1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên kể chuyện quá khứ của mình không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuynn83, 06/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đừng có nói cái kiểu này....
  2. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hoàn toàn với Ladymeomuop
    Tất cả những cái: kể cho anh ý để anh ý không có cảm giác bị lừa dối, hy vọng anh ý sẽ hiểu mình hơn và yên tâm...chỉ là lý thuyết suông. Con trai cực kỳ ích kỷ trong chuyện đó. mà mình càng tỏ ra nhu nhược và sợ sệt thì "tội lỗi" sẽ càng nặng. Cần đặt ra nguyên tắc của mình: ai cũng có những bí mật riêng, câu chuyện đó đã xảy ra trước khi đến với nhau, và việc cần làm là phải tôn trọng nhau, không nên can thiệp quá sâu vào quá khứ người khác.
    Thực ra vấn đề là ở quan niệm và tâm lý. Nếu cho rằng đó là chuyện xấu xa, tội lỗi thì luôn luôn lo sợ và tìm cách che dấu nó đi. Còn nếu bạn coi là chuyện bình thường của 2 người yêu nhau thật sự, yêu và hết mình vì nhau thì có gì là đáng xấu hổ chứ, họ vẫn là nhữngngười có học thức, người tốt, thành đạt, đàng hoàng.. đủ lý do để ngẩng cao đầu.
  3. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hãy đọc topic" Một thời lầm lỗi " để suy nghĩ thêm nhé .
    Đồng ý với vài bạn, qúa khứ của mình là củA riêng mình, người đàn đàn ông đến sau không có quyền phải biết và rồi để chiếm thế thượng phong , chảnh choẹ tự cho mình quyền ban phát ân huệ "tha thứ " cho quá khứ của bạn gái chúng ta (dù quá khứ của chúng ta chẳng có dính gì tới sự hiện hữu của chàng !)
    Trong tình yêu phải tôn trọng lẫn nhau, và cũng là tôn trọng qúa khứ của nhau nữa .
    Mình biết 2 chuyện thế này :
    1) Cô kia yêu ít nhất là 7 người, hôn hít, vuốt ve đầy đủ với cả 7 nhưng cô ấy giữ cái ********** rất kỹ, để ...sau này lấy chồng cho trinh nguyên .
    2) Cô nọ không cặp bồ với ai cả, nghĩa là từ xác tới hồn cho tới lúc lấy chồng không hề có sự va chạm nào với đàn ông ,nhưng lúc lấy chồng thì bị chồng ruồng rẫy ngay, vì đêm tân hôn không chảy máu . Cô ta chơi thể thao nhiều và có lẽ ********** bị rách trong khi thể thao ....
    Vậy đấy, 2 cô gái ai dám nói ai trinh trắng hơn ai, nhưng số phận lại rất buồn cười ....
    Có những lúc mình không làm mà cũng phải chịu thiệt, thế có oái ko cơ chứ ?
  4. bonongcoc

    bonongcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Mình biết 2 chuyện thế này :
    1) Cô kia yêu ít nhất là 7 người, hôn hít, vuốt ve đầy đủ với cả 7 nhưng cô ấy giữ cái ********** rất kỹ, để ...sau này lấy chồng cho trinh nguyên .
    2) Cô nọ không cặp bồ với ai cả, nghĩa là từ xác tới hồn cho tới lúc lấy chồng không hề có sự va chạm nào với đàn ông ,nhưng lúc lấy chồng thì bị chồng ruồng rẫy ngay, vì đêm tân hôn không chảy máu . Cô ta chơi thể thao nhiều và có lẽ ********** bị rách trong khi thể thao ....
    Vậy đấy, 2 cô gái ai dám nói ai trinh trắng hơn ai, nhưng số phận lại rất buồn cười ....
    Có những lúc mình không làm mà cũng phải chịu thiệt, thế có oái ko cơ chứ ?
    [/quote]
    Roài ah, 2 câu chuyện của cậu quá hay.
    Cái cô thứ 1 cũng đến là giỏi, anh nào lấy phải khéo đầu mọc mấy cặp sừng. Thế mà vẫn nguyên đấy, thoả mãn cái tự ái nhé.
    Chẳng nên dấu làm gì, nói thật khi yêu được một thời gian ngắn để tránh những day dứt về sau.
    Cái chính là sống để không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, với chồng mình sau này.
    Thế thui,
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại hỏi gì nói nấy nhưng tóm tắt sơ luợc..k chi tiết.. vì cái này là quyền tự do cá nhân,, chấm hết
  6. laq

