1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên làm quen với con gái không xinh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hamlet84, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hamlet84 ơi,
    Mình nghĩ là bạn khá xinh trai và trông có vẻ dường như là trí thức (!?!). Nhưng bạn có một tâm hồn rỗng tuếch và một trái tim vô cảm trước những giá trị chân thật của cuộc sống.
    Chỉ có các cô nàng TÓC VÀNG HOE mới thích loại con trai như vậy.
  2. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    hihihi, Đại học Ngoại Thương mà bác này còn chê thì...... Mình nghĩ hamlet84 đã có nhiều suy nghĩ sai về con gái chúng mình. Người ta thường cười với nhau bởi người ta là những người vui vẻ và lịch sự, một nụ cười mà đã lầm tưởng là thích rồi thì chắc kiểu này mình thích đến tỉ người mất hic hic Mình nghĩ bạn Hamlet84 nên xem lại bản thân bạn xem thía nào nhỉ, ko có ngày bị ăn dưa bở no nê đó. Có cô bạn xinh xinh sau này hay cười với hamlet84 rồi Hamlet lại tường nàng thích mình, hạnh fúc quá trời, đến khi biết nàng kothích lại bảo là Yết Kiêu thì oan người ta quá
    Friendship is the present you give yourself
  3. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    mọi người đả kích chú hamlet nhiều quá.... hehe....Không ai .. thông cảm cho chú ý cả... nhiều khi không phải là xinh hay xấu mà yêu được nhau đâu. chỉ cần hợp nhau 1 điểm gì đó mà ta thấy yêu được là .. yêu lắm rùi
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
  4. greencat

    greencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ha ha chú Hamlet bị các bác đả kích nhiều quá. Nhưng mà chú biết đấy ko phải nường nào xinh ra trên đời này cũng tự lựa chọn được dung nhan cho mình cả. Nếu mà chọn được thì chẳng ai thích xấu xí cả ai cũng muốn thành hoa hậu thôi để chú tha hồ cười với họ mà chẳng sợ bị thiệt. Cái đẹp đâu có nằm ở hai từ nhan sắc mà là ở nội dung, tính hấp dẫn và lôi cuốn của các nường ở vẻ duyên dáng, dễ thương hiểu biết sâu sắc chứ không phải là sự rỗng tuếch của các nường xinh đâu. Thật thiệt cho những boy ko được mở mang tầm nhìn chỉ vì thích các nường xinh. Tôi mong sao các girl bây giờ toàn xinh, ngoan, duyên dáng và học giỏi thôi nhưng chắc khó quá hì hì
  5. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    đây là một kinh nghiệm để đời cho chú em này ... Định nói cái gì thì fải suy nghĩ kỹ em ạ ... Chứ tình hình là ông em bị đì đọp nhiều quá.... Mà như thế cũng đúng thôi động chạm đến người khác thì sẽ bị người khác động lại .... Tự ý thức được bản thân mình là một điều tốt Nhưng đừng có quá tự đề cao Con người ta còn nhiều cái thiếu sót lắm em ạ !!
    vi` một người đi mãi chắc không quay trở lại một chuyện tình nay dành chia đôi ...Một người ôm dĩ vãng người kia ở chốn xa chúc cho anh hạnh fúc bên đời ai !!!

Chia sẻ trang này