1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên kể sự thật với người yêu hiện tại...??? Có fải mình thật nhẫn tâm khi lừa dối cô ấy ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Flyaway, 29/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Flyaway

    Flyaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Có nên kể sự thật với người yêu hiện tại...??? Có fải mình thật nhẫn tâm khi lừa dối cô ấy ...

    Mình và người yêu hiện tại đã yêu nhau 3 năm, người yêu mình rất ngoan và vì nhà có hoàn cảnh đặc biệt nên rất gia giáo (điều này khẳng định).

    Người yêu mình biết mặt bạn gái cũ của mình, cũng biết lờ mờ chuyện ngày xưa của mình nhưng cũng nghĩ chuyện ngày xưa chỉ hơi thoảng qua kiểu tình yêu học trò, mờ nhạt và không có gì nghiêm trọng.

    Nhưng sự thật không như vậy: Mối tình đầu của mình kéo dài 3 năm, cũng tò mò khám phá, mình và bạn gái cũ đã xy (mới chỉ xy là blowjob, handjob, chưa đến chữ z). Tuy nhiên bây giờ, mình và bạn gái cũ hoàn toàn không còn 1 tí cảm xúc nào nữa do một số chuyện không hay trong quá khứ.

    Giờ đây, mình không dám thú nhận chuyện trước kia của mình với em, thế nên đôi khi bên em mình thấy dằn vặt lương tâm quá. Mình theo chủ nghĩa tôn thờ tình yêu hoàn hảo nên hiện tại cảm thấy rất mâu thuẫn:
    1. Nếu mình nói ra với em, mọi thứ đều sứt mẻ.
    2. Nếu giữ kín không nói, có lẽ mình đang lừa dối người mình yêu.

    Mình cảm thấy mình thật nhẫn tâm với em.
    không ai lại không muốn biết rõ về quá khứ của người yêu, dù sự thật có phũ phàng thế nào.
    Có phải mình đang lừa dối, hay mình vì muốn giữ tình cảm bây giờ mà lừa dối (sự thật hay chỉ là lời biện minh).
    Liệu sự thật đó mình có thể giữ suốt đời? Hay sau này vỡ lở ra thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mình và người yêu đã 25 tuổi.
    Đôi khi thấy mình quá hèn....
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Thì đúng là ấy muốn giữ tình cảm bây giờ nên mới lừa dối thế chứ còn gì. Vì nói dối thế thì ấy có được lợi gì khác đâu đúng không. Chỉ có con gái giấu chuyện đấy thì còn có thể hiểu là vì lợi ích khác, chứ con trai thì có lợi ích gì?
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có vậy, sao đến nỗi bạn phải dằn vặt lương tâm hả bạn?
  4. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến Z mà dằn vặt cái gì hả bác ...
    Với lại em nghĩ nhỡ mà có đến Z thật thì bạn gái bác vẫn có thể thông cảm cho bác cơ mà, khi yêu rồi thì vấn đề ấy không quá lớn đâu (mặc dù cũng nhớn đấy)
    Chưa đến Z thì em khuyên bác thanh thản mà sống, nói ra chả ích lợi j :|
  5. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    chuyện bình thường ở huyện, bạn này quá quan trọng hoá vấn đề rồi
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ không nên nói. Nói ra chỉ làm cô ấy phải suy nghĩ thôi. Mà mình cảm thấy mọi chuyện không đến mức để bạn phải suy nghĩ nhiều như thế
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó đã là quá khứ. bạn đừng bận tâm quá. Nếu bây giờ bạn vẫn làm thế mới đáng quan tâm. bây giờ bạn chỉ yêu cô ấy và không làm điều gì có lỗi với cô thì bạn cứ yên tâm đi.
  8. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi!!! Mình quá nhẫn tâm rồi
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Em không bao giờ hỏi người yêu mình đã đi đến đâu trong quan hệ với người yêu cũ, vì biết có để làm gì đâu? Có thể đôi khi trong lòng cũng muốn biết đấy, nhưng có những điều không biết vẫn tốt hơn, và em biết thế. Biết rồi thì ghen tuông, đau khổ, dằn vặt, ấm ức v.v... tóm lại chả có mặt lợi nào cả. Đây là ý kiến của con gái nhé ^^
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hỏi buồn cười nhỉ, mới đến Y đã dằn vặt thế rồi, khá khen cho cô nào vớ phải chú có lương tâm

Chia sẻ trang này