1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co nen khoc loc vi That Tinh???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nhu_Nguyen_new, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Khóc để cho nhẹ bớt nỗi buồn. Cứ khóc đi, khóc cho thoả thích, khóc cho hết mọi ưu tư, để rồi khi nước mắt khô, cuộc sống mới lại đến.
    Said I love U but I lied
    nino in 1980 CLB
  2. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    Van de thu 2 minh muon cung cac ban tham khao la: cach xu su khi dang that tinh.
    Trong bai bao co viet ve truong hop cua co gi day:
    *****************************************
    Tôi đã lạnh lùng nhìn lại tôi và anh ta, tôi thấy anh ấy va tôi không hợp nhau lắm. Anh ấy là người có học vấn cao lại là người trầm tính. Tôi thì quá sôi nổi mà thiếu sự chín chắn để anh ấy tin tưởng. Vả lại, anh ấy đã có bạn gái rồi. Tôi yêu anh ta bởi tôi sùng bái anh ta. Tôi biết rằng tôi không thể lấy anh ta và tình cảm của tôi chỉ là đơn phương. Như vậy, quả là không ổn, đó là ảo tưởng của tôi về anh ta. Nghĩ như vậy tôi thấy thanh thản hơn".
    *******************************************
    Co ta, sau khi suy nghi chin chan ve tinh cam cua minh, da hieu ra (minh ko dong y lam voi tu hieu ra nay, nhung do la van de khac minh se xin y kien cua cac ban sau) la minh chi sung bai chu ko yeu, nen tu do thay thanh than di. Nhung OneO thay, ko phai ai cung may man duoc nhu co nay. OneO biet co nhung nguoi that su yeu 1 nguoi khac, ko he la ao tuong, nhung ko thanh. Vay nhung nguoi do nen nhu the nao day?
    Bai bao co dong vien, cho con gai, la hay co ' dung khi ,' dung cam nhin thang vao su that, tu nhan thuc tinh cam cua minh that ro, va can thiet thi hay nhan ra la cuoc song con nhieu dieu khac wan trong chu ko chi co tinh yeu.
    ****************************
    Để chiến thắng được sự đau khổ vì mất tình yêu, các bạn gái không những phải có đầu óc tỉnh táo mà còn phải có dũng khí. Nếu nam giới nói: "Ở VN rất nhiều phụ nữ" tại sao các bạn không dám nói: "Thế giới này chẳng thiếu đàn ông".
    Cho dù bạn cảm thấy trống trải một chút thì không có gì là ghê gớm cả, trong cuộc sống ngoài tình yêu ra còn biết bao nhiêu công việc quan trong khác đang chờ bạn, lẽ nào bạn lại đặt tình yêu lên trên hết.
    ******************************
    OneO co 2 cau hoi:
    1. Cai cau di lien sau phan noi ve dung khi, ' Neu nam gioi...' nghia la sao? Dung khi o day co phai duoc hieu la dung khi coi nhe tinh cam cu, va hang hai di tim tinh cam moi ko
    2. Neu bay gio 1 nguoi co wan niem song ' tinh yeu la y nghia duy nhat cua cuoc doi nay ' thi se phai cu xu sao day? OneO biet co vai nguoi nhu the, tinh yeu doi voi ho wan trong lam, la cho dua, la dong luc, la nguon vui song. Ho chan nan voi cuoc doi day gia tao, hiem ac, bat cong. Ho la nhung nguoi muon tach ra dung rieng trong xa hoi, muon tu giai thoat, va dieu cuoi cung niu keo ho lai voi cuoc song va xa hoi nay do la tinh yeu. Neu cai nay dot nhien mat di, ho chang con gi, ho phai the nao day?
    Quynh Nhu va cac ban nghi sao?
    Than!
  3. Nhu_Nguyen_new

    Nhu_Nguyen_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ái chà...để mình xem nhé:
    Câu -"Nếu nam giới...."- mình xin lỗi vì mình không có ý kiến gì về câu này...mà đáng ra người giải thích phải là các quý ông mới đúng đấy chứ...
    Còn "dũng khí" theo mình không giống như bạn nghĩ, nó không phải là sự coi nhẹ tình cảm cũ. Dũng khí ở đây chính là sự can đảm đối diện với thực tế, để chôn vùi, để quên đi, để đưa nỗi đau ấy chìm thật sâu vào quá khứ. Là nghị lực để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, mà điều này không phải ai cũng dễ dàng có được.
    Có vết thương sẽ mau chóng được chữa lành qua thời gian. Nhưng cũng có vết thương sau khi lành nó vẫn để lại sẹo mà chính nó làm cho họ trở nên mặc cảm, mất lòng tin và sợ hãi khi muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
    Thật sự thì N cũng chưa yêu lần nào nên những gì tớ nói ra điều là sự tưởng tượng của mình nếu như mình trong trường hợp của họ. Tình yêu đối với mình cũng rất quan trọng. Mình xem ty như một điều rất thiêng liêng, ý nghĩa và cao đẹp. Nhưng nếu ty đột nhiên mất đi đối với nhưng người như bạn đã nói...nó đúng là một sự hụt hẫng rất lớn , không chỗ dựa, không mục đích sống,... Chính vì thế đôi khi lại có những thảm kịch xảy ra mà chúng ta không ai mong muốn. Lúc ấy, họ muốn buông suôi, bỏ mặc tất cả và bấy giờ không phải tự họ nữa mà là tự chúng ta phải biết hiểu họ, lắng nghe và giúp đỡ họ, để đem đến cho họ sự an ủi, niềm tin và hy vọng vào cuộc sống trở lại mà họ gần như đánh mất.
    Nói chung, mỗi con người sẽ có mỗi cách khác nhau để vượt qua được hay không chính bản thân mình. Và theo N đó cũng là sự may mắn của mỗi chúng ta, không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với mình hay với người khác trong tương lai cả,bạn ạ!
    Quynh Nhu
  4. Nhu_Nguyen_new

    Nhu_Nguyen_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình cũng khóc (những không phải vì thất tình đâu) mà vì dường như mình không còn chịu đựng được nữa và cảm thấy quá mệt mỏi.
    Đúng là khóc có thể giúp mình vơi bớt được nỗi buồn nhưng cuối cùng thì vấn đề của chúng ta vẫn ở đấy thôi...chẳng giúp được gì. Tốt nhất là nếu bạn có một tinh thần vững vàng thì không nên khóc mà cần nghĩ cách để giải quyết vấn đề ấy càng sớm càng tốt. Nhưng nếu bạn khóc ư? Chẳng sao cả...nhưng sau đó thì hãy nhìn thẳng vào vấn đề đó mà cải thiện và giải quyết nó tốt hơn.
    Chúc cho tất cả chúng ta luôn vững vàng và sáng suốt trong mọi tình huống của cuộc sống.
    Quynh Nhu
  5. charming

    charming Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    1
    Khoc cung la 1 cach giai toa.Hehe,khoc dc cung la 1 dieu hanh phuc day.Co nhieu ng muon khoc ma ko dc,ngoai mat cu nhe rang ma thuc chat thi........
    Cai chinh la khoc xong co the tiep tuc cuoc song cua minh thoi

    Hedgehog
  6. sonduong

    sonduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bác Charming nói đúng quá !
    Sau những bận thất tình như vậy em buồn lắm ,nhưng mà sao hổng khóc được ,cứ cười phe phé từ sáng tới chiều ,khổ lắm .Có lẽ do cái số thất đức ,nên bị giời phạt..hu hu...
    Sơndương
    Kẻ đơn độc...

Chia sẻ trang này