1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên lập hội lên án nàng dâu không??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nguyenvanviet, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Theo choupat thì bạn nên về VN cùng mẹ thì hơn, choupat nghĩ nếu bạn về VN thì cuộc sống của bạn cũng như của mẹ bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều lần ở Canada.
    Bạn ở Canada tiếng thì chưa nói được mà tiền lương lại thấp như thế thì như bạn cũng biết đón vợ con sang là điều không tưởng vì ngoài tiền ăn ở ra còn tiền bảo hiểm và theo choupat hiểu thì bạn sẽ lại phải nhờ vả anh trai và chi dâu như vậy càng làm cho chị dâu có cơ hội ''đè đầu cưỡi cổ''.
    Thu nhập ở VN như bạn là cao rồi, 7triệu một tháng thì cũng được một nửa lương ở bên Canada mà bạn lại ở gần vợ con rồi lại có bất động sản ở VN nữa, nều biết cách đâu tư hay buôn bán choupat nghĩ bạn còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn và cũng chăm lo được mẹ và vợ con chu đáo hơn là ở bên Canada đó.
    Bạn bảo là vì con cho tương lai, choupat nghĩ nếu bạn ở VN làm ăn, tiết kiệm tiền thì cũng có thể cho con du học được chứ không cần phải ở bên Canada chịu khổ và áp bức như thế, mà tiếng bạn lại chưa nói được vậy với số tiền lương nhỏ như vậy bạn có chắc chắn là tiết kiệm được tiền cho con để học sau này không?
    Choupat nghĩ mẹ bạn là một người mẹ rất khâm phục, nên để mẹ bạn được hưởng hạnh phúc như một người mẹ và người bà mà trước đâu mẹ bạn không có được chứ ở canada choupat nghĩ mẹ bạn cũng chỉ nhịn nhục vì con vì cháu thôi chứ cũng chẳng hạnh phúc gì cuộc sống như vậy đâu.
    Chúc bạn may mắn trong cuộc sống
  2. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh mà em thấy thương anh và mẹ anh quá. Thế ông anh của anh đâu mà không dạy được vợ như thế.
    Với cả em thấy nhà anh ở VN thế là thuộc dạng thượng lưu giàu có rồi còn gì. Sao lại bỏ sang Canada thế. Anh cố học nốt năm nữa rồi về VN đi , vì đối với mẹ anh .Bác đã già rồi ở tha hương đất khách không tốt đâu. Mà có tiền ở VN là hay nhất đấy. Học nốt 1 năm đi rồi về...khổ thân quá
  3. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ban Nguyenvanviet thân mến,
    Mình chẳng biết bạn nghĩ sao mà lại phải cố chịu đựng một cuộc sống khó khăn như vậy ở Canada lâu như thế. Mình chưa đi nước ngoài bao giờ nhưng vẫn thường nghe những người đi nước ngoài về nói, có tiền thì sống ở Việt Nam vẫn là sướng nhất. Được sống giữa đồng bào mình, nói thứ tiếng của mình. Ở nước ngoài thì có đến chết bạn vẫn là người nước ngoài. Đúng là quan niệm của người nhà mình thì cứ nghĩ đi nước ngoài là như đi lên thiên đường. Điều đó cũng không hoàn toàn sai với những người thành công ở nước ngoài vì họ thu nhập khá và đảm bảo được cuộc sống hạnh phúc ở nước ngoài.
    Đọc những dòng tâm sự của bạn, mình nghĩ bạn không còn là người trẻ tuổi nữa, mẹ bạn thì đã già và bệnh tật. Vợ con bạn đang sống yên ổn ở VIệt Nam. Thiết nghĩ bạn nên về VIệt Nam càng sớm càng tốt, thôi thì số tiền đặt cọc kia kiểu gì bạn cũng không lấy lại được nữa, chi bằng coi như là mua một bài học cho bản thân, chứ giờ bạn lại cố để đón vợ con qua thì khéo bạn còn phải trả giá đắt gấp mấy lần vì một cuộc sống bấp bênh của vợ và con.
