1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên làm phép thử?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MeoBeoY, 05/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Có nên làm phép thử?

    Em và ảnh quen nhau chưa lâu,một tháng. Gọi là tình yêu sét đánh hay sao xẹt gì cũng được

    Nói thế nghĩa là đôi bên cũng nói yêu nói đương rồi, ảnh là người nói trước. Ảnh hơn em 8 tuổi, ảnh sn 81 còn em 89. Ảnh là công an, em là sinh viên.

    Trích ngang là thế.

    Anh này, theo bạn bè em nhận xét (và em cũng thấy thế), khá là tự tin đôi khi là ngạo mạn, nhưng lại quan tâm chân thành đến em (đó là mấy đứa bạn nói). Còn riêng về phía em thì thấy, lúc gặp nhau ảnh khá là ân cần, nhưng lúc nói chuyện điện thoại thì lại rất chi là...nguyên tắc, theo cái kiểu công an ấy ạ. Không là không, có là có, đố mà lập lờ được kiểu khác. VD đang nói chuyện một hồi, em bảo "thôi nhé, em nghĩ là em gác máy đây" (nói cái kiểu dỗi dỗi của con gái ý
    ) là ảnh trả lời thế này "Ờ, vậy nhé" rồi cúp máy. Hoặc nếu ảnh đã bận cái gì là dù có chuyện gì đi nữa cũng không gặp là ko gặp, không điện thoại là không điện thoại, không giống người đang yêu.

    Còn nói về độ nghiêm túc thì ảnh cũng khá là lớn rồi, nên ảnh nói với em là xác định muốn lâu dài để cưới, em thì không vấn đề gì, nhưng mà cái kiểu này giống lừa đảo quá, mặc dù là ảnh đã dẫn em đi gặp cô em (sn 83, đã kết hôn) và em rể ảnh, nhưng nói chung là em vẫn...
    Tóm lại, vì thời gian ngắn quá, cộng thêm cách cư xử kiểu khô khan, cứng ngắc (em nghĩ thế) của ảnh nên em không chắc lắm về tình cảm này. Vậy nên, em định là sẽ thử ảnh xem sao.

    Là, em sẽ cắt đứt mọi liên lạc với ảnh trong vòng 1 tuần, để xem phản ứng của ảnh ntnào..
    . Vì như mẹ em thường nói, thì, nếu ai đó yêu thật lòng thì dù có thế nào đi nữa họ vẫn tìm cách gặp mình

    Mọi người ở đây có ai đã từng thử/bị thử ntnày chưa? Hay có ý kiến gì về cách này không ạ? Cho em ý kiến nhé, sao bay đầy trời nè

    Em cảm ơn!
  2. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hoặc nếu ảnh đã bận cái gì là dù có chuyện gì đi nữa cũng không gặp là ko gặp, không điện thoại là không điện thoại, không giống người đang yêu. <-- jai nhiều người dư lày, chả cứ người nguyên tắc hay vô nguyên tắc, lãng mạn hay thực tế.
    Thử thì chị cũng từng thử rồi, 2 tuần, có hiệu quả, nhưng lúc đó đã quen đối tượng hơn nửa năm rồi (cơ mà về sau cũng chả đến đâu vì không hợp). Mới quen có 1 tháng mà đã nghĩ chiện thử rồi à, mà 1 tuần thì ít quá.
  3. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chạ có kq gì đâu. Nói thật đó. Gà của chị, chị xác định Gà ko yêu chị mà chị ko trả lời có 1 tin nhắn mà cuống lên gọi điện cả nửa tiếng nói chuyện, hôm sau thì gọi 2 cuộc chị nhất quyết ko nghe thì nt nhớ nhung um sùm. Nhưng nói chung là chạ đi đến kết luận gì hết. Tóm lại là tùy vào cái gọi là cảm giác của con gái thôi. Chuyện em thắc mắc chị nghĩ em nên xác định tư tưởng mấy anh công an khô khan lắm. Chú chị cũng công an hik chạ nói ngọt với vợ được câu nào bao giờ nhưng vợ ốm, con ốm thì cuống lên thuốc men, khám chữa đủ kiểu. Nếu xác định lấy ảnh làm chồng thì xem xem ảnh có đức tính để làm ông chồng tốt ko chứ đừng có trẻ con theo kiểu anh phải lãng mạn. Lạng mạn có thể dạy anh ấy từ từko vấn đề gì đâu.
  4. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    thử là đứt đấy em ạ,mẹ em xui dại đấy
  5. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Là sao ạ??? Thật hả??
    @Chị SEN: Thật ra là em không đòi lãng mạn gì hết, chỉ là có một số cái cứng nhắc làm em hoang mang....không biết thực hư tình hình địch thế nào. Cảm ơn chị nha.
  6. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    người chứ con gì đâu mà cứ thử với test ghê thế nhỉ
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Phải thử chứ nhỉ ?
    Sao lại không thử
    Thử nhiều đó chứ ..
    Lửa thử vàng ...vàng thử đàn bà ...đàn bà thử đàn ông .
    Thử để biết tình cảm chân thành là thích - yêu hay thương
    Nếu trong tình yêu có cả tình thương đó là một tình yêu tốt đẹp em sẽ là người hạnh phúc .
    Thử nhé :
    Ví dụ vào một lần anh ấy rủ em đi chơi với các bạn của anh ấy , và em nhận lời .
    Sáng ngày hôm đó em gọi điện cho anh ấy nói rằng , em bị mệt đang không khoẻ ho ho vài tiếng cho anh ấy tưởng thật ..và em nghĩ rằng mình không thể đi được .
    Em bảo anh ấy , anh cứ đi đi không có em cũng được mà , chúc anh ấy đi chơi vui vẻ .
    Xem cách cư xử của anh ấy với em là thật lòng hay không thật lòng
    Xem anh ấy là người vô tâm khô khan đến mức độ quan tâm mà không biết thể hiện hay không quan tâm đi chơi và bỏ rơi em ở nhà một mình trong lúc em đang ốm .
    Hì hì nói mãi mà quên mất anh ấy của em là công an , có khi em bị anh ấy làm chuột bạch nhiều lần rồi đó chứ cô bé ơi
  8. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy là dân hình sự chẳng hạn, đang đi rình mò mà cứ điện thoại eo éo thì bác ấy chả nổi cơn lên????
    Hay là bác ấy đang ở cạnh một tá đồng nghiệp với mấy thằng nghiện trước mặt mà à ơi ỷ ôi thì nghiện nó cười vào mũi bác ấy à???
    Như bản thân tớ thôi, đang làm việc mà nói chuyện với người yêu thì chịu chết. Yêu đương gì thì gì công việc vẫn phải là trên hết cái đã, mà một ngày có ai yêu nhiều hơn là làm??? Đã bận thì điện thoại với gặp nhau thì cũng phải từ từ tiến hành, chả nhẽ đang họp lại chạy ra ì xèo??? Người yêu chớ có phải mẹ đâu mà gọi lúc nào là ra lúc đó nhỉ???
    Thử là đi đứt đấy em ơi. Anh ý già rồi phải làm việc chớ có phải đuôi 8x như em đâu mà rảnh rang vậy.
  9. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hic, . Em đâu có bảo là muốn ảnh bỏ việc để nghe điện thoại đâu mà. Hic, em chỉ vì dụ thế thôi chớ có nói gì hơn đâu. Sao mà các anh chị nâng quan điểm quá thể. Em nhận thấy mình cũng không phải hạng con gái 8x ưa mè nheo rãnh rỗi đâu ạ .
    Dù sao thì em vẫn rất cảm ơn anh chị.
    Cái quan trọng là em không hiểu rốt cục thì có nên thử hay không?? Em cũng chỉ muốn chắc chắn là...vì em sợ..hic, vẫn rất sợ...nói thật là vì em cũng muốn yên bình với ảnh cho đến hết đời luôn, em không muốn kiểu yêu đương lăng nhăng đâu,....nếu được thì em muốn cưới ảnh mà....
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nghĩ bạn không nên THỬ cắt đứt liên lạc để xem xem người kia có cuống quýt không, mà bạn nên TẬP cho người kia cách cư xử mà bạn muốn nhận được.
    Đàn ông không hẹp hòi vì với người họ yêu quý, nhưng, về mặt tâm lý, họ không chú ý những việc nhỏ. Vậy thì bạn đừng có ĐỢI người ta quan tâm mà hãy thẳng thắn tỏ ý mình muốn họ quan tâm + cảm ơn khi họ có quan tâm.
    VD: thay vì dỗi, bạn hãy nói thẳng Anh ít để ý đến em quá, lúc em nghe anh nói câu kia, em dỗi quá, em suýt cúp máy. Anh đừng nói vậy nữa nhe anh. hoặc Anh ơi, em nói thật, lúc nãy em dỗi anh lắm. Đến giờ em vẫn thấy cứ gợn gợn thế nào. Sao anh lại đi nói như vậy làm gì hở anh?
    Tôi nghĩ, hai phái có tâm lý khác nhau, suy nghĩ khác nhau, thì hành xử khác nhau là chuyện bình thường. Quan trọng là khi ta biết người kia có ý quý ta, thì ta nên thẳng thắn hướng dẫn họ có các hành động làm vừa lòng ta, thay vì im ỉm ĐỢI, rồi không thấy hợp ý thì phiền lòng.
    VD này cho dễ hiểu nhé: Hai người rất thương nhau, yêu nhau, cuối cùng lấy nhau về. Chuyện QHTD thì cô vợ ưa thích thế này nhưng ngượng, cứ MONG anh chồng yêu mình thì TỰ biết rồi chiều mình, chứ không dám tỏ ý không hài lòng. Anh chồng thì không để ý thấy, nên vẫn cho là mọi sự đang tốt. Cô vợ thì bị ức chế tâm lý.
    Đấy, tôi lấy VD cho-dễ-hiểu về việc hai người giao tiếp kém, không thể hiện ý mình ra cho người kia biết, cứ ôm cục ấm ức một mình. Trong khi đó, người kia vẫn hoàn toàn yêu thương ta và sẵn sàng chiều ý (hợp lý) của ta khi ta đề nghị.
    Bạn THỬ không làm anh bạn kia thay đổi tính nết, cách hành xử.
    Nhưng bạn HƯỚNG DẪN anh kia chiều chuộng bạn theo cách bạn muốn thì anh ấy cũng vui, bạn cũng vui.
    Sống trên đời thì nên CHỦ ĐỘNG, đừng BỊ ĐỘNG ngồi chờ người ta làm vừa ý mình.
    Bạn yêu một người ĐÀN ÔNG thì hãy học cách nói ngôn ngữ nào mà đàn ông hiểu, tránh chỉ dùng ngôn ngữ của phụ nữ mà mong đàn ông hiểu được thứ ngoại ngữ đó.

Chia sẻ trang này