lẽ từ giờ tớ mà yêu ai tớ sẽ đek thèm kể nữa ,coi như mình mới yêu lần đầu vậy.Như thế có khi tình yêu lại đậm đà hơn ấy chứ
  7. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    hihihi, có kể, có hỏi thì quá khứ nó đã thế rồi, có thay đổi được gì đâu nhỉ. Mình cũng nghĩ là chẳng nên hỏi mà cũng chẳng cần kể lắm. Cảm thấy tò mò thì hỏi, cảm thấy cần thiết phải kể thì kể, không thì thôi. Như mình thì mình sẽ hỏi để biết thôi, thích thì kể, ko thì cũng ko sao. Mình tôn trọng quá khứ của mọi người, kể cả người iu.
  8. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc còn tuỳ thuộc vào người phụ nữ hiện tại,thuộc tuýp người thế nào ....nhưng nói chúng nguy hiểm,và có lẽ tốt nhất nói một mức độ giới hạn nào đó thôi,đủ để biết cũng đã từng có ex .
    G''luck
  9. lucky_money

    lucky_money Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ ư? Mỗi lần ông ấy kể về người yêu cũ là mình thấy buồn lắm nhưng cứ phải giả vờ tỏ cao thượng ...hic ...hic.. anh làm thế này là sai...làm thế này là ko phải với cô ấy được rồi...cố ấy bỏ là phải... . Thực ra mình nghĩ anh ấy vẫn có thể quan tâm , liên lạc , hỏi thăm ..( độ thân mật chỉ nên trong giới hạn là bạn bè thôi đấy nhé) có điều phải làm thế nào cho bạn gái mình ko buồn và ko cảm thấy bị là người lấp chỗ trống...
    Mấy hôm nay mình vào đọc thư của lão gửi cho ex , mặc dù vẫn là nhưng câu quan tâm thông thường thôi nhưng sao mình vẫn thấy buồn tê tái...
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu là L thì sẽ kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe,mọi chuyện đã qua rồi nếu anh ấy thật sự không để ý thì tình cảm mới lâu dài được.L không muốn sau này anh lại nghe những chuyện (thực ra không có gì quan trọng ) về mình từ người khác nói.Có thể anh ấy sẽ buồn...nhưng mình vẫn thích giữa hai người mọi chuyện đều rõ ràng,mình muốn anh tin mình và mình cũng sẽ tin anh...

Chia sẻ trang này