    Bạn có một cơ ngơi bề thế như vậy ở VIệt Nam thì nếu biết tính toán và chí thú làm ăn thì bạn đã thuộc vào hàng khá giả ở Việt Nam rồi, cuộc sống của mẹ, vợ và con bạn không phải lo nghĩ gì cả, liệu bạn đánh đổi như vậy với một cuộc sống nói thẳng ra là không ra sống với thu nhập không đủ cho bản thân cộng với sự khinh bỉ của bà chị dâu không thể cải tạo được kia có đáng không? Mình nghĩ bạn nên suy nghĩ cho chín và đưa ra được một quyết định đúng đắn.
    Thân
    -----------------------
    Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ...
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Anh nguyenvanviet thân mến!!!
    Không đâu bằng đất nước mình anh ạ, nhất là đối với người đã có tuổi như mẹ của anh. Nói thật lòng là bà cụ đã hy sinh hết cả cuộc đời này rồi, để cụ tiếp tục phải chịu khổ từng ấy năm rồi cả đến những năm tháng cuối đời vẫn bị con dâu hành hạ thì thật là khổ. Chẳng hiểu anh và anh trai của anh thế nào chứ nếu là em thì cứ ai động vào gia đình em như ba mẹ, anh chị em hay chồng con em mà không tử tế mà em cho "ra tấm ra món" ngay. "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", với loại người chẳng ra người, khỉ chẳng ra khỉ, bất nhân bất nghĩa như chị dâu của anh thì em phải nói thẳng rằng anh hãy cố gắng đưa mẹ anh về Việt Nam càng nhanh càng tốt. Ở Việt Nam với thu nhập trên dưới 7 triệu đồng cũng là mơ ước của nhiều gia đình đấy ạ. Việc gì anh phải "cố đấm ăn xôi" ở bên Canada. Đầu tiên hãy nghĩ đến mẹ già, sau đó nghĩ đến vợ con và cuối cùng là nghĩ đến bản thân để có quyết định sáng suốt cho tương lai của cả gia đình. Em đánh giá cao sự hy sinh của mẹ anh và cả sự hy sinh, chờ đợi của chị vợ anh. Trên đời này cũng không nhiều người có đức tính tốt đẹp như mẹ và vợ anh đâu nên anh hãy suy nghĩ kỹ đừng để hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình phải khổ nhé! Chúc anh mọi điều hạnh phúc!
  5. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    chào bạn
    sao bạn không nói với bà chị dâu là sau này không sợ con cái đối xử lại với mình như thế à? Sống dẫu sao cũng nêu lưu lại tí phúc, tí đức cho con cháu nó nhờ.
    Nói chơi vậy thôi, con người khó nói lắm, tự mình làm là hơn cả. Bạn nên nói thẳng với ông anh của bạn thì hơn, nói cho ra nói. Nếu ông ta ko biết thương mẹ thì hết nói rồi.
    Còn bà chị kia ý, ko hiểu bạn nghĩ sao, với tôi, bất kể một ai, nếu láo lếu với mẹ mình, thì không thể nhẹ nhàng tha thứ được. Đừng nói với tư cách em chồng, hãy nói với tư cách là một người con có mẹ bị xúc phạm. Kể cả anh bạn thôi, nếu đối xử với mẹ mình không ra gì, khong việc gì phải nể nang kính trọng nữa.
    Còn tôi hiểu hoàn cảnh sống xa quê hương của bạn, nhwung ko nên nặng nề quá, nơi nào nuôi sống mình, thì mình sống. Cộng trừ các yếu tố lại, thấy bên nào tốt hơn, cả về vật chất và tinh thần, thì mình hướng về đấy. chúc bạn có lựa chọn đúng đắn
  6. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi muốn cho tròn chữ hiếu và phải đạo vợ chồng thì bạn hãy đưa mẹ về VN sinh sống trước khi mọi việc quá muộn,vì mẹ bạn đã 70 rồi.