    laq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ủng hộ ý kiến của meomuop. Mấy ông đàn ông này là chúa nhớ dai. Lúc đấy thì ra vẻ thông cảm rồi sau đó thi thoảng nhắc đi nhắc lại. Oạch, cậu cứ tưởng tượng vết thương bị ngta chà đi chà lại mà xem, đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.
    Thứ nhất, nên giữ mình trong mọi hoàn cảnh là tốt nhất.
    Thứ hai, ko nên khai tất cả những cái gì ko nên khai. Như thế mình thiệt thòi lắm
    P/S: đàn ông mà xxx nhiều cũng bị lộ đấy. Đàn ông có quan hệ trước, mình nhìn cũng biết đc, chứ ko cần thử....
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Kể hay ko thì chồng các chị nó cũng biết thôi, thưa các chị. Vấn đề là đối xử với nhau thế nào để còn lấy cớ là đi xe đạp.
  8. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại nghĩ là nói trong trường hợp nào mới quan trọng. Để tránh cảm giác dằn vặt và day dứt về quá khứ, và khiến người kia không cảm thấy bị đặt vào thế đã rồi (lấy nhau mới biết vợ mình đã...), khi cả hai đang trong giai đoạn yêu nhau bạn có thể chủ động nói về mối tình cũ của mình . Nhưng khẳng định đó là chuyện đã qua và giờ đây chỉ có người yêu bạn mới là mối quan tâm của bạn. Nếu đó là người đàn ông rộng lượng, họ sẽ hiểu và không hỏi bạn về chuyện đã qua.
    Tôi vẫn thích câu "Honesty is best policy". Trong chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Trung thực với nhau chứng tỏ mình yêu và tôn trọng người kia. Và nếu họ chấp nhận những chuyện đó chứng tỏ họ cũng yêu và tôn trọng mình.
  9. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ko biết em này đã làm như thế này chưa ???
    Anh thề với em, trong 100 thằng thì có đến 99 thằng (thằng còn lại ko iu em) sẽ ức chế thêm khi em kể về thằng người iu cũ của em, cho dù em có nói là đã wa hay chưa. Nếu là thằng trầm tính thì nó bức mình một lúc và hậm hức về sau những thằng fổi bò nó chả ***g lên cho rằng em vẫn tơ tưởng đến thằng dở hơi ăn cám hấp trước kia, rồi chuyện tiếp theo ntn bố ai mà biết được.
    Bởi vậy mới fải tìm hiểu tâm tính, suy nghĩ của thằng người iu xem nó thế nào, nếu nó là thằng biết suy nghĩ thì sống tử tế với nó, iu thương chăm sóc nó thật lòng thì dẫu có biết chuyện thì nó xử sự cũng biết điều.

  10. thuynn83

    thuynn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ban noi da roi la the nao??? dao nay minh moi len doc dien dan nay, thay co mot ban da co "chuyen ay"voi ng yeu rat muon dung lai nhg khong the nen muon hoi y kien moi ng. Doc nhung bai tra loi minh moi thay tinh trang do hien nay o phai la hiem, cho nen moi thac mac hoi vay?Hoi that nhe, chac ban chua yeu ai bao gio phai o???

Chia sẻ trang này