1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên làm căng thêm vụ này ko bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi camapvcu, 21/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    bình thường ngày nào tối vế em cũng call chúc ngủ ngon tầm 5~10 phút với sms nữa ... nhưng chỉ muốn biết cáo gian ác kia có chịu lùi trước kho thui .... (nhỡ may em ốm thì sao) cáo ko gọi chứng tỏ vô tâm ác như thú
    @ chả phải em so đo đâu ... nhưng nhún nhừơng trước con gái quá là không tốt đúng ko các bác ......
    Bonus : giai đoạn --> sơ sơ vòng 2 vòng 3 thì ko dám sợ ăn đập .Cáo học ngoại thương first love
    hehhe, co be ay ko chiu lien lac voi u la phai thoi, neu la minh thi minh cung the. Tai sao u ko nghi rang the biet dau co ay cung om thi sao? Dung qua de cao cai toi cua minh nhu the
  2. Thangtusau

    Thangtusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mình có lần cũng vậy, mưa to nhớ anh quá, lại thấy cầu vồng liền gọi ngay.
    "A lô"
    "Anh à, có cầu vồng đấy, đẹp lắm"
    "Có thế mà cũng gọi à"
    "Em nhớ anh!"
    "Ừ, thế thôi nhé"
    Buồn quá, nhiều lúc trong lòng nhớ lắm mà không dám gọi, sợ lại phải nghe những lời lạnh lùng. Rồi có lúc cũng gan lỳ, xem anh ấy có nhớ mình có gọi không.
    Muốn gọi nhưng không gọi, không phải là mình không đủ yêu mà do mình yêu quá và sợ người ta không yêu mình nhiều.
  3. camapvcu

    camapvcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    hu hu các bác trách em ghê quá ...hu hu tối hôm ngày thứ 3 em vật quá gọi rùi mà ....
  4. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    mình chắc vào dạng vô tâm chẳng mấy khi gọi .............nhưng được cái nếu ở cùng nhau thì cuồng nhiệt phải biết .
  5. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    ..........Có lẽ em cũng phải thi gan bữa nhỉ.....Giờ em lại hỏi có nên thi gan kô các bác......Chẳng nghĩ gì đâu. .... Nhưng thử lặn mất tăm cái coi sao nhể
    Ôi .......Chết mất thôi
  6. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Không có nhớ thường vật vã đâu ạ. EM cứ quên cho khỏe. Con trai mà chả chủ động lại còn. Nghỉ đi, chắc em còn nhỏ tuổi
  7. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Khỉ gió cái bác này! Hồi cưa con cáo tớ 1 tuần mới gọi nó 1 lần,mỗi lần 15 phút đều như vắt chanh.sau bao lâu nó mới chịu gọi lại.
    Đừg có nóg vội.thoải mái đi!

Chia sẻ trang này