1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co nên ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rtcvnn, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em là dân văn đúng không,đoạn văn ở cái chữ ký viết hay lắm
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    nghe hót cho nó vui nhà
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    anh khen nó thế rồi 1 tuần nó lại mất ngủ thì khổ lây sang cả iem
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bác thấy thích thì bác cứ yêu
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Àh, em hỏi câu này hơi ngoài lề, nhưng " củ mài" nghĩa là thế nào ạ
  6. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    bài thơ của em hay lắm thế là hoà nhé

  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    em ơi thời buổi này đưng yêu dân văn
    bọn nó hiền thật nhưng mà chúng nó cục
    có khi lại lấy văn ra để chơi xỏ em đấy
    mà rồi lấy nó về lúc nào cũng như thằng mư mư ngồi xó nhà thơ thơ thẩn thẩn -----?chán chết
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    anh khen nó thế rồi 1 tuần nó lại mất ngủ thì khổ lây sang cả iem
    [/quote]
    bài thơ của em hay lắm thế là hoà nhé

    [/quote]
    em chỉ đùa vậy thui mà anh lại đi tới được cái đích cuối cùng là khen em thật(anh giỏi hén)
    chả là chúng em ngày xưa cấp 3 học lớp chuyên Văn cùng nhau,cùng 1 cô giáo Văn đào tạo - bi giờ em làm Báo (nó là giáo viên dạy nhạc )
    Vậy chả hà cớ gì anh khen nó mà lại bỏ rơi em (iem vào đòi quyền lợi tí thôi )
    Nói nhỏ với anh : bài thơ của em hay rồi nhưng câu dưới bài thơ còn hay hơn đấy(nó là 1 phần tính cách của iem)
    Bây giờ thì nói đôi điều để khỏi bị coi là xì pem :
    Bạn chủ topic à ! Con gái Văn cũng như những người con gái khác thôi,có may chăng họ khác 1 tẹo là 1 tuần thêm vài 3 tiết được "nhồi nhét " về Văn vở,còn "hấp thụ " được hay không còn tuỳ chứ !
    Thời nay con người ta sống thực tế,đâu có thể lấy mây gió,trăng sao ra mà ăn để duy trì cuộc sống được phải không?bạn không việc gì phải lăn tăn cảbạn gái bạn dù có bay bổng lên zời tìm chú cuội chị Hằng rồi cũng rơi xuống trúng đầu bạn thôi - cố mà giữ kẻo thằng khác nó "xơi" mất đấy
  9. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    bài thơ của em hay lắm thế là hoà nhé

    [/quote]
    em chỉ đùa vậy thui mà anh lại đi tới được cái đích cuối cùng là khen em thật(anh giỏi hén)
    chả là chúng em ngày xưa cấp 3 học lớp chuyên Văn cùng nhau,cùng 1 cô giáo Văn đào tạo - bi giờ em làm Báo (nó là giáo viên dạy nhạc )
    Vậy chả hà cớ gì anh khen nó mà lại bỏ rơi em (iem vào đòi quyền lợi tí thôi )
    Nói nhỏ với anh : bài thơ của em hay rồi nhưng câu dưới bài thơ còn hay hơn đấy(nó là 1 phần tính cách của iem)
    Bây giờ thì nói đôi điều để khỏi bị coi là xì pem :
    Bạn chủ topic à ! Con gái Văn cũng như những người con gái khác thôi,có may chăng họ khác 1 tẹo là 1 tuần thêm vài 3 tiết được "nhồi nhét " về Văn vở,còn "hấp thụ " được hay không còn tuỳ chứ !
    Thời nay con người ta sống thực tế,đâu có thể lấy mây gió,trăng sao ra mà ăn để duy trì cuộc sống được phải không?bạn không việc gì phải lăn tăn cảbạn gái bạn dù có bay bổng lên zời tìm chú cuội chị Hằng rồi cũng rơi xuống trúng đầu bạn thôi - cố mà giữ kẻo thằng khác nó "xơi" mất đấy
    [/quote]
    Hơ thêm 2 câu vào bài của em cho nó đúng hơn
    là con gái phải ngang tàng hống hách
    sống trên đời phải ngạo nghễ kiêu xa​

    Tóm lại chú chủ topic nên yêu dân văn như 1 bạn dân văn nói về dân văn đó. mà dân văn thì văn rất hay do đó bạn cũng phải hiểu về văn
    Được traitim_vietnam_hn sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 29/12/2006
  10. rtcvnn

    rtcvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ui cảm ơn các pác nhìu, em đang mê tít dân văn nhưng lại thấy no củ mài và hơi có phần củ cà rốt quá đâm ra em cũng hoảng.em lấy vd nhá
    em bỉu bình ngô đại cáo là của ông họ trần mà hắn cứ cãi là của ông họ nguyễn mới đau chư

Chia sẻ trang này