    Với tình trạng như hiện tại thì không chỉ có bạn khổ mà cả mẹ bạn cũng rất khổ(bà đã cả đời đau khổ rồi thì ít nhất lúc cuối đời hãy cho bà được hưởng niềm vui),rồi cả vợ con bạn cũng khổ lắm khi thiếu vắng đi người chồng người cha trong gia đình.
    Cái số tiền bạn đã bỏ ra để đưa vợ con sang chẳng đáng để chịu đựng cuộc sống mù mờ không lối thoát như thế này.
    Chẳng hạn bạn sẽ vẫn cố sống cuộc sống như vậy với hi vọng sau một thời gian sẽ làm ăn khấm khá hơn,nhưng thời gian đó là bao lâu,1 năm,5 năm hay 10 năm? liệu mẹ bạn có sống được đến lúc đó không,vợ con bạn có chờ đợi được đến lúc đó không?
    Hãy sống vì mình và gia đình mình,sao cho gia đình mình có cuộc sống thoải mái cả về vật chất lẫn tinh thần chứ đừng để ý người xung quanh nói gì. Ai chưa ra nước ngoài cũng tưởng đó là thiên đường nhưng nhiều khi đó lại là địa ngục phá vỡ hết tất cả những gì bạn có trong tay.Nhiều người đi nước ngoài về mà vẫn nghèo hơn người ở trong nước. Hơn nữa ở VN bạn đã có đầy đủ cơ sở để làm ăn.
    Tôi ở nước ngoài cũng gần chục năm rồi nhưng lúc nào tôi cũng mong muốn được trở về sống ở quê hương.
    Nếu khó quyết định thì bạn hãy bàn bạc lại với mẹ và vợ con(hình như bạn nói là vợ bạn cũng muốn bạn về đó còn gì?),có thể hỏi ý kiến anh trai(chỉ để biết thôi), nhưng những lúc thế này rất cần sự quyết đoán của đàn ông.
    Chúc bạn sớm tìm được hướng giải quyết!
  7. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Trời, em vừa post 1 bài bên sợ bố mẹ chồng tương lai, giờ sang đây lại phải bon chen vì thấy sợ 1 số cô con dâu quá. Tiện có chuyện của anh nguyenvanviet, em cũng xin kể 1 câu chuyện có thật mà em đứng ở phe giặc bên Ngô(họ xa xôi) để nhìn nhận, ko biết có quá quắt ko nhưng từ ngày có con dâu là bác em tức mẹ chồng phát bệnh tim luôn ạ. Gia đình nhà em là nhà có gốc học từ xưa, cả họ hầu hết hiền lành chất phác, chú rể là con trai trưởng, đang học bằng ĐH thứ 2. Trưóc đây đã có 1 số công việc khá ổn định nhưng chả hiểu ai xui ai khiến, ông ý cứ bỏ rồi xin về rồi bỏ rồi chuyển đến làm những cái nghề kì cục(đấy là theo thiển ý của em ạ, em ko dám nói cụ thể sợ bà chị dâu đọc đc lại mất hạnh phúc vốn đã mong manh mới tạo lập của 2 vợ chồng ông anh em).
    Chị dâu ko phải là ng HN, cả gia đình ở quê(Cái này ko có vai trò gì hết đâu ạ), giờ mới học năm thứ 1 ĐHTChức(cái này tuy hơi lệch nhưng thôi cũng ko sao). Anh em cao 1m75, ko gầy ko béo, ng chuẩn hì hì, chị ý thì chắc khoảng 1m52 là cùng, hơn anh em 1 tuổi(cái này là bị phản đối). 2 ng quen nhau yêu được khoảng 5 năm rồi, gia đình phía nhà trai cũng phản đối khá quyết liệt nhưng anh em đã quyết thì cũng được đồng ý. Chú thích thêm là em là 1 trong số ít rất ít ng ủng hộ và thuyết phục ông bà và bác em. Hôm ăn hỏi chị dâu em chơi hẳn quả tóc dài giả vàng hoe(vì cô dâu tóc ngắn) lên đầu với áo dài đỏ, ông ngoại em cứ gọi là shock. Hôm cưói cũng xài tóc dài giả nhưng may là màu đen nên cũng ko gây shock lắm.
