1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên lập hội lên án nàng dâu không??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nguyenvanviet, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvanviet

    nguyenvanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    có nên lập hội lên án nàng dâu không??

    Có nên lập hội lên án nàng dâu không ???
    Tôi đã chứng kiến một gia đình mà cô con dâu đối xử với mẹ chồng như chủ nhà và người ở.(chuyện này ở xứ sở văn minh, hiện đại bậc nhất thế giới la CANADA)
    Con tra ibảo lảnh mẹ từ việt nam sang,cậu con trai thì sợ vợ,mẹ chồng giử cháu cho họ đi làm , mua được nhà. con dâu thì chê mẹ chồng quê mùa. mặc dù con dâu chỉ học lớp 4, chưa sạch nước phèn ở việt nam. tội con dâu như sau
    1. không cho mẹ chồng ăn ngon( chỉ biết chồng và con)
    2. bòn rút tiền của mẹ chồng
    3. chửi mẹ chồng( tay xỉ vào mặt mẹ chồng
    4.nói xấu mẹ chồng với bạn bè và với gia đình
    5.không biết anh em , ông bà bên chồng, chỉ biết bên mình
    Nói chung là người đàn bà tàn ác nhất thế giới này. nên xử lý với người đàn bà này như thế nào? xin các bạn đề xuất các phương án.
    người chồng thì nêu phương án chịu đựng và bắt buộc mọi người ( em ruột và mẹ) chịu đựng.vì anh ta không muốn thôi vợ. nhưng cảm hoá vợ thì anh ta thua. kể cả anh ta cũng bị vợ chửi như chửi con. hai vợ chồng ở với nhau 3 đứa con((hạnh phúc trong bão lủa)). mong các bạn đóng góp ý kiến.trao đổi riêng xin liên lạc giangho_datkhach@yahoo.com. đây là chuyện có thật và tình tiết còn bi thảm hơn nhiều so với những gì đã nói ở trên
  2. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    - Không, không nên lập "hội lên án"... bởi không phải tất cả các nàng dâu đều thế
    - Phương án : Lên án và "xử lý" anh chồng trước ( vì không có được ảnh hưởng tốt, tác động tốt tới vợ, để vợ hoành hành... ) rồi mới lên án, "xử lý" chị vợ sau .
  3. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Người chồng bao giờ cũng là người khó xử nhất vì giữa mẹ và vợ ai cũng là người thân yêu nhất. Anh đó thử nói chuyện với mẹ xem nếu mà mẹ đồng ý, tốt nhất cho mẹ về VN ( nếu còn anh chị em, gia đình), vừa đuợc thoải mái cho mẹ và cả vợ, vợ cũng không bắt nạt được mà có khi mẹ anh ý cũng thoải mái, dễ chịu hơn là ở bên đó, nếu gia đình có điều kiện thì thỉnh thoảng đón mẹ sang thăm.
    Mà choupat đoán khó ''cải tạo'' được vợ lắm vì thứ 1 anh ý sợ vợ thứ 2 vợ quá là ghê ghớm, đòi ''cải tạo'' vợ, cẩn thận vợ lại táng cho phát , và nơi phát triển như Bắc Mỹ hay châu âu họ lại bảo vệ quyền phụ nữa hơn nữa.
    Lập hội lên án làm dâu là đâu có được, chắc trong 1000 con dâu mới có một cô như thế mà choupat thấy có nhiều con dâu tốt và chắm sóc gia đình chồng rất chu đáo, khéo léo đấy chứ .
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Theo như bạn nói thì chuyện này xảy ra ở Canada, vậy thì giải pháp tốt nhất là bà mẹ chồng ra ở riêng. Chính phủ Canada hàng tháng cung cấp cho những cụ trên 65 tuổi tiền sinh hoạt phí gọi là tiền già, khoảng 1000CAD. Với số tiền này bà mẹ chồng thừa sức thuê nhà, ăn uống...., thậm chí thuê người đến dọn dẹp nấu nướng. Hơn nữa bạn nói bà mẹ chồng còn có thể giữ cháu thì chắc bà vẫn còn minh mẫn nên chuyện sống riêng ko thành vấn đề. Nếu bà thương con, thương cháu thì nên thương mình trước để con cháu đỡ đau lòng. Đến lúc đó thì cô con dâu tự biết vừa chăm con vừa đi làm vất vả thế nào.
    Lấy vợ là chuyện của anh con trai, ko ai nên khuyên anh ý bỏ vợ, nếu anh ý cảm thấy chịu được vợ mình thì cứ để anh ý chịu nhưng cũng ko vì thế bắt cả họ chịu theo
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Các thói xấu quả thật nên lên án. Nhưng để lập hội rồi vào, đào bới, moi móc những thói hư tật xấu, vốn là chuyện tế nhị của mỗi gia đình cũng không phải là 1 hành động cao cả.
    Tôi nghĩ các bạn nên nghĩ lại và hướng cho chủ đề theo 1 cách khác mang tính xây dựng hơn là phá vỡ gia đình.
  6. allureonly

