1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên khôi phục lại trang phục dân tộc!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi cocsku, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Các bạn cãi nhau gì mà hăng thế. Việc này chẳng cần phải nói nhiều mà toàn TG người ta làm từ đời tám hoánh nào rồi. ngày lễ hội dân tộc hay lễ lạt mang tính địa phương thì mặc đồ truyền thống :Nhật thì kimono, Sí cốt len thì Skid (?) ca rô, hội Lim VN thì áo tứ thân mớ 3 mớ 7, khăn đóng áo dài....Khi làm việc thì gần như tất cả các nước chơi Âu phục vừa lịch sự vừa tiện lợi, đi chơi quần Jean, áo thun cho gọn gàng lại mát mẻ, tắm biển thì bikini 1 mảnh, 2 mảnh phấp phới. Mùa nào thức nấy cứ thế mà diện (K kể mấy ông Hồi giáo nhé kẻo ăn bom thì toi ).
  2. ReadOnlyMemory

    ReadOnlyMemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đồ ***y nhất là đồ áo dài đấy pac ạ, em nào mà mặc Vera hay Trium là biết tuốt, mà mặc áo dài bất tiện lắm nhất là mấy em học sinh đi đứng chạy nhảy không được, tuổi trẻ mà cứ khép nép thì rõ chán
  3. cocsku

    cocsku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hay ta quy định công chức nhà nước đến công sở phải áo the, khăn xếp, đi guốc mộc! Thế mới sướng!
  4. U19

    U19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Không cho mặc áo dài để chị em đi đứng chạy nhảy thoái mái, tăng tỉ lệ người noi'' rách mất cái ấy lên thì anh em ta thiệt à ..
  5. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Dạ, xin phép các bác cho tôi trả lời bác kien tí xíu, tí xíu thôi:
    Thưa bác. người yêu tôi cao 1m68 nặng 52 cân, nói chung là ổn, nhất là khi nàng mặc áo dài. Còn quần jean, áo pull là sở thích của nàng nhưng đi dạ hội thì nàng diện áo dài thướt tha lắm. Tôi xin phép trả lời rồi nhé, lỡ như (lỡ như thôi, có thằng nào thiểu năng trí tuệ, tranh luận không lại mới dùng chiêu đá điểu người thân của người khác) thì tôi không nỡ lôi mẹ cha nó ra vì tội gia huấn bất nghiêm, nhưng tôi sẽ "đập" cho tới bến.
    Và tôi xin nói tiếp chủ đề. những cơ sở mà tôi đưa ra hẳn các bạn cũng đồng ý: "hoàn cảnh nào, xử sự ấy"- không thể biện minh cho cái gốc văn hóa yếu kém của mình bằng việc cho rằng ta là nhất, là người khác "chạm nọc" khi gặp một hành xử văn hóa đúng nhưng không phù hợp với bản thân.
    Trên cơ sở của ý thức văn hóa, những ảnh hưởng chung và riêng thường không tách rời nhau trên nền tảng cơ bản của phạm trù văn hóa. Tinh túy và tinh hoa có điểm trùng nhau trong ý thức văn hóa nhưng mâu thẫn trong tính chất thời đại vì một cái phát triển đều và một cái phát triển nhanh hơn...
    (Phù, mệt quá, tôi lại phải đi làm tiếp rồi... Hẹn dịp khác!)
  6. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    nói tóm lại, văn hóa không phải là cái xưa, cái cũ xì, thế nên những đứa nào xuyên tạc đòi phục hồi những thứ cũ rích thì là không có tí kiến thức nào về văn hóa cả.
  7. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hiihihi
    Lại nghe tiếng chimcanhcutbeo ...
    Văn hóa là nét đẹp và hay trong cách sinh hoạt của một dân tộc trải bao ngày tháng và thử thách vẫn còn tồn tại.
    Như vậy, chuyện "cái xưa, cái cũ xì" mà còn tồn tại đến ngày nay, thường là toàn loại "quốc bảo", "gia bảo", "hồn nước" không đấy.
    Thí dụ như:
    Thói quen ăn mặc kín đáo biểu hiện qua chiếc áo tứ thân hay áo dài Việt Nam.
    Tinh thần trọng nghĩa trọng tình, không bội bạc, qua Tích Trầu Cau.
    Tinh thần tự chủ bất khuất của dân Việt, không nhận giặc làm cha.
    Tục thờ cúng Ông Bà của người Việt có từ ngàn xưa mà người Việt vẫn bảo tồn, nhất là Ngày Tết, với Hồn Nước và Lễ Gia Tiên.
    Bạn lầm "văn hóa" với "truyền thống" rồi.
    "Truyền thống" là thói quen truyền xuống từ nhiều đời, dù có thể hoàn toàn không hay và sai lầm. Nhiều truyền thống cần phải hủy bỏ để dân tộc tiến lên với đà tiến nhân loại.
    Thí dụ:
    Truyền thống "trai năm thê bảy thiếp" của người Tàu.
    Truyền thống "bó chân" của phụ nữ Tàu.
  8. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn nguyenly đã diễn giải ý của tôi ra cho một số người hiểu, vote cho bạn 5 sao
  9. ReadOnlyMemory

    ReadOnlyMemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tớ thắc mắc 1 chút, nhờ các pac giải đáp nhé:
    - Áo tứ thân và váy đụp có từ thời nào?
    - Nếu dân tộc VN đã bảo tồn được áo tứ thân và váy đụp từ thời nước mình thuộc TQ thì trang phục của mình phải là áo tứ thân và váy đụp chứ, sao lại cái áo dài mới có từ thời Minh Mạng
    - Áo quần nam giới (áo the, quần chùng) có từ thời nào?
    Tớ thích như thế này là bản sắc dân tộc:
    - Nữ: áo trong là yếm, áo ngoài là áo sơ mi (kiểu áo tứ thân), váy (càng ngắn càng tốt
    - Nam: đồ tây (cấm pac Kiên tham gia vì pac đó thích đàn ông mặc khố đội mũ lông chim, mà chân tớ thì còi )
  10. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    - áo tứ thân và váy đụp có từ lâu rồi, không chắc là thời nào, nhưng khả năng là vào thời kỳ độc lập, chỉ biết tranh dân gian Đông Hồ đã xuất hiện áo tứ thân.
    áo dài Việt Nam thật ra bắt nguồn từ áo tứ thân (áo tứ thân cũng được gọi là áo dài, chỉ là nó có 2 tà phía trước còn áo dài thì 1 tà) và lí do gọi áo dài là trang phục dân tộc vì tính dân tộc không phải nằm ở bề dày lịch sử (đó là tính truyền thống) mà nằm ở cái nét văn hóa của nó. Áo dài tiếp thu bản sắc văn hóa Việt Nam (tính tổng hợp, nét kín đáo và duyên dáng) và được phát triển thêm phù hợp với thời đại (thêm nét gợi cảm của phương Tây) nên nó xứng đáng là trang phục dân tộc. Còn áo tứ thân và váy đụp tuy có bề dày lịch sử hơn, đậm bản sắc hơn nhưng nó không theo kịp thời đại mới (xu hướng hiện đại hóa, gọn nhẹ). Bạn đừng quên màu nâu sòng là do dân nghèo, kỹ thuật nhuộm kém phát triển chứ không phải là vì người ta thích màu nâu sòng . Tất nhiên, nếu ngày nay có nhà thiết kế nào đó dựa trên nền tảng văn hóa của áo tứ thân mà phát triển cho hợp xu thế thời đại thì ai mà chẳng khen ngợi? lớp trẻ có ai mà không thích mặc áo dài (kể cả mấy em choai choai) đó là vì nó hợp với thời đại, người lớn khen nó vì nó giữ bản sắc, đấy mới là trang phục dân tộc!
    - áo the, khăn đóng thịnh hành vào triều Nguyễn (vua, quan, dân đều mặc) còn được sáng tạo vào thời nào thì không rõ, chắc thời Trịnh-Nguyễn chăng?
    - bác thíhc thế nào mà chẳng được, vấn đề là bạn gái bác có thích mặc thế cho bác xem ko? còn em thì em dám chắc bạn gái em thích áo dài đấy

Chia sẻ trang này