1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên kể cho vợ,cho chồng ,cho người yêu về người ấy không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tomcang, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình là bạn trai của L thì đỡ phải post bài này lên diễn đàn.
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đôi khi cũng nên thành thật. Nếu dấu, dấu mãi...cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Đến lúc đó thì....Đã yêu nhau thì phải biết tôn trọng và tin tưởng nhau, đúng không..?
  3. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    chà chà, một vấn đề khá là hay đấy nhỉ. Để xem nào, Nhi chẳng bao giờ kể, tội gì mà lại fải đào xới quá khử cơ chứ. Let''s by gone is by gone. Mà chồng có hỏi, thì bảo là "e chả nhớ gì xất, quên hết rồi....hehhe" Tôi nghĩ mọi nguời cũng đừng có kể, đàn ông bản chất là "tham lam, ích kỷ. Còn phụ nữ thì vốn có trí nhớ tốt, lại hay mắc chứng tưởng tượng
  4. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Không thể trả lời rằng không nhớ gì hết bởi vì như thế có thể làm cho người đàn ông thêm nghi ngờ. Với mình thì có thể chuyện đó là không quan trọng nhưng với người nghe lại là một chuyện khác. bạn sẽ cảm thấy thế nào khi mà chuyện bạn nghe lại không được biết từ chồng/vợ mình mà lại qua một kênh thông tin khác. Đơn giản là hãy chia sẻ, như vậy mới hiểu nhau hơn và tránh để lại những nghi hoặc sau này (lúc lập gia đình)
  5. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Mình thì có thói quen hay kể hết cho bf nghe, vì tính mình cũng thật thà nên khi người ta hỏi thì mình kể thôi. NHưng củng tuỳ người, có người thì ghen dữ lắm, có người thì còn khuyên mình là lẽ ra em phải như thế này, thế kia , để 2 ng` lúc đó khg hiểu lầm nhau. Nói chung nếu mình biết rõ dc tính tính của ng` yêu mình thì mình hãy nên quyết định kể hay khg thôi. Exbf của mình là ng` rộng lượng, anh ấy nghe mình kể và anh ta cũng kể về những mối tình trước của anh ta. Với mối tình đầu thì khi nghe anh ta kể mình buồn và ghen dữ lắm, mặc dù khg nói ra đâu, nhưng với mối tình sau thì mình thông cảm và biết chia sẻ hơn, chỉ ghen 1 chút thôi hihi
  6. an_khoaforever

    an_khoaforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn thân của mình vừa nói là đã chia tay với người yêu, mình hỏi vì sao thì cô ấy bảo là có cảm giác là người yêu vẫn chưa quên người yêu cũ của hắn.
    An hỏi là bạn đã nghĩ kỹ chưa, cô ấy bảo là, người yêu của cô ấy hôm 20-11 có viết một bức thư cho bạn gái cũ đang học sư phạm, cô ấy thấy lời lẽ của bức thư không phải là dành cho bạn bình thường, hỏi thì he trả lời là đấy chỉ là khoảng khắc thoáng qua.
    Cô ấy nói chia tay luôn. mình cũng ko chấp nhận cái khoảnh khắc kiểu như thế. Cô bạn mình nói là mất lòng tin ở người yêu.
  7. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói rồi tuỳ từng đối tượng và phụ thuộc vào tính tình của mỗi người mới quyết định nói hay không nói.Đàn bà,con gái khó hiểu quá.
  8. hayahta_maum

    hayahta_maum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hùi xưa,trong một lần đi cùng ông xã, em gặp anh ấy, choáng váng...em bị hạ rồi... từ đó trái tim bị lung lay. Ông xã đã hỏi em có thích anh ấy không, em thật thà gật đầu, và ông xã nhẹ nhàng nắm tay em : "Nhưng anh rất vui vì em đã chọn anh!". Câu nói đó đã giúp em củng cố lại trái tim mình
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cung~ may , moi'' thoat song . Nhung noi'' tom'' lai may'' ban gai'' khi biet minh` co'' nguoi` yeu nen than tro.ng cach'' giao tiep voi nguoi` xung quanh de? khong bi ghen .
    Ghen la` bieu hien cua? tinh` yeu nhung ghen hoai` met lam'' .
  10. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ mất thôi mới chiếm được cảm tình của một em thì em ý cứ tò mò hỏi,không nói thì bảo là không thành thật,còn nếu nói thật có khi em ý chạy mất dép vì mình mất .Con gái sao họ lại tò mò thế nhỉ?

Chia sẻ trang này