1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên kể về ex không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vu_huong_giang, 21/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hè, sao từ Sờ tê phan Cường thành Wui Ju Keung rồi, kiểu đọc khác hả. Mê Châu Tinh Trì lém. Lúc nào mình Offline làm cốc bia đi bác ơi.
    Còn chủ Topic ơi, dù EX với bác có nồng thắm tới đâu thì ngàn vạn lần không nên thổ lộ. Cơ mà nó đã hỏi chắc nó cũng có thông tin nội gián kha khá roài, đừng kể kỹ mà nói là "đấy chỉ là thoáng qua, không lưu lại gì, hết lâu roài, đặc bịt lè kô đc đả động giè tới ba cái chuyện hun hít lăng nhăng, túm lại là chỉ hơn bạn bè tí chút". Xong rồi cố mà phiêu với nó. Lần sau gặp người khác cũng thế, cứ bổn cũ mà táng.
    Nói xấu EX kô phải là cách hay.
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Em mà là bác thì em sẽ nói thật, nhưng không nói hết
    Nói về người bạn cũ, nhưng cái khoản kiss kia thì lờ lớ lơ đi.
    (Lời nói chẳng mất tiền mua,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau mà.)
    Bác chắc không thuộc típ người biết nói dối (em đoán thế) nên nói tuốt tuột thì mất hay, mà cứ dấu giếm thì tình cũng bay.
    Chúc bác thành công.
  3. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    có sao thì nói thế, cứ nói thẳng nói thật chẳng việc j phải giấu giếm cả, càng nói dối hay giả vờ như bạn meonhoc bảo chỉ tổ đến lúc ngta biết sự thật ngta khinh cho í. Nếu như ny bạn giận thì cứ nói là chả nhẽ anh thích nghe em nói dối,nếu vậy thì anh hỏi lại đi, em sẽ nói dối để anh vui. Nhưng mà nếu chỉ vì thế mà giận hay buồn thì chán lắm í >"<
  4. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên tự mình kể, ko cần kể hết và ko nên tả mấy cái vụ hôn hít.
  5. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    mình cũng jống bạn này, zai nhà tớ cũng kể hết về ex, xong sau tớ toàn mang ra trêu toàn bảo kiểu như là thế mà ko gặp em sớm hơn có fải em đã giúp cho ko bỏ nhau với chị í rùi ko tớ bít là ny tớ vui vì đã kể hết ra đc 1 cách thoải mái, ko fải giấu giếm j cho nặng lòng
    nếu như bít là mình sẽ ghen thì tốt nhất đừng nên hỏi, chỉ hỏi 1 lần cho bít thui rùi thui hành hạ mình làm chi, nhưng mà cứ tò mò í fải ko
    @bác chủ topic: bác cứ kể ra nhưng nếu ko thích nhắc đến thì hãy nói vs ny là: em ko thích nhắc đến nhiều, em chỉ kể lần này thui rùi anh hứa với em là sẽ ko hỏi đến nữa nhé vẹn cả đôi đường
  6. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là chỉ kể sơ qua về ex thui nhé, dù sao thì ex cũng ko còn ở quanh mình nữa mà. Mình nói thật đấy, kinh nghiệm từ mình đấy, mình thỉnh thoảng hay hỏi về ex của anh ấy và anh ấy thật thà kể hết, sau đó mình ghen, ghen với quá khứ thì rất vô lý, mình biết chuyện đó nhưng trong lòng thấy rất ức chế kiểu gì ấy, hay giận dỗi trong lòng, phải mất 1 thời gian mới bình tĩnh được đó
  7. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác!
    Thế này các bác ạ. Hôm trước khi kiss nhau, bạn em hỏi em đã từng kiss ai bao giờ chưa. Em yên lặng mặc dù người ta gặng hỏi mãi. Em bảo em k muốn nói về chuyện này. Thế là người ta k hỏi nữa.
    Hôm nay em muốn hỏi là em có nên kể về ex của em cho bạn em k. Bạn em thì yêu em nhiều lắm và em là first love của người ta nên em sợ người ta buồn. Về ex thì chả có gì cả, chỉ là một mối tình thoáng qua, total time for love đối với ex chỉ là 2 tháng, và em đã quên ex từ lâu rồi. Nhưng vấn đề là em đã từng kiss còn bạn em thì với em là lần đầu tiên. Em thấy thật k công bằng cho người ta. Em cũng nghĩ là nên kể hết mọi chuyện, k nên dấu nhau điều gì và chuyện với ex thì cũng chả có gì cả. Các bác thấy thế nào. Nếu các bác ở địa vị của em và bạn em các bác sẽ nghĩ gì? Về chuyện tình cảm hay tâm lý là em gà mờ lắm. Em rất mong nhận được tư vấn của các bác. Em xin chân thành cảm ơn!
    [/quote]
    Hai bạn yêu nhau thì phải có sự tin tưởng lẫn nhau vì vậy nếu bạn kể chuyện của bạn mà gây một sự hiều lầm cho bf thì bạn cũng nên xem xét lại mối quan hệ giữa hai người.
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    1. Yêu rồi hay chưa, hôn rồi hay chưa, xxx rồi hay chưa thì bạn hiện nay vẫn là bạn hiện nay. Anh ta yêu "bạn hiện tại" thì phải chấp nhận cái tạo nên "bạn hiện tại" và cái đó bao gồm kinh nghiệm quá khứ.
    2. Yêu rồi thì đã sao, đấy là tình cảm thật sự của mình thì xứng đáng được tôn trọng việc gì phải so kè hay cảm thấy ân hận, lép vế khi với người ta mình là đầu tiên hay đầu vô cùng. Chẳng sao cả
    3. Có thể bảo là, em yêu rồi, yêu nhau làm gì anh ta tự biết. Miễn là đừng có kể chi tiết kiểu như: hôm đấy trời thế nào, anh ta ôm em ra sao, lưỡi anh ta thế nào, em run rẩy hay em cảm thấy blah blah ra sao là ổn.
    Quan trọng là nhấn mạnh hiện tại thôi.
    Quan điểm cá nhân: zai nào mà phán xét quá khứ của em là em cho đi luôn. Cấm. Em đã chọn lựa con đường đấy, vui buồn em chịu, có thể hỏi, em có thể kể nhưng không phán xét.
  9. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Cứ kể có sao đâu mà, em còn kể là đã "làm thế... này này, thế... kia nữa, bây giờ chúng mình bắt trước lại nhé"! Thích lắm!
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Thì bảo lúc khác chứ ai lại bảo lúc mới hun hít xong, chả khác gì bảo với một người là: cái bát canh tao múc cho mày có thằng trước nó mó miệng vào rồi

Chia sẻ trang này