1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lấy chồng ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vi_hn, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Lấy làm gì nếu chỉ để giải quyết chuyện "tuổi băm"
    Lấy làm gì nếu bạn thực sự chưa tìm được ai hợp với mình
    Bạn có thể yêu một ai đó nhưng để lấy làm chồng thì hãy xem xét cẩn thận. Đừng vì một lời dèm già , khích bác của những người tọc mạch mà chọn đại. Nhưng bạn cũng đừng xét nét quá vì con người ko phải ai cũng hoàn hảo. Có lẽ chỉ cần họ yêu thương mình thật lòng, ko cờ bạc rượu chè, chí thú làm ăn, tính phóng khoáng là tạm ổn với 1 người ở tuổi 35 .
    Mà sao ko làm single mom nếu thấy cô đơn?
    Nhiều khi thấy thật nực cười chuyện lấy chồng mới được sinh con?
    Nếu tớ thấy ko ai đủ tốt để tớ gắn bó cả đời, tớ sẽ sinh một đứa con và làm single mom
    Anyways, kệ xừ bố con nhà thằng nào, tớ chán zai lắm rồi. Toàn lũ ích kỷ
  2. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    TO Embemuathu:
    Bên box US thì kêu con trai là galant, sweet, something something..
    Bah, con gái từ người trẻ đến già, 3 tỉ bà, bà nào cũng rắc rối chao ôi là rắc rối >_<!! Con trai bọn tớ cũng chỉ cố gắng thích nghi theo cũng đã phát mệt [r23] .. Lấy vợ cả đời cũng chưa thể hiểu 30 năm trước mình đã cưới "cái gì"
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ấy ơi, hôm qua tớ nói vậy chứ hôm nay tớ đổi ý rồi Con gái rắc rồi vậy đó Với lị các anh bên box Mỹ có bồ tùm lum hết rồi còn đâu, nịnh chút cho các anh vui lòng
  4. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này cũng chạm nọc mình đây, mình cũng thuộc dạng "sắp ế" mới lấy được chồng và lại lấy một "lão em" đây. Và mình nghĩ thế này này:
    KHÔNG NÊN, vì sẽ có lúc tức điên lên được khi "lão" mải mê CV, bạn bè bỏ mặc mình ở nhà.
    KHÔNG NÊN, vì có lúc mình thức mãi không ngủ được,. chờ "lão" đi ăn với khách hàng về, rồi mang sẵn chậu, khăn đề phòng hắn...ói, lại còn phải nhẹ nhàng chứ .
    KHÔNG NÊN, vì những lúc "lão" cáu kỉnh, mệt mỏi vì công việc, về đến nhà chẳng thèm nói một câu ngọt ngào, lại đá thúng, đụng nia, gắt gỏng lung tung.
    KHÔNG NÊN, vì những lúc giận nhau, "lão" sẽ bỏ mặc mình nằm khóc một mình, chẳng thèm rối rít dỗ dành như ngày mới yêu.
    KHÔNG NÊN, vì "lão" chẳng nói yêu mình nữa, chẳng khen mình nữa, chỉ toàn ngắm các cô trẻ đẹp hơn thôi.
    KHÔNG, vì .... vì.... nhiều lẽ lắm.
    Nhưng rồi lại có những lúc...
    "Lão" sắn tay lau dọn nhà cửa, phơi phóng quần áo, rửa bát, quét nhà khi mình mệt.
    "Lão" tái xanh tái xám mặt mũi, lo lắng mỗi khi mình mệt, mình đau, quẳng hết mọi việc để lo cho mình (chứ lúc mình khoẻ, "lão" lại giao cho mình 1 đống việc đấy, hộ anh cái này, hộ anh cái kia. GHÉT)
    Rồi đêm đêm "lão" lại chồm dậy, sờ chân, sờ tay mình xem có lạnh không, cuống quýt tắt điều hoà hoặc bật thêm quạt.
    Đi đâu có đồ ăn ngon, tụ tập bạn bè, đồng nghiệp, "hắn" chẳng quên dẫn vợ theo, kệ ngkhác muốn nghĩ gì thì nghĩ, "nếp nhà tôi quen thế, có cả vợ, cả chồng mới vui "
    "Lão" ôm bụng bầu của mình thủ thỉ "Làm gì thì làm, bố cũng không để hai mẹ con khổ sở, thiếu thốn đâu con nhỉ?"
