1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên làm thế?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThoSanDem, 20/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Trong thiên cổ, có những bài đã viết là chỉ nên nhắn 2-3 tin/ tuần thôi các chú con giời ạ.

    Trong mối quan hệ chăn gối, để đạt được nhanh, mạnh, sâu vào tận trong quần .. chúng nó và gọn thì thời gian đầu, nhất là từ buổi đi chơi thứ 3 đổ lại phải thực hiện chiến lược trong binh pháp Tôn Thái Thái cháu gái Tôn Tử là:

    Anh ơi,
    Giai đoạn đầu,
    Muốn fang em nhanh,
    Thì anh phải phập chậm.



    Đại ý sau khi tóm tắt khoảng 6 ngàn 4 trăm lẻ 96 dòng nó ra 1 câu 4 chữ nổi như thế này:

    Trước khi đi chơi gái, quan trọng là phải làm cho nó háo hức, tò mò, tương tư, coi trọng mình.

    Ví dụ minh họa:
    Gái nhắn tin: Anh đang làm gì thế ạ?
    Ta chả lời: Anh đang đi vệ sinh, nhưng giấy đang bị hết, anh đang nhờ con osin nó chạy ra mua, anh hi vọng là 5 phút nữa sẽ thoát được thảm cảnh này, vì tối qua anh trót ăn hơi nhiều thịt chó kết hợp mắm tôm em ạ. Mà sáng nay em đã đi chợ chưa, em định nấu món gì, mà hôm nay trời lạnh lắm đấy em mặc thêm áo vào nhé.

    Gái tâm sinh lý bình thường nghĩ trong đầu: ** ** Nó sẽ hành động ra sao? Cầm đọc xong tin nhắn, ngồi nghĩ 1 lúc khoảng 5 phút để trả lời,



    Ý nghĩ cụ tỉ là: liệu có nên tốn 200 đồng SMS cho thằng hấp này không các tình yêu nhỉ?



    Cùng tin nhắn thế: Anh X ơi, anh đàng làm cái chó gì thế ạ?

    Ta sau 1-2-3........ đánh răng , rửa mặt, cho chó đi dạo, là lượt quần áo, lên xe, phi đến cơ quan, làm điếu thuốc, cầm tờ Thanh niên to day, đọc phần Thế giới, xem qua phần lũ lụt miền Trung, tầm 4-5 tiếng sau khi đang ngồi đàm đạo với các cụ đồ sứ trong toilet nhắn lại 1:
    Ô hay, giờ này không làm việc thì làm gì.

    (Đại ý là tổ sử con hấp, anh đang bận nha , không nhắn lại được đâu à, hihi)

    Nếu vẫn chưa chiếm được thượng phong thì có vẻ ngắn gọn lịch sự , nai tơ:
    À, anh đang họp.

    Kiểu vậy

    Ối xời, trong đầu gái AQ: Anh này lúc nào cũng tỏ ra busy, mình nhắn nhủng nử ngày mới trả lời lấy lệ 1 câu, coi thường mình quá hà---> bận thế này chắc nhiều MQH lắm đêy, chắc kiếm cũng được khá ý ---> **, vừa đẹp giai, phong độ, lại nhiều MQH, tiền nhiều như rác --> Các em theo nhiều lắm đêy, phen này cạnh tranh ác hà, mà thôi chết mịa rồi bảo đi mua bộ phấn trang điểm và mấy bộ máy mặc mà chưa đi mua được--> phone cho bà già "Mẹ iu, xì con tí tiền để con nâng cấp cái vẻ ngoài lên đẳng cấp khác vượt trội, đì mấy con khác xuống, xứng đôi vừa lứa với ANH X chứ"



    Một điểm quan trọng đó là con người thường dễ tạo thành thói quen, nếu giao tiếp thường xuyên qua mạng, tin nhắn, trong não nó sẽ định vị như vậy, Nói nhiều dễ nói dại, chém gió nhiều quá, đến khi gặp lại ngại, gây ra tỷ lệ gặp được đã thấp nay còn bé nữa.
  2. Nhiepphong292

    Nhiepphong292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cũng không cần nhắn tin quá nhiều, 1 ngày tin qua tin lại vài 3 tin là được
    nhưng phải thường xuyên, đối phương sẽ nghĩ mình quan tâm nhiều đến ngta.
    Dần dần sẽ hình thành 1 thói quen là được mình quan tâm, hỏi han mỗi ngày.
    Lâu lâu ta lại bỏ bê không nhắn tin 1, 2 hôm
    thế là em nó sẽ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó và sẽ nghĩ tới mình nhiều hơn, sẽ chủ động nhắn tin tìm trẻ lạc
    và rồi 1 ngày đẹp trời ( sau khoảng 1 tuần hay nửa tháng gì đó, ko nhắn tin, ko liên lạc gì hết), bỗng nhiên xuất hiện trước mặt em nó với 1 bó hồng rực rỡ trên tay, nhẹ nhàng tiến lại gần em, và nói, những ngày qua anh đã cố để không nhớ tới em ( đừng nói là cố quên, tác dụng khác nhau đó) nhưng anh không làm được. càng không nghĩ tới em thì hình bóng em lại càng chiếm trọn suy nghĩ của anh và làm anh càng nhớ em da diết. giờ thì anh đã biết được tình cảm của mình đã dành trọn nơi em. Đời này, nếu không có em bên cạnh thì cuộc sống của anh sẽ trở lên vô nghĩ. Anh chỉ có 1 ước mơ nhỏ nhoi đó là có được 1 vị trí trong tim em dù là rất nhỏ anh cũng thấy mãn nguyện rồi. Sau đó thì chờ .... em nó lao đến ôm chầm lấy mình và bắt đầu môi tìm môi trao nhau nụ hôn say đắm.

    PS: có vài câu nghe có vẻ sến quá hả, tùy tình hình và tính cách mỗi người mà thay đổi sao cho nó chan chứa yêu thương.
    em chưa yêu bao giờ, chém gió tí thôi. các bác đừng mắng em.
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    thời gian sms,, ra ngoài cafe với gái còn hơn
  4. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    bác NBT dạo nỳ tự tin quá thể nhẩy :-ss
  5. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    He he, chết mất! Lần sau rút kinh nghiệm nhé, có ngày gái nó hôn gió khéo lại truỵ tim. Lại nhớ đến truyện dắt tay gái dạo quanh công viên 3 vòng ko nói năng được gì, rồi tự nhiên đứng sựng lại, lắp bắp "Em... em ơi.. anh giẫm phải... c..ư...ư...ứ...t rồi".
  6. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bác này [:D]
  7. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mình làm éo gì sai mà phải xin lỗi nó, kệ mịa nó đi, ko đi thì thôi tối kéo bạn bè đi nhậu rồi nhắn cho cái tin chúc mừng là đc rồi.

    \\viết xong mới nhớ ra qua 20-10 lâu rồi, thế kết quả thế nào chủ thớt ko thấy báo cáo nhỉ [r2)]

Chia sẻ trang này