    allureonly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lập hội lên án nàng dâu, hoặc lên án mẹ chồng gì đó đại loại thế, thì đương nhiên sau đó một loạt hội khác cũng ra đời và có thừa đất để làm ăn. Xin đơn cử một số hội sau:
    _Hội những ông chồng đau khổ.
    _Hội trẻ con lang thang cơ nhỡ.
    _Hội những bà mẹ [chồng] anh hùng.
    _Hội những nàng dâu bất mãn.
    _Hội vưn vưn và vưn vưn.........
    Với phương châm phá vỡ hạnh phúc gia đình các nhà hàng xóm, tóm lại, tôi hoàn toàn đồng ý với ý tưởng lập hội lên án các nàng dâu của bạn xxx.
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Bác/chú/bạn hoặc đ/chí Vịt đói nên vận động thành lập Box -- Phá hoại hạnh phúc gia đình, topic nào có hơi hướng đó thì move sang đó hết.
  8. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm bác Tân Ngố lại đi "nói nhăng cuội" gì đấy! Hội hè lắm phường rồi chỉ giỏi rượu bia và những thứ linh tinh thôi, em thì em cực lực phản đối lập hội. Còn trong trường hợp mà bác nguyenvanviet đề cập đến trong topic này thì đầu tiên phải "tóm cổ" anh con trai; phải "mở mắt" ra để "sáng mắt" mà thấy tình cảnh của gia đình mình bây giờ. Mới có lấy một vợ thôi mà còn không dạy dỗ được thì "thôi rồi Lượm ơi!!!" Tuy đã về làm dâu rồi nhưng em vẫn luôn có suy nghĩ "Gì thì gì trong vợ và mẹ, thì mẹ cũng phải là number one, vì ai sinh ra, nuôi lớn, dạy dỗ anh đến từng này để anh đi lấy vợ rồi có gia đình riêng có con. Mẹ mình mà còn không phụng dưỡng, không trả nghĩa được thì cũng đáng vứt đi." Nhưng cũng phải khách quan xem xét xem trong trường hợp này ai đúng ai sai, còn cứ chịu lép vế với bà vợ quá quắt như vậy nữa thì mặc váy vào còn hơn, làm đàn ông là gì cho tủi.
  9. nguyenvanviet

    nguyenvanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin đính chính và cáo lổi cùng bạn đọc về tựa đề: có nên lập hội lên án nàng dâu không? nay xin đổi lại là: có nên lập hội lên án nàng dâu vô đạo đức không?Tôi xin chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc nhất là các bạn nữ đã và đang làm vợ hiền, dâu thảo.Song phụ nữ việt nam với truyền thống cao đẹp(( công ,dung ,ngôn ,hạnh))Thì những thói hư tật xấu, không bắt nguồn từ nền văn hoá dân tộc việt namPhần đông chị em phụ nữ sống ở hải ngoai đã tự học những bài học từ những quan niệm tự do gia đình ấu trỉ của một số người dựa vào sự bảo vệ của luật pháp tây phương( xin nói là một số không ám chỉ hết)
    Qua chuyên mục này chúng ta cùng nêu ra nhửng cái tốt và những cái xấu. cái tốt thì khen ngợi đề cao, cái xấu thì lên án. Cùng nhau xây dựng quan niện sống làm vợ, làm dâu, làm mẹ.theo truyền thống ((công,dung,ngôn,hạnh)) Dù sống ở nơi đâu thì cũng phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Vệt Nam. tiếp thu văn hoá phương tây có chọn lọc.Máu trong người chúng ta đang chảy là sự kết tinh nhiều đời(tổ tiên chúng ta).sống trong gia đình người Việt với nhau vẫn ăn nước mắm, canh chua, cá kho.....(thự phẩm việt nam).Dù đang sống ở hải ngoại hay đang sống trong nước thì vai trò phụ nữ rất lớn.qua vai trò của phụ nữ sống làm gương cho con cháu sau này. Để con cháu sau này họ có kết hôn với đàn ông khắp thế giới .Thì đàn ông khắp thế giới đều khen rằng((phụ nữ việt nam có đủ phẩm hạnh nhất thế giới))
    Xin cảm ơn các bạn sau đây: miss rang khenh,choupat, bluswish,vitdoi,allueonly,tanNg,Mard

