1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên kể về ex không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vu_huong_giang, 21/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu_huong_giang

    vu_huong_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Có nên kể về ex không?

    Xin chào các bác!
    Thế này các bác ạ. Hôm trước khi kiss nhau, bạn em hỏi em đã từng kiss ai bao giờ chưa. Em yên lặng mặc dù người ta gặng hỏi mãi. Em bảo em k muốn nói về chuyện này. Thế là người ta k hỏi nữa.
    Hôm nay em muốn hỏi là em có nên kể về ex của em cho bạn em k. Bạn em thì yêu em nhiều lắm và em là first love của người ta nên em sợ người ta buồn. Về ex thì chả có gì cả, chỉ là một mối tình thoáng qua, total time for love đối với ex chỉ là 2 tháng, và em đã quên ex từ lâu rồi. Nhưng vấn đề là em đã từng kiss còn bạn em thì với em là lần đầu tiên. Em thấy thật k công bằng cho người ta. Em cũng nghĩ là nên kể hết mọi chuyện, k nên dấu nhau điều gì và chuyện với ex thì cũng chả có gì cả. Các bác thấy thế nào. Nếu các bác ở địa vị của em và bạn em các bác sẽ nghĩ gì? Về chuyện tình cảm hay tâm lý là em gà mờ lắm. Em rất mong nhận được tư vấn của các bác. Em xin chân thành cảm ơn!
  2. crooner

    crooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thành thật với người ta luôn làm cho người ta cảm nhận đc tình yêu của bạn dành cho cô ấy rõ nét hơn.
  3. camapvcu

    camapvcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    cậu bạn kia đúng là dở hơi nhờ .. --> chắc thấy em hôn hít can mut....(luoi ,rang) ghê quá ....
    + tốt nhất kể hết em à nhưng nhớ kể những chi tiết mà ông mới này ngon hơn nhá
  4. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    chài, bọn con trai chúa soi cái chiện cũ
    tất nhiên mình chả giấu, nhưng... làm mình hỏi ngượclại...
    hức sự fớt lờ của mình suốt thời gian yêu nhau đến giờ cũng ko cưỡng lại nổi
    hỏi xong lại cáu giận,
    mệt ngừơi, tớ khuyên tốt nhất là ko nên biết
    ai cũng có quá khứ!!!
    tương lai thì còn ở phía trước
    và hiện hữu đây chính là hiện tại...
    tớ đã biết thế, thế mà lại đi hỏi
    <<< giận mình thế
  5. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận ko giai của nhà ấy lại so sánh, lúc cãi nhau lại lôi ra là rất mệt!><
  6. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    ồ, có sao đâu nhỉ
    kể cả là kiss rùi hay chưa, ấy nghĩ ấy kiss rùi mà zai nhà ấy chưa thì ấy kể ra bạn í buồn áh, sao nghe như chuyện cổ tích thế là con gái thì ko nói chứ là zai mà uỷ mị thế thì tớ thấy thế nào í, tớ xin lỗi, ko có ý j đâu nhé
    dù j đi nữa thì vẫn là nice memory chứ, ấy cứ nói thật ra, mà tớ nghĩ ấy im lặng lúc bạn í hỏi thì bạn í cũng bít rùi, còn nếu ấy mà nói dối bảo chưa thì về sau bạn í bít, lúc đó mới là cãi nhau í
  7. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi!
    Chỉ cần e yên lặng là đủ để BF của e nhận ra rùi!Cần gì phải nói với ko nói!Đàn ông nhận ra chuyện này nhanh lắm!
    Nếu ko hỏi nữa thì ko nên nhắc lại và nếu BF của e có hỏi thì e nên nói là ko có gì cả!Mọi chuyện đã qua rùi e ko muốn nhắc lại và thật sự là chuyện này ko có gì hết!
    Đấy!Cứ trả lời đại loại như thế!
  8. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì chứ ăn cháo bây giờ có gì đâu mà giấu...mà càng giấu thì càng dễ nhiểu nhầm...bạn càng quanh co thì đối phương càng tưởng tượng những chuyện to tát hơn cơ...tốt nhất cứ nói ra ..tình yêu chân thành là tình ko dối trá...Chúc các bạn có bữa tiệc cháo ngon miệng!
    [​IMG]
  9. cobechocdaovaoodien

    cobechocdaovaoodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    oai jời ! giờ này là giờ nào roài ma còn phải giấu ? em thấy tút nhất là chi cứ nói thẳng nói thiệt ! chứ mag giấu hả ! jai nhà chị thể nào cũng nghĩ vớ vẩn linh tinh =>>>> tưởng tượng ra nhìu chuyên to tát hơn thì hok ổn đâu chị ạh! ^^=>>>>cú nói thật cho nó chắc
  10. tichgiang_boy

    tichgiang_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em mà là bác !! thì vừa nói vừa cười bảo " kiss nhiều lắm , không đếm được , để về nhà tra danh bạ đã " thế là xong đỡ phải khó sử
    Hay bác có tật giật mình

Chia sẻ trang này