    Rồi, nhiều lúc nữa......, khiến mình chợt nghĩ, mình lấy "lão" cũng đáng. Lúc cãi nhau, điên tiết, chỉ muốn "lão" ấy biến ngay ra khỏi tầm nhìn, lúc hết giận, lại lẩm bẩm "lão" thế rồi, mình còn mong gì hơn. Có điều, mình cũng phải xác định trước, lấy chồng xong mình phải tự thay đổi nhiều lắm, "hy sinh" nhiều lắm. Để đến lúc nhìn lại, thấy, "lão" cũng bị mình làm cho thay đổi tích cực đấy chứ, dù "lão" không chủ tâm như thế. Ai biết được tương lai, nhưng vẫn tự tin rằng, dù sau này có điều gì xấu xảy ra, chắc chắc, thời gian sống với mình sẽ là một thời gian hạnh phúc, khó quên đối với "lão", và để thay mình làm được điều đó, cũng không dễ đâu.
    Túm lại, nếu gặp một người có thể đem cho mình cảm giác bình yên, được yêu thương, che chở, tại sao phải lăn tăn là 35 hay 40 tuổi nhỉ, CS đâu có dài mà phải nghỉ ngợi khổ thế. Còn nếu chưa gặp, đến 50 tuổi cũng chẳng thèm lấy chồng.
    Được tundun sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 28/03/2006
  5. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của em, bác lấy thêm một ông nữa cũng được, miễn là đừng cho ông thứ nhất biết
  6. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc cái này thay câu trả lời của GP
    http://www5.dantri.com.vn/chuyenla/2006/3/108499.vip
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi dây 35 tuổi , nhưng tôi vẫn không muốn có vợ, ngày mai sao thi sao, các bạn yên tâm đi và đưng lo lắng chuyện chồng chuyện vợ là gì, vui vẽ cái đả
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hic hic, tư tưởng đa phần đàn ông thế này :
    " Gái gú là phù du, thầy u là vĩnh viễn..."
    phụ nữ thì nói "đàn ông khó hiểu", đàn ông thì bảo "phụ nữ khó chiều"....blah blah blah...Túm lụi là cả hai phái đều rắc rối, chủ yếu là do cả hai bên (nam và nữ) có bít cách sống, nhường nhịn, cảm thông và có muốn một gia đình thực sự hạnh phúc hay không thôi. Không gì là tuyệt đối cả, bác cứ lăn tăn chuyện tính nết hay thói xấu của đối phương, hay gì gì đấy thì có mà nghĩ cả ngày thôi. Có rất nhiều gia đình sống tốt, tại sao mình lại thiếu tự tin thế nhỉ, gặp, yêu mà thấy hợp và chịu hiểu nhau, chịu thông cảm và cùng cố gắng thì tên đàn ông hư cũng thành ngoan, người phụ nữ xấu cũng thành đẹp...blah blah...
    Túm lụi nói thì dễ, làm mới khó, nhưng iem thấy nên thoáng thoáng một chút, dư luận hay tác động từ bên ngoài thì kệ đi, 100 người thì có tới 99 ý, với cả họ có sống cuộc sống của mình đâu mà hiểu được. Bác cứ sống thế nào mà thấy thoải mái và vui vẻ là được. Nói chung iem cũng chả bít ý kiến thế nào cho phải...
  9. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Hỏi 1 câu rất vớ vỉn ! Cứ như của 1 đứa trẻ chưa trưởng thành 15 tuổi ấy " mẹ ơi có nên lấy chồng không ? "
    Lấy hay không ấy ai đó là do trái tim mình quyết định chứ không phải tuổi tác hay nhu cầu cần chồng. Cô gái không biết già hay trẻ nít này chưa đủ tiêu chuẩn lấy chồng vì hỏi ngu ngốc quá .
  10. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    CÓ CHỨ ,LẤY CHỨ!!!
    Mượn mấy vần thơ cổ để gửi tới chị em .
    Đi đâu mà chẳng lấy chồng?
    Người ta lấy hết ,chổng mông mà gào
    Gào rằng đất hỡi trời ơi
    Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng??
    Ông trời ngoái cổ xuống trông
    Mày hay kén chọn ,ông không cho mày .

Chia sẻ trang này