1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên làm quen với con gái không xinh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hamlet84, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sing4themoment

    sing4themoment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    bác này hỏi kiểu gì kì vậy,xấu hay đẹp sao có thể khẳng định về hình thức bên ngoài được
    CRAWLING IN MY SKIN
     THESE WOUNDS THEY WILL NOT HEAL
    FEAR IS HOW I FALL
    CONFUSING WHAT IS REAL
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ con gái ai cũng phải xinh thì anh mới làm quen ư ? Câu hỏi ngu nhất trong ngày đấy ạ . Nhiều đứa con gái xinh nhưng mà cái đầu nó thì rỗng tuếch . Em bảo là nhiều chứ ko bảo là hết nhé . Vì vậy , con gái có ko xinh thì người ta cũng có cái hay của người ta chứ . OK . Đừng nói vậy mà tủi thân nhiều người con gái đấy .
    Don't vote for me . I love No.29 . Thanks .
  3. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    Khiếp, tùy quan điểm từng người, anh thấy tỏ ra lịch lãm làm quen trước là hay.Tỏ rõ khí phách đàn ông, nhưng bác hamlet sợ con gái cứ bám lấy bác ấy, lý do có phần khá chính đáng, nhưng bác ấy có cái nhìn hơi cực đoan về con gái rồi
    Hello! is it me, you are looking for!!!
  4. zolem

    zolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ờ, suy nghĩ lại cũng thấy khó xử cho hamlet, đặt vấn đề ngược lại là tớ, nếu tui được nhiều boy "ngưỡng mộ" , thì gì đi nữa họ cũng phải được được 1 chút thì việc tiếp xúc nói chuyện sẽ ....dễ chịu con mắt hơn> nói thật chứ tớ cũng có phần nào đó hơihơi ko đưọc vừa lòng khi đối diện với những anh chàng ko ... cho lắm .Nhưng mà ko thể là khinh họ ra mặt được, người ta sẽ đánh giá mình ra làm sao chứ , chỉ là bạn bè thôi mà , chứ đâu phải là mình đang chọn người iu đâu , mình vui vẻ hoà đồng với họ , thì họ mến mình chứ có gi đâu, được nhiều người thích là điều vinh dự mà
  5. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ông hamlet là ông nào mà nói sợ thế nhỉ.Ông nói cứ như là con gái thế giới này đổ xô đi gọi ĐT cho ông ý
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
  6. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ùh !! có khi thế đấy ,,, Nhưng mà thực ra thì cũng có ai thừa hơi đâu cơ chứ
    vi` một người đi mãi chắc không quay trở lại một chuyện tình nay dành chia đôi ...Một người ôm dĩ vãng người kia ở chốn xa chúc cho anh hạnh fúc bên đời ai !!!
  7. uoda1

    uoda1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hec, nói xin lỗi chứ chú đặt vấn đề nhảm muốn chết
    thông cảm cho anh nhé
    Em nin khoc, roi quay di khong noi. Mua ha nao cao xoi xa noi tim
  8. trang1983

    trang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà không nên, con gái vừa xinh vừa ngoan thì có mà chạy theo người ta dài dài ấy chứ lại, chỉ được cái vớ vẩn thôi,hehe!
    Any way the wind blows [/size=10]
  9. nhungwestgirl

    nhungwestgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em thay co it nguoi tu nhan minh la dep trai nhu anh nay lam ! em ko phu? nhan la yeu con gai qua'' xau thi chang co hung thu'' gi, nhung xinh gai cung dau phai la no.1 ! em chang khoai nhung anh chang nao qua'' ua hinh thuc nhu anh nay ca? lai con .... ni chung anh chac se phai yeu duoc 1 chi xinh nhu hoa hau thi moi ha? he^ ha????
    nhung
  10. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    đẹp trai thì có thể, chứ tri thức thì anh nghi ngờ thằng em wá ! Người có tri thức ít khi nổ như thế này lắm !
    You mean the world to me, but... the world is not enough !

Chia sẻ trang này