    Sau tuần trăng mật, bữa sáng đầu tiên bác em nấu xôi, con dâu xuống vào bếp nấu món khác ko lời giải thích, anh em chỉ bảo với bác em là X không thích ăn xôi. Hôm sau bác em cũng muốn là để 2 ng gần gũi nhau hơn, với cả dâu mới sợ nó buồn vì trc đây bác em cũng phản đối có phần dữ dội mà, nên hì hụi đi mua bánh cuốn về, chị này cũng ko ăn luôn. Cuối cùng cưới được hơn 1 tháng rồi mà ngày nào anh em cũng ăn sáng ở nhà, rồi đưa vợ đi ăn ở ngoài. Chả hiểu bác em dạy con dâu kiểu gì, chắc chiều quá nên thế.
    Giờ khó khăn chồng chất khó khăn vì công việc của anh chị em thu nhập chắc may ra đủ lo chuyện học, thế là bác em lại nuôi thêm 1 ng nữa, bác trai thì đã mất, còn bác em thì cũng nghỉ mất sức lâu rồi. Mà bác em cũng thương anh em lắm, đâm ra là nói chung em thấy tội nghiệp bác em quá. Em đã từng động viên ông anh em hồi trường kì kháng chiến xin cưới là anh cố lên con người tạo ra số phận mà, anh chị yêu nhau thế rồi bác sẽ agree thôi. Nhưng giờ em sợ ông ý đến số phận của mình có khi còn chả nắm được, ôi cô dâu thời hiện đại......
  8. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc hết bài của mọi người và cảm thấy mọi người khuyên rất đúng...
    nếu như ở việt nam bạn đã có một cơ sở như thế ..mình nghĩ bạn nên cùng mẹ về Việtnam sống là tốt nhất...dù sao mẹ bạn cung đã già..Mà người già thường hay nhớ về đất nước tổ quốc lắm...Người già phỉa được chăm sóc đang hoáng tử tế để tỏ lòng biết ơn chứ ...
    Mình thấy bạn nên nói chuyện với anh trai bạn...Đàn ông sợ vợ như kiểu ông anh bạn là người đàn ông bất tài kiêm bất hiếu.....
    Còn bạn nữa.....Bạn biết bà chị dâu đối xử với mẹ bạn as thế mà bạn ko có biện pháp ngăn chặn nào à..giận bạn luôn
    Sao trên đời này có thể loại con dâu như thế nhỉ...đọc bài mà giận run hết cả người....mai kia chắc chắn sẽ bị quả báo...bà ý cũng là mẹ ngưòi ta..đợi chục năm nũa con bà đi lấy chồng lấy vợ rồi bà ý sẽ nếm mùi Gậy ông đập lưng ông
  9. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn thường nói "Nếu bạn bắn 1 phát súng lục vào quá khứ thì tương lai sẽ bắn bạn bằng 1 phát đại bác". Những cô con dâu như vậy sớm hay muộn cũng sẽ chịu quả báo thôi.
    Mình nghĩ bạn nên có quyết định đúng đắn và dứt khoát, nó ko chỉ có liên quan đến hạnh phúc của 1 mình bạn.
    Mà mẹ chồng cũng là mẹ mình, tại sao có nhiều người đầu óc lại thiển cận vậy nhỉ?
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Ối đọc xong cái đoạn ăn hỏi cô dâu đội tóc giả vàng choé lên mà không nhịn được cười . Bây giờ mới thấy là cô dâu thời hiện đại toàn ăn hiếp mẹ chồng thôi chứ có thấy mẹ chồng ăn hiếp nàng dâu đâu nhỉ

Chia sẻ trang này