1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên không????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhoccon456, 25/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Topic này được em nhoccon mở ra từ cách đây 3 tuần, mà em vẫn lưỡng lự thế này thì anh nghĩ thằng kia nó đi xem phim với cả chục em khác từ đời nào rồi em ạ. Cứ phân vân thế này thì đúng là pó tay, vào rạp xem phim thì có quái gì đâu mà em phải lo thế, cứ mái thoải đi em
  2. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay anh phá lệ tiết nộ cho các em gái một bí quyết nho nhỏ: Nếu chú nào rủ em đi chơi mà hỏi "Em thích đi đâu" thì quá nửa là gà rùi. Trong trường hợp đấy thì các em nên bảo là "Em chỉ thích ở nhà thôi." Nếu nó vẫn ngu xuẩn chưa hiểu ra thì phân tích cho nó biết: Ở nhà có bao nhiêu thứ hay như sách báo, tv, internet, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, nghe nhạc, điện thoại, tâm sự với bố mẹ, v.v. Còn ra đường thì đông đúc bụi bặm ầm ĩ, chả có gì hay.
    Cách này rất hiệu quả, loại được các chú gà ngay từ vòng gửi xe.
    giangctm1 thích bài này.
  3. rd10

    rd10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    theo mình thi đi xem phim đâu có gì mà đáng sợ nhỉ.nếu ai đó lợi dụng lúc...tắt đèn mà vươt giới hạn thì đáng phạt thẻ đỏ. nhưng nói wa cũng xin nói lại,nếu có 1 cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng ấm áp của "hắn" thì mình nghĩ ko nên..rút lại he...he...
    chuyện biểu lộ những hành động "âu yếm" khi mà mới wen 1 tháng theo mình hơi...vội. bản thân mình từng mất 3 tháng mới được 1 nàng cho nắm tay. ôi dào,cảm giác...sướng lan tỏa không gian......

Chia sẻ trang này