1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lập gia đình với người yêu cũ của mình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nemo_ruacon, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em Nemo,

    Mấy hôm nay đứng ngoài theo dõi topic của em và ý kiến của mọi người, chị cũng không định nói gì vì hầu như chị thấy ý kiến của ai cũng đúng cả. Vậy nên bây giờ chị chỉ muốn chia sẻ với em kinh nghiệm của chị thôi. Mặc dù hình như cá tính của chị và em không giống nhau lắm. Em cứ tưởng tượng câu chuyện của chị ngày xưa cũng giống hệt em đi nhé, chỉ có tâm trạng của chị xuyên suốt câu chuyện thì không giống em nhiều lắm thôi:
    Người yêu thứ nhất: Anh ấy ở bên cạnh chị, chăm sóc, chỉ dạy cho chị mọi điều trong cuộc sống, giống như một người anh vậy trong suốt 5 năm liền thì chị mới bắt đầu nhận lời yêu ảnh trong khi chị vẫn rất mơ hồ không biết đấy có phải là tình yêu trai gái không. Với anh ấy, chị vẫn mãi là một đứa bé "chỉ biết bướng thôi, chẳng biết gì" (anh ấy vẫn chọc chị như vậy) và thật vậy, khi xưa chị rất ngây ngô theo cái kiểu trẻ con ấy nên cũng chẳng chú ý gì nhiều đến tình cảm của anh. Anh biết hết tình cảm của chị vì chị thuộc dạng phổi bò, chả có khả năng giấu giếm, nhưng ảnh vẫn nói với chị rằng chỉ cần chị đừng yêu ai khác là được. Nhưng .... chị lúc đó cũng là một cô gái mới lớn thôi, chưa bao giờ biết đến cảm xúc của tình yêu nam nữ thì làm sao mà tránh được. Rồi chị đã ....phản bội lại tình yêu của anh ấy.
    Chị khác em ở chỗ, khi đã vướng vào mối tình mới, chị đã kiên quyết chia tay anh ấy, dù trong lòng chị vẫn thấy day dứt, cảm giác giống như là mình đang có lỗi với anh. Dù cho nhiều lần bằng nhiều cách anh ấy muốn cho chị biết anh mong muốn chị quay về lại bên cạnh anh nhưng chị tỏ ra kiên quyết và thẳng thắn nói với anh là điều đó không bao giờ xảy ra nữa dù chị biết anh rất đau lòng. Chị biết chị không có quyền làm anh ấy đau khổ thêm bất kỳ một lần nào nữa bởi vì đơn giản rằng chị không thể nào điều khiển nổi con tim chị. Lẽ nào chị quay về với anh rồi để rồi đến khi nào con tim lại rung lên một lần nữa thì chị lại phản bội anh ấy à? Vì thế, chị khuyên em không nên nghĩ đến việc quay lại với người ấy nữa nếu em là người sống thiêng về tình cảm.
    Với người thứ hai: Khi em so sánh tình yêu thứ 2 của em với tình yêu trong Những cây cầu ở quận Madison, chị chưa đồng ý lắm. Có thể tình yêu thứ nhất của em giống với tình yêu của 2 vợ chồng Richard & Francesca nhưng em không thể so sánh tình yêu thứ 2 của em với mối tình của Robert Kincaid &Francesca được. Lý do: tình yêu thứ 2 của em là tình yêu sét đánh, em yêu say đắm nhưng chỉ được một thời gian và em dường như đã không mong muốn mãnh liệt có người ấy bên đời nên mới nghĩ nhiều đến việc quay về với người thứ nhất và dứt khoát một cách dễ dàng như vậy. Dù vậy chị vẫn rất mừng cho em vì sự tỉnh táo. Ngày xưa, chị yêu mù quáng lắm chứ chẳng được như em đâu.
    Bây giờ ý à, chẳng có ai bằng chồng con chị được cả em ơi. Có thể sau này có chồng rồi, đọc lại những topic này em lại thấy mình buồn cười ấy chứ. Bây giờ mặc dù mấy đứa bạn vẫn đánh tiếng "gã ấy vẫn còn say mày lắm" nhưng chị lại chẳng có cảm giác gì. Bao nhiêu yêu thương dành cho chồng con hết rồi thì còn đâu mà đến người ngoài. Chỉ mong người ta sớm tìm được hạnh phúc thôi. À, mà nghĩ lại chị thấy mình ... ngốc thật. Ngày xưa khi yêu người ấy(anh chàng thứ 2), chị dường như đánh mất cả cái tôi của mình, chị cư xử như một đứa không biết tự trọng là gì đấy em ạ. Chị yêu và chị không ngần ngại nói cho người ấy biết rằng mình đã yêu người ấy như thế nào mà chẳng thấy xấu hổ, ôi con gái con đứa gì... Thế mà bây giờ ý à, yêu chồng yêu con đến thế có bao giờ mở miệng ra nói được một câu giống thế đâu. Nghĩ đến cũng thấy ngượng rồi.
    Nemo nè, em giống chị khúc đầu (không kể tâm trạng và cảm xúc nhé) chắc cũng giống chị khúc sau thôi nhỉ. Chúc em cũng sớm có được người em yêu và yêu em nhé.
  2. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Viết mập mờ làm bạn khó hiểu, sơ ri, sơ ri nhé . Là vế thứ hai "không ổn với anh người yêu cũ mà bạn đã quay lại và lại chia tay" , chia tay lần hai sẽ nặng nề, tổn thương hơn nhiều, lại làm ảnh hưởng đến nhiều người nữa.
  3. copramat

    copramat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào Nemo-ruacon và các anh , các chị !
    Em chưa lập gd và cũng đang vào hoàn cảnh giống anh bạn trai cũ của Nemo-ruacon :)
    Theo em có những ý kiến nhỏ chủ quan riêng .
    - Nên xem lại nguyên nhân chia tay của 2 nguời ? Phải chăng có điều gì bất đồng cả 2 ko thể tiến đến đuợc ?
    - Trong tg ( khi bạn đến với người thứ 2 ) bạn và nguời yêu cũ có thuờng xuyên gặp nhau ko ? Và nếu trong tg đó bạn ko biết gì về những thay đổi của nguời yêu cũ .
    Ừ thì con cá mất là con cá to , anh ta khẳng định yêu bạn ..... Và bạn còn tình cảm , theo em chuyện quay lại cũng ko phải là ko nên , vấn đề là cả 2 phải bắt đầu tìm hiểu lại , xem còn hợp nhau ko ? Thời gian xa cách càng lâu thì càng phải tìm hiểu kĩ hơn . Suy xét xem anh ấy là nguời thế nào bằng các mối quan hệ của anh ta với bạn bè , cộng đồng xung quanh để thấy rõ hơn bản chất của anh ấy , có phải là nguời cao thuợng , bỏ qua đuợc chuyện quá khứ và thực sự yêu thuơng Nemo-ruacon ko ?
    Cuộc sống thú vị lắm , như 1 anh chị nào nói , tìm hiểu đi và cảm nhận nó , Nemo-ruacon nhé !
    Chúc vui vẻ , nếu em là bạn trai cũ của Nemo-ruacon , em sẽ luôn mong Nemo-ruacon quay lại , quá khứ làm con nguời ta truởng thành hơn .
    TB : à , mỗi con nguời nhận định vấn đề khác nhau ,mong mấy bác thông cảm .
    Quyết định là của Nemo-ruacon .
    Chúc các anh chị luôn vui , hạnh phúc trong lễ Giáng sinh !

Chia sẻ trang này