1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN KHÔNG KHI HỎI "NGƯỜI ẤY ĐIỀU MÌNH MUỐN BIẾT"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi L_hoangphihong88, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    CÓ NÊN KHÔNG KHI HỎI "NGƯỜI ẤY ĐIỀU MÌNH MUỐN BIẾT"

    Valentine vừa rồi là valentine đầu tiên tôi tặng quà .Tui đã tặng cho hắn ,viết cả thư nữa .Nhưng hắn lại chẳng hồi âm gì cả .Tui cũng đã biết là hắn không thích tui nhưng sao hắn không thẳng thắn nói với tui điều đó và từ chối 1cách rõ ràng chứ.Hắn cứ im lặng mãi làm cho tui rất ngại khi gặp .Tui rất muốn biết suy nghĩ của hắn vì đó là điều đương nhiên tui phải được biết về hắn .Tui có nên viết thư cho hắn hỏi cho rõ ràng không?Liệu điều đó có làm phiền hắn không?

    Cười lên bạn nhé
                 Hoàng Phi Hồng
  2. butala

    butala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Em sinh năm 88 phải không, thôi thì tuổi tác bây giờ không còn quan trọng nhưng đúng là thời này cọc đi tìm trâu nhiều hơn nếu không muốn nói là rất nhiều! Ngay cả anh đã có người yêu rồi vậy mà vẫn có mấy cái cọc định chiếm đoạt đấy!
    Nhưng thôi, em vào đây là để cần lời khuyên cơ mà,!
    Anh nghĩ em không nên hỏi, ngay việc em tặng quà cho ngươi ta nhân ngày 14-2 đã là không ổn rồi, em phải biết cách làm thế nào mà hắn phải tặng quà cho em chứ đưng để mình phải tặng quà cho hắn!
    Theo anh bây giờ tốt nhất là em nên im hơi lặng tiếng, một người con trai khi có một người con gái tấn công nếu thích thì họ sẽ trả lời ngày, dấu hiệu của hắn là không thíc em rồi, mà đã không thích thì tấn công càng mạnh họ càng cảm thấy ghét, cảm thấy người con gái ấy thật vo duyên và không muốn người con gái ấy bị tổn thương nên không nói ra!
    Tốt nhất nên chờ đời em ạ! nếu hắn thích em hắn sẽ tự mò tới còn nếu không hãy quên đi cái không phải là của mình!
    Chúc em có quyết định đúng đắn!

Chia sẻ trang này