1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lấy chồng Luật Sư ko?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi vyhuynh, 10/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Trước khi trả lời câu hỏi của dec23, chị có thắc mắc, em đang băn khoăn để chọn bạn đời à? Em sang đây lâu chưa?
    Thật ra đây cũng là một câu hỏi rất dễ thương, thuộc về tâm trạng trước khi bước chân vào trang sách mới của cuộc đời mà. Cũng đâu hẳn là spam. Bạn gì ở trên nói thế là chẵng hiểu về xã hội bên này rồi. Xãa hội mỹ mà, có nhiều cái mình không hiểu hết được, nên chuyện cần chia sẻ kianh nghiệm của anh chị em đi trước là hợp lý thôi. Thế nhưng có một số người hơi nóng tính rồi, cứ che bai luật sư Nghề nào cũng có cái hay cái dở, mà cũng tùy người thôi à.
    Ngày xưa có chị bạn, chuẩn bị lấy chồng, mà anh chồng là police. Chị ấy cũng băn khoăn, không biết có nên lấy không vì police mà, nguy hiểm kề bên. Khi có hành động thì dù đang ngủ cũng phải bật dậy. Chưa kể mỗi khi nghe tin tức cướp hoặc có vụ gì nghiêm trọng ngay khu của chồng mình patrol là thót tim chứ chả chơi. Gia đình chị ấy thì ngăn cản, bạn bè cũng ngăn cản vì rất ghét cảnh sát, bị ăn ticket hoài mà. Nhưng cuối cùng tình yêu vẫn thắng thôi. Ai ghét mặc kệ, ai chê mặc kệ, ai cản mặc kệ miễn mình thấy hạnh phúc. Bây giờ thì rất yên ấm với 2 đứa con xinh xắn.
    Em cứ làm theo con tim mách bảo em ạ. Nghề nào cũng là nghề chính đáng mà. Như bạn gì bên trên nói đúng đấy, ở Mỹ này đụng tới cái gì cũng cần luật sư mà.
    Chúc em có được tấm chồng như ý nhé
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 11/03/2005
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cảm ơn mọi người đã cho ý kiến its really cute
    Dec ko có ý định lập ra topic SPAM như ku nào nói đâu chẳng qua muốn biết suy nghĩ của mọi người thế nào thôi muh .
    Chị Cutie nói đúng, đôi khi nghề nghiệp ko quan trọng, vấn đề là 2 người đã yêu thương nhau thì .... mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, phải hông chị ? Nhưng vấn đề là, nhiều khi đang .... trèo, đang.... lội giữa đường thì gặp problem, chẳng lẽ go back? Chính vì vậy mà em muốn estimate những problem có thể ... happen suddenly on the journey để anh chị nào.... kinh qua rồi có thể cho em vài lời khuyên . Nói đúng hơn là cho bạn em lời khuyên.
    Để nói sơ về chuyện của nó cho mọi người hiểu.
    Là vầy, bf của bạn em sắp tốt nghiệp, mà he học Luật. Mối quan hệ 2 đứa cũng khá tốt, nhưng sometimes, he HURT nó bằng những chuyện mà ..... too sensitive to speak out (theo nó do he học Luật nên mới vậy)
    Ngoài những lý do common như mọi người đã liệt kê, he còn thế này nữa. Mỗi khi nó gặp problem trong bài vở hay công việc, muốn nhờ he giúp đỡ thì bao giờ cũng nhận được 1 câu thế này: EM TỰ GIẢI QUYẾT ĐI, ANH CHỈ HƯỚNG DẪN EM NỬA ĐƯỜNG THÔI, CHUYỆN ĐI TIẾP LÀ CHUYỆN CỦA EM. Ặc ặc, bf gì mà nói chuyện nghe thấy ghét dễ sợ , nhất là sau này người đó có thể là husband của mình, shoulder như vậy thì ai dám.... rely on
    Còn nhiều nữa, nhưng bạn em.... chỉ mới tâm sự đến đó, và cũng.... hứa hẹn còn tâm sự nhiều điều nữa .
    Anh chị nào có kinh nghiệm thì cho em xin vài ý kiến nhen. Thanks in advanced
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Õng ẹo vừa thôi bà chị Vy. Anh giai em nói đúng quá còn gì, bà chị ở VN chưa nghe câu tự túc là hạnh phúc?. Nói dại, nhỡ 2 người bỏ nhau, bà chị còn biết đường mà làm cái này cái kia, dựa dẫm nhiều quá đâm phụ thuộc.
  4. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ông anh zai đó nói với embemuathu câu đấy thì đúng, nhưng với Vy thì sai . Assume khả năng em và Vy là như nhau. Rite .
    * dec23: Nói chung không nên lấy chồng luật sư em ạ, mất công bàn ra tán vào, lấy luôn anh đấy nè
    Được giocuonhoatroi sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 11/03/2005
  5. 27101980

    27101980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Các cô này rõ là õng ẹo. Một cô mới nhắc đến... sư thôi, chưa biết sư nào, thì tcb, đã có đến 7,8 cô bu vào bày tỏ ý kiến rồi.
    Cứ theo thiển ý của anh nhé. Cái cô bạn của em gì đang gặp rắc rối đấy. Cứ cố gắng mà chăn chú.....sư ấy cho giỏi vào. Sau này chú vào tay mình rồi trùm váy lên đầu muốn làm gì thì làm.
