1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên kể chuyện quá khứ của mình không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuynn83, 06/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuynn83

    thuynn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có nên kể chuyện quá khứ của mình không?

    Chào các bạn, hiện giờ mình đang có điều băn khoăn nên muốn xin ý kiến của các bạn. Mình biết, hiện nay, giữa các đôi yêu nhau thường có xảy ra "chuyện ấy" (số lượng không phải ít mà là đa phần). Ngày nay quan niệm về "chuyện ấy" trước hôn nhân không còn khó khăn như trước, nhưng mình không hiểu liệu sau khi chia tay, đến với một người mới (mà có lẽ sẽ là chồng mình sau này) các bạn gái có "thành thật" kể chuyện đã qua với người yêu mình không? Và liệu rằng yêu người sau khoảng bao lâu thì đủ để kể về quá khứ của mình? Có nên trước khi cưới mới nói không?
  2. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đừng có lấy cái câu "hiện nay, giữa các đôi yêu nhau thường có xảy ra "chuyện ấy" (số lượng không phải ít mà là đa phần). Ngày nay quan niệm về "chuyện ấy" trước hôn nhân không còn khó khăn như trước" để ngụy biện cho cái "sự đã rồi"của mình.Đừng có tưởng ai cũng có suy nghĩ và lối sống như mình.Dám làm thì dám chấp nhận đi,sớm hay muộn thì cũng nên thành thật.
  3. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ừm, vậy " người có thể sẽ là chồng" của bạn sẽ nghĩ gì nếu biết được " chuyện ấy" của bạn từ một người khác???? Hãy cho người ta biết bạn à, giống như cho mình cơ hội để ko phải dằn vặt vì phải dấu diếm nữa ( chắc chắn rồi người đó cũng biết ma ).... người ta đủ yêu bạn thì có lẽ ko sao đâu
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hoặc hãy nói sớm hoặc không bao giờ nói ra. Cứ thử đặt bạn vào người kia xem... chồng tớ sau này mà bảo là anh đã từng thế nọ thế kia thì tớ đi bồ luôn, cái kiểu đợi lúc cưới rồi mới nói để giữ chân nhau à... nói thì nói ngay từ đầu không thì im lặng mãi mãi. Bạn nào trót dại thì hãy chọn cách im lặng mãi mãi, cách này dù sao cũng tốt cho người yêu bạn hơn. Mà tốt nhất đã trót thì cũng chọn anh cũng trót ấy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.. đỡ mệt
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn check ơi, đừng bỏ chồng nếu nhỡ chồng bạn nói đã từng thế nọ thế kia Remember, you got the ring !
    Nói nghiêm chỉnh nhá, đừng có quan hệ bừa bãi, bạ ai cũng quan hệ được chứ nếu chồng tớ có bảo trước đây đã từng thế này thế nọ tớ cũng mặc kệ. Miễn là trong khi yêu tớ anh ta đừng có lừa dối, đi quan hệ với người khác. Còn trước đó, thoải mái, tớ ko quan tâm.
    Bạn thử nghĩ xem, hôm nay người ta yêu nhau, người ta chỉ biết có nhau. Ngày mai vì một lý do nào đó mà họ chia tay, ko ai biết trước tương lai cả.
    Tất nhiên tùy quan điểm từng người. Quan điểm của tớ: quan hệ khi thực sự yêu nhau và chỉ quan hệ với người đó. Plus, trước khi quyết định có đi quá giới hạn ko thì hãy check xem mình có đủ kiến thức để bảo vệ khỏi nhiễm STDs, HIV và tránh thai cho bạn gái (nếu chưa có điều kiện).
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đánh chết cũng không kể, bạn quên Im lặng là vàng à??? Trong trường hợp này là kim cương đó nha
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    im lặng trong trường hợp này là .... BẠC đấy !!!!!!!!!!!!
  8. demtrogiohn

    demtrogiohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nên nói thật. Nhưng hiện tại phải sống thật tốt chứ không để cho chồng mình nói rằng "ngựa quen đường cũ".
    Bạn nói rằng các đôi yêu nhau hiện nay đa phần là vậy. Mình nghĩ không đúng đâu. Có những đôi vẻ bề ngoài có thể người ta nghĩ vậy, nhưng thực sự lại giữ gìn được. Quan trọng có muốn hay không, nhưng nếu quyết giữ cho nhau thì vẫn được.
    Tớ đã từng có bạn trai và bây giờ cũng đã có chồng. Quan điểm của tớ từ trước về vấn đề này rất khắt khe. Nếu tớ quyết giữ thì bạn trai tớ trước kia cũng chẳng làm gì được. Họ nói rằng, vì không chắc chắn tớ và họ lấy nhau nên họ không bao giờ đi quá giới hạn. Nói thật nếu tớ đồng tình với chuyện đó, thì đã xảy ra từ lâu rồi. Nếu bạn trai của bạn tôn trọng bạn, yêu bạn thật sự và điều quan trọng bạn không muốn chuyện đó xảy ra thì sẽ giữ gìn được. Bạn tin mình đi. Đến bây giờ mình thấy chuyện giữ gìn được là thực sự quan trọng vì chồng mình là người khá khắt khe về chuyện này.
    Cũng có những ông chồng không khắt khe, nhưng hiếm lắm bạn ạ!
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Toàn những người lý thuyết xuông....Bạn không tin thì cứ thử kể đi, cái gọi là tự ái đàn ông nó ra sao bạn sẽ biết đó. Chẳng có gì là lừa dối cả, ai cũng có quá khứ cả nhưng phải sống cho hiện tại và tương lai thôi.
    Ở VN thì được cái đàn ông ích kỷ gia trưởng hơn nữa, bạn đừng có dại làm con thỏ cho người ta thịt
    Tớ cũng có người yêu cũ và bây gờ thì có chồng...nhưng hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau, quá khứ đẹp hay xấu thì cũng không thể thay đổi, mình sống cho mình và ngẩng cao mặt không hổ thẹn với lương tâm là được.
    Bạn chỉ mới nêu vấn đề " chuyện ấy" mà đã có người lên lớp rồi đó
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có vẻ kinh nghiệm nhỉ ?
    Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nên nhìn xa hơn chút !!!

Chia sẻ trang này