có nên không ? không biết các bác đã từng có gia đình và trở thành không gia đình ? (ý tôi là divorced ) . tôi "chẳng may" lấy phải trẻ ranh (kém tôi một tuổi) - tôi được quyền nuôi con thế nhưng hắn hiết là tôi không thể bỏ được con nên luôn quấy nhiễu . và bây giờ hắn còn doạ (hắn sẽ làm) sẽ bắt con và không cho tôi nuôi . mà hắn nuôi con thì tôi không yên tâm vì hắn hay ngồi chiếu bạc và rượu chè . các bác cho tôi một lời khuyên ! có nên để con cho hắn nuôi ? mà đi kiện thì lâu lắm . pháp luật thì ... các bác biết rồi đấy .... đợi lâu lắm . #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial, Tahoma; }