    Chẹp chẹp, các cô các chú thông cảm, hôm nay anh ăn nói không được lịch sự lắm. Căn bản học nhiều quá, mụ óc. À, tiện thể anh cũng nói luôn, anh đang học luật.
    Ở không cho gái nó thèm.
  6. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của mình là thế này: Hồi ở nhà có cô bạn học luật, nói đúng là kinh người luôn cứ gặp nhau là thôi rồi không thiếu chuyện để nói, thế mà cậu bạn của mình lại thích kiểu đó và đón cô nàng về làm vợ. Sau khi làm vợ rồi thì cậu bạn lại đến la là: "tao chẳng hiểu sao từ khi về nhà tao cái mồm của em ấy không hoạt động nữa, toàn lúc nào cũng thủ tha thủ thi làm tao buồn vì tao không biết khơi chuyện xem công việc và cuộc sống của cô ta như thế nào, mỗi lần vợ chồng tâm sự thì toàn chuyện quanh quẩn trong nhà". Con gái vn có khác về nhà chồng theo phong tục nhà chồng,....
    Còn thằng bạn học luật thì lúc nào cũng thế lấy vợ rồi cũng vẫn thế, và vợ nó toàn la là: "Hai vợ chồng nói chuyện với nhau nhưng mà hàng xóm họ cứ tưởng là đang cãi nhau to lắm".
    Đó là đơn cử một sự thật mình được biết khi mình đang ở nhà còn ở mẽo thì, gặp cô bé học luật bao giờ cũng nói là "nếu như you có vấn để gì illegal mà bị police nó hỏi đến thì cứ gọi cho tôi" còn thằng con trai thì lúc nào cũng khăng khăng đó là vấn đề của you, you phải tự giải quyết lấy" Còn không biết là khi lấy vợ lấy chồng thì thế nào, nhưng có một cậu luật sư lấy con bé người tung của, lúc mới đầu khi quen nhau thì con bé rất nhún nhường còn khi lấy về thì thằng kia toàn đi theo đuôi nó, nó nói sao thì cũng phải làm theo, nhiều khi cả ''những chuyện illegal của nó và lũ bạn nó. Cậu gì nói đúng đó, chịu khó chịu đựng sau khi lấy nó về rồi thì chùm váy lên đầu nó mà tẩn"
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    He hê, cái này thì chắc chẳng cần phải các ông luật sư mà ông làm nghề gì cũng được, tuỳ thuộc vào độ sắc sảo, khôn ngoan, chủ động của các cô nàng thôi.
    Nhưng mà trùm váy chồng làm gì nhỉ. Mình làm tướng trong nhà cũng đâu có sướng, làm sao mà để cả 2 cùng cảm thấy mình là tướng thì mới ngon chứ
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 12/03/2005
  8. votinhkiem

    votinhkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ở Mỹ khác ở VN. Ở Mỹ thì thực dụng và sòng phẳng hơn. Cuộc sống vợ chồng cũng bình đẳng chứ ko có kiểu vợ phụ thuộc chồng nhìều như ở VN. Cuộc sống ở Mỹ luôn luôn khuyến khích con người ta tự thân tự lập, họ lại rất tôn trọng sự tự do cá nhân của người khác và mong muốn người khác cũng tôn trọng sự tự do cá nhân của mình.
    Người Việt mình ở Mỹ, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lối sống này. Do đó mấy ông chồng ( kể cả luật sư) đều muốn "rèn luyện tính tự lập" cho mấy bà vợ nên ko chỉ bảo tận tình, rồi lại đem nguyên tắc ra mà nói. Thật sự, cũng ko trách họ được, cách sống ở Mỹ rất nguyên tắc. Họ chỉ quen với cách đó thôi. VN mình mới sang thì chưa quen với cái cách sống đó lắm nên vẫn thấy bức xúc, nhất là với vợ chồng mà lại thế thì càng bức xúc nên em gì đó bạn em Dec23 nói ko thích cũng đúng thôi.
    Nói chung là cũng ko nên nói quá negative....như mấy bác ở đây nói đúng, chỉ cần em khéo "dụ dỗ" lúc ban đầu, sợ gì các anh chàng, ngay cả luật sư, bác sĩ gì đó lại ko ngoan ngoãn chui vào váy em chứ.
    Được votinhkiem sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 12/03/2005
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng chứ có lấy tiền đâu mà ham chồng giàu ... làm luật sư để mà về mỗi khi tranh luận bị hắn bẻ cho cứng họng ah . Nhất là khi gặp phải anh chàng mà hơi tí là : " việc của em , em phải tự làm chứ , anh chỉ cho em thế là nhiều lắm rồi "
    Ai nói luật sư là lịch sự bảnh bao nhỉ ? Hèm ... nghề nghiệp ko chứng tỏ điều này cho lắm Còn cái khoản ăn nói nhã nhặn cũng ko dám chắc đâu ah . Với thân chủ là vậy chứ ... bao nhiêu bực dọc mang hết về nhà .... ko vợ gánh thì vợ ông hàng xóm gáng chắc
    Cái khoản ... biết nhiều luật thì công nhận rồi ....... nhưng gặp phải anh chàng kẹo kéo ......... tính toán cũng thôi rồi
    Túm lại .. yêu thì đành theo lao thôi ... chứ mới chớm thích là cố mà cắt phứt cho rồi
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ... sao nặng lời thế này nhỉ ? Sống ở Mỹ mà ko tự lập thì liệu có sống được ko ? Em có nói quá không