1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên kể về ex không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vu_huong_giang, 21/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Muốn giả vờ chưa bao h kiss dễ ko ý mà: khi đối tượng giáp lá cà thì cứ tay đẩy chân đạp mặt quay hướng khác, rồi đưa đẩy 1 lúc thì đành chấp nhận nhưng mà khi môi chạm môi thì mình phải đơ ra, môi ko đc cọ quậy như một pro về hun, cứ đơ ra là họ bít ngay mình chưa hun bao h, khi đối tượng xong nhiệm vụ thì nhằm ngay áo nó mà chùi mép, chùi mạnh vào, đảm bảo độ ngây thơ con gà mờ của bạn sẽ làm đối tượng tưởng thật
    Với tớ thì hoà hợp về mọi thứ là đc, quá khứ chỉ là cuốn sách hay, nên đọc nó những lúc bạn cần sự chia sẻ thật sự. Còn sau khi hôn người con gái mình yêu, người đàn ông sẽ cảm thấy họ thật mạnh mẽ và hạnh phúc, đc chiếm giữ tâm hồn và tình yêu của cô ta, thậm chí còn chen một chút ích kỷ nữa, thế nên bạn đừng nói ra sự thật về cái 2nd kiss của mình, chỉ cần nói chưa bao h bạn hạnh phúc thật sự như lúc này, và nụ hon của anh ấy sẽ là dấu ấn tuyệt vời cho cuộc tình này, rùi cứ thế mà ôm hắn thật chặt, đảm bảo hắn sẽ lại chúi mặt vào bạn mà hun típ thoai, quên ngay hỏi han vớ vỉn ý mà
    [
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 21/06/2007
  2. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    nói xấu ex cũng là một cách hay , nhưng vừa phải thôi nhé
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Ngu gì kể. Con gái là chúa hay nghĩ linh tinh
  4. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    kể luôn có sao đâu,
    chừng nào đã từng xxx mới sợ
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ úp mở như thế có khi người yêu mới của bạn lại nghĩ là trước đây bạn yêu nhiều lắm nên cứ dấu diếm.
  6. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    thú thực trình e cực ngu,ko hiểu ex là zi,a e giải thích dùm
  7. thanhngocvn

    thanhngocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cứ thành thật kể với nhau một lần và yêu cầu người kia không hỏi lại thêm lần nữa.
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Câu trả lời sai.
  9. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì em nên kể. Nếu mối tình của em chỉ có 2 tháng thì có gì đâu mà không dám kể? Đừng giả vờ ngây thơ như em @meonhocdangyeu bảo. Vì nếu sau này người yêu ( chồng) em phát hiện ra thì hậu quả khó lường lắm. Thành thật, chân thành, cảm thông, thấu hiểu trong tình yêu mới xây dựng được tình yêu lâu bền và vững chắc!
  10. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Thích thì kể mà không kể cũng được!Nhưng chọn từng thời điểm mà nói (đang cãi nhau mà ngổi nói ex ngày xưa không thế này với e....)thì có mà vỡ alô luôn!
    Nói vậy thôi, còn lời khuyên đơn giản nhất là BẠN HÃY THỬ ĐẶT LẠI ĐỊA VỊ MÌNH NẾU MÌNH LÀ NGƯỜI ĐƯỢC NGƯỜI Y KỂ VỀ EX, BẠN SẼ RA SAO THÌ BẠN SẼ BIẾT NÊN HAY KHÔNG NÊN....

Chia sẻ trang này