1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên kiểm tra điện thoại của bạn trai, chồng sắp cưới hay chồng của mình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thao_tran, 31/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Ừ, kiểm tra cũng tốt. Thỉnh thoảng nên kiểm tra xem có gì hay ho ko. ĐT của tớ tớ để mặt bàn, vợ tớ thích ktra lúc nào thì ktra. ĐT vợ tớ để bên cạnh ĐT của tớ, thích xem lúc nào thì xem.
    Khốn nỗi cả 2 đứa chưa bắt được quả tang nào cả.
  2. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ui giời, chẳng biết các bác thế nào chứ ox nhà em tính vốn cẩn thận, lúc nào inbox, outbox cũng empty (thói quen từ trước). Có abc thì mình cũng chịu, tin nhau là chính thôi. Mà cái trò đọc trộm nó đau tim lắm, kệ thôi các bác ơi.
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ ko thích việc đọc trộm các thông tin cá nhân của người khác. Nói thật thì tớ cũng rất tò mò chứ, ko tò mò mới là lạ..
    Nhưng quan điểm riêng của tớ là tin nhau là chính. Chứ cứ phải rình mò thì mình cũng phát mệt. Vì đã ko tin thì lúc nào chả phải theo dõi này nọ. Mà sống như thế thì tớ cũng điên mất.
  4. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ui, có ai cho bạn trai mình đi uống cafe với 1 người bạn gái khác ko? bạn công ty ý, mình ko cho anh ý đi 2 người, như vậy có quá đáng ko nhỉ, nếu đi thì có cần phải lo lắng gì ko?
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ thế này nhé: nếu bạn trai bạn muốn giấu bạn thì chắc cũng k cần xin phép bạn rồi. Nhiều khi chỉ vì mối liên hệ công việc nên anh ấy phải đi tiếp xúc 1 số người, mình nên thông cảm cho anh ấy bạn ạ.
  6. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ thấy lo lo thế nào đó, chẳng bít có nhạy cảm quá ko?
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    uh, con gái lúc nào cũng vậy mà.
    Trước đây tớ và ex cũng thế, ex hay kể về 1 cô bạn nào đó, rùi tớ cũng ghen (lúc đó 2 đứa tớ đang ở xa nhau). Bặt đi 1 tgian k thấy kể lể gì nữa, mà tình cảm 2 đứa cũng nhạt dần, lúc đó tớ đang thi HK, áp lực bài vở và tình cảm làm tớ khủng hoảng luôn. Nhưng hỏi có phải vì cô bạn đó k thì ex vẫn bảo k phải... Thậm chí cô bạn đó còn chat, nói chuyện với tớ nữa. Cảm giác tớ như 1 con ngốc á hixhix. Rồi thì chia tay, đến sau này khi nói chuyện lại tớ mới biết sự thật.
    Đúng là con trai, hình như chẳng ai có thể chugn thủy 1 lòng 1 dạ như con gái tụi mình. Cái này là kinh nghiệm thực tế tớ thấy đó.
    Là con gái với nhau tớ nói với bạn nè: Yêu thì phải tin, nhưng đến 1 mức nào đó thôi, lúc nào mình cũng phải tỉnh táo để suy xét và giữ lại 1 chút gì đó cho mình, để đến khi đối mặt với sự thật mình k bị hụt hẫng nhiều.Hwa vô tình xem laptop anh và thấy được 1 số điều k nên thấy. Anh đã giải thích nhưng tớ cảm giác lòng tin của mình đang bị vơi đi....Mặc dù tớ biết đối với anh tớ quan trọng, gia đình anh cũng quý tớ, và anh là 1 người khá đàng hòang, chững chạc, nhưng sao bây giờ tớ ghét phải yêu anh khi xung quanh anh có quá nhiều người con gái khác và điều kiện của anh thì k khó để có những người đó. Tớ ghét cảm giác anh k phải chỉ của riêng tớ dù anh lúc nào cũng bảo tớ phải tự tin, vì sao trong số người đó anh chỉ chọn tớ.
    Tớ nói linh tinh quá nhỉ, lẽ ra phải an ủi bạn đằng này lại nói vậy làm bạn hoang mang theo . Chắc tại hnay tâm trạng tớ k được tốt. Sorry ấy nha.
  8. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn coi thử cách hàng xử của mọi người như thế nào, bf của mình cũng hiền lành but ai mà bít được
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chưa cưới có lần tớ còn bị ny kiểm tra đt í chứ,. tớ thì chả bao giờ thèm kiểm tra đt của a ấy.
    Giờ cuới rùi, cũng cần ktra đôi bên, đt 2 đứa lúc nào cũng vứt ở bàn, nhất là tớ, luôn để lung tung, chồng muốn kiểm tra lúc nào cũng được. Còn các ô chồng đương nhiên ko thích bị ktra công khai rùi, cảm giác kìm kẹp lắm, đề phòng nữa. thế nên tớ mà tò mò thì sẽ ktra trong lúc anh đi tắm, đổ rác hoặc ra ngoài mà ko mang đt.. ngon lành mà ko gây bực mình cho chồng. Nhưng tớ cũng ít khi ktra lém. phải tin nhau thôi các bác sống nghi ngờ ức chế lắm.
  10. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghi ngờ thì ức chế lắm

Chia sẻ trang này