  10. nguyenvanviet

    nguyenvanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn!!!!
    Các bạn ơi hảy gở rối dùm mình. qua chuyên mục này mình cảm thấy mình được vơi đi nổi buồn trong lòng và gia đình
    Mình là con của người mẹ chồng đáng thương kia và cũng là em trai của anh chồng kia,mình cũng bị bà chị dâu kia hành hạ khinh khi,mình cố gắng chịu đựng cho gia đình được yên ổn ngày nào hay ngày đó. Chuyện của mình thì dày dòng lắm nhưng mình tóm lược lai như sau
    Mình chỉ có hai anh em, cha mẹ ly dị nhau cách nay hơn 30 năm ,mẹ mình là người phụ nữ can đảm và đau khổ nhất. Mẹ mình bị cha mẹ chồng đói xử rất tệ, cha mình vì nghe theo lời cha mẹ mà quyết định chia tay với mẹ.chính vì mẹ hiểu được nổi bất công giữa mẹ chồng và nàng dâu. nên mẹ mình rất tốt với dâu con(là nàng dâu trong bài có nên lên án nàng dâu vô đạo đức không?).Đã bị dâu lợi dụng và hành hạ chẳng thương xót. mẹ thương nói ((mẹ khổ vì thân phận làm dâu, nay mẹ được đền đáp lại là làm dâu cho con dâu)).lổi ở đây là do anh trai mình là lớn nhất.mẹ đã chịu đựng hơn 8 năm nam nay mẹ 70 tuổi
    Anh bảo lảnh mẹ sang, chỉ cho mẹ ở nhà trông con, không cho mẹ hưởng phúc lơi xã hội vì anh nói là sẽ bị đánh giá vì cam kết nuôi mẹ 10 năm theo luât Canada. ngay khi mình còn ở viêt nam mẹ khổ như vây nhưng mẹ không cho mình biết. rồi theo ý kiến của ông anh muốn bảo lảnh mình sang cho đoàn tựu gia đình.anh lại nhờ chị dâu .sau đó mình được đến Canada.sau 3 ngày thì mình đi làm và làm tròn bổn phận đóng góp tiền ăn và tiền phòng.càng ngày chị dâu ăn hiếp mẹ mình ra mặt.rồi đến lượt mình cũng bị ăn hiếp và bị khinh bỉ.sau mấy tháng thì chị dâu sanh con, chuyện khổ lại đổ lên đầu mình đây( sau này mình sẽ là cha gà nuôi con vịt đâ)
    Quá đau khổ mình khuyên mẹ về Việt nam . nhưng mẹ bảo thương cho anh mày và 3 đứa nhỏ mẹ không đành bỏ chúng. rồi mẹ bị bệnh loãng xương và viêm thấp khớp
    về chuyện của mình mới qua chưa nói đươc tiếng anh, lương chỉ có 1200cad/tháng.xe không có phải đi nhờ người ta.không dám mua xe vì bảo hiểm quá đắt. vợ con thì còn ở việtnam(con mình nay 6 tuổi). vì quá nhớ vợ con nên mình làm liều nhờ trung gian bảo lảnh vợ con.tiền thì đưa trước 50% rôi.cách nay 7 tháng cha mình đã mất tại việt nam có để lại 1 cơ sở kinh doanh và gần 2000m2 đất ở củ chi. 2năm nay mình sống như kẻ tù tội trong 4 bức tường của hảng và khi về nhà thì chui vào phòng suốt.mình không tìm ra đươc đường đi.mình luôn suy nghĩ mãi với những câu hỏi này
    1- bảo lảnh vợ con sang rồi ăn đâu, ở đâu. nếu ra ngoài thì mẹ đi theo(mẹ đang bệnh loãng xương). ở chung thì không được rồi
    2- ra ngoài thì làm sao lo cho mẹ bệnh hoạn đi bác sĩ or nhà thương vì mình không nói được tiếng anh,làm sao lo cho con đi học. lương 1200cad thì làm sao trang trãi cuộc sống
    3- bỏ chuyện bảo lảnh thì mất đi một số tiền rất lớn. rồi vợ nghĩ sao khi mọi người đều tưởng rằng đi nước ngoài là lên thiên đàng.vợ mình hiện tại thì không nghỉ như vậy và cô ấy khuyên mình nên mang mẹ về cho cô ấy chăm sóc và mình cũng gần vợ gần con chăm lo hạnh phúc tương lai cho con. mình thì cứ nghĩ tội cho con mình sau này. ta đi là tìm tương lai cho con,tìm hiểu cuộc sống của mẹ và lo cho mẹ.bây giờ thì không lo được cho mẹ chỉ biết an ủi mẹ thôi(70 tuổi)
    4-ở việt nam mình có sẳn cơ sở làm ăn(nhà mặt tiền đường trong nội ô thành phố sài gòn) thu nhập khoảng 7.000.000/thang(chua trừ chi phí). 1ao cá gần 1000m2 và 1lô đất 1000m2.
    5- mình về thì mẹ cũng về theo(bây giờ mẹ đươc hưởng tiền thuốc và trợ cấp xã hội(mới 2 tháng) mổi tháng gần 500cad.
    qua bài viết này kính mong cô bác anh chị có kinh nghiệm từng trãi đã sống ở xứ người xin chỉ dạy cháu phải làm sao để tròn chử hiếu và phải đạo vợ chồng. mong các anh các chị sống trong nước đóng góp cho mình ý kiến quí báo
    mọi đóng góp ý kiến của quí vị ,sẽ làm hành trang quyết định cho bản thân tôi đi đúng con đường làm con , làm chồng làm cha. thư từ đóng góp riêng xin gởi giangho_datkhach@yahoo.com. rất cảm ơn quí vị

Chia sẻ trang này