1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên làm phép thử?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MeoBeoY, 05/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bạn THỬ không làm anh bạn kia thay đổi tính nết, cách hành xử.
    Nhưng bạn HƯỚNG DẪN anh kia chiều chuộng bạn theo cách bạn muốn thì anh ấy cũng vui, bạn cũng vui.
    Sống trên đời thì nên CHỦ ĐỘNG, đừng BỊ ĐỘNG ngồi chờ người ta làm vừa ý mình.
    Bạn yêu một người ĐÀN ÔNG thì hãy học cách nói ngôn ngữ nào mà đàn ông hiểu, tránh chỉ dùng ngôn ngữ của phụ nữ mà mong đàn ông hiểu được thứ ngoại ngữ đó.

    Nói như đàn ông nói ...không cùng thứ ngoại ngữ giống phụ nữ gì cả
    Thế mà đòi nói cho phụ nữ hiểu , thì phải nói bằng thứ ngoại ngữ của họ chứ
  2. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tớ thấy chuyện yêu giống chuyện đời, đời đối xử với người ta thế nào thì yêu cũng phải đối xử với người ta như thế. Sao ngoài đời ta nhẹ nhàng với đồng nghiệp nâng niu với sếp dìu dắt các đàn em mà lúc yêu ta lại mặt nặng mày nhẹ tiểu nhân với người ta yêu là cái nghĩa làm sao????
    Muốn thuyết phục người ta làm cho người ta thay đổi đâu có phải là cứ phăm phăm nói phằm phặp vào mặt người ta là người ta thay đổi theo ý mình. có phải là cứ phải dỗi hờn nặng nhẹ (tất nhiên thỉnh thoảng làm một cú cho nó thêm gia vị thì cũng được, nhưng bạn bè lâu năm hiểu nhau mới xài được, chớ mới quen xã giao thì nó cắt mịe, khéo nó còn đâm lưng lại mình, yêu đương cũng vậy thôi) là ăn được đâu??? Cô mèo chỉ phải cái là cảm thấy anh này khô khan quá không có tình cảm mấy với mình chứ gì (tớ đoán vậy nếu sai cứ nói). Cái đó cũng có thể do trời sinh anh ấy đã thế, cái mà các bác ở đây cứ công kích là chicken ấy. Thực ra chicken không phải là cái tội của anh ấy mà là tại vì có thể là anh ấy chưa biết cách quan tâm đến người khác, chưa biết cách làm con gái vừa lòng. Thế nên người yêu như em mèo phải biết cách dẫn dắt anh ấy từ từ, dần dần. Còn cách dẫn dắt ra sao thì em cứ nghĩ xem, nói từ nhẹ đến hơi nặng rồi đến nặng, tỏ ý từ xa xôi bóng gió đến nói thẳng nói thật. Nhưng phải nhớ là từ từ nhẹ nhàng mới được. Chứ cái thử của em, nó ko ổn rồi.
  3. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Anxienty nói hợp lý lắm...
    Em với anh ý ở 2 thế hệ khác nhau, mà hắn lại còn là công an, nên những việc như em nói là chuyện bình thường với con người đấy. Còn với em, vẫn ở đổ tuổi học, vẫn thích chơi, thích được chiều... nhưng nếu đã nhận được sự xác định của anh ý. em cũng yêu và chấp nhận thì lại tỏ ra lo lắng nhiều hơn.
    Dù sao quan hệ cũng mới đc 1 tháng. em cứ từ từ, cuộc sống tình yêu đôi khi cần phải trải qua nhiều điều mới thành công được. em cứ làm như lời bạn anxity nói, thỉnh thoảng cũng cứ lơ đi 2 3 ngày.
  4. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ...Cảm ơn mọi người
    Thật sự thì ban đầu em cũng xác định là nếu muốn yêu đồng chí này thì phải chấp nhận mấy cái tính kia. Tuy nhiên, vì thời gian chưa lâu 1tháng, mà đồng chí ấy nói yêu đương da diết quá, kiểu như yêu em trọn đời hay muốn cưới em ấy ạ, làm em hoảng, mà cộng thêm cái kiểu hành xử vô cùng khó hiểu kia nữa, em lại càng hoang mang, chưa kể...đồng chí nói đại ý thế này: anh muốn mình yêu nhau tiến bộ tý, đừng như các cụ ngày xưa (đại ý ấy ạ, không phải nguyên văn ạ, em ko nhớ nguyên văn), em CHỘT DẠ kinh khủng. Sao mà mọi thứ nghe giống mấy anh họ SỞ quá, hay là em đa nghi...??
    Bởi thế em muốn biết chắc là ảnh không giỡn chơi với em
    Mặc dù em xin nói lại là ảnh đã dẫn em đi gặp em gái và em rể ảnh..nhưng..hic
  5. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    đ/c CA bộ đội này truyền thống đánh nhanh thắng nhanh, ăn nhanh uống nhanh nhỉ...
    gặp phải đ/c Sở rồi, mỗi tội Sở gà...
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    có mẹ làm tvty cho rồi thì cứ thế mà thực hiện thôi
  7. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân là phép thử của tình yêu
  8. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ thử hẳn tầm 1 tháng ,tắt hẳn máy đi ,cho nếu gọi thì ko liên lạc đc
    1 tháng sau : anh chàng này có khi còn ko biết bạn tắt máy
    ko việc j fải tự hành hạ mình như thế, nếu bạn thử anh ấy thì cũng là thử chính mình ,cứ fải ép mình ko đc liên lạc trc , nếu thử ko thành công thì lại sinh nghi ngờ thất vọng
    anh bạn này gà ở chỗ ko biết là cho bạn gái tin vào tình yêu của mình
    điều đó là rất nguy hiểm
    bạn nên trao đổi thẳng thắn ,nói ch trực tiếp khó thì có thể mail or thư tay ,đừng để tình trạng này kéo dài ,rất khó chịu
    yêu và đc yêu là quyền của mỗi ng ,chả hiểu sao 1 fần bọn con trai lại cứ thik che jấu cảm xúc của mình
    ko chỉ mình họ khổ mà ng yêu họ cũng cảm thấy rất mệt mỏi
  9. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu có những phép thử rùi để nhận ra mình đã sai.
  10. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn này nói đúng đó.
    thằng đó nó chỉ có vài chiêu vỡ vẩn....hj
    1 tháng là nó Cover lại ngay.........A thề.cứ tin anh đi
    Chắc có lẽ do em hay làm cái j đó ,để cho nó bit đc Tình cảm mà em dang dành cho nó....nên hắn mới cư xử như thế và anh nghĩ em cũng nên xem lại mìh.ở 1 góc độ nào đó.,

Chia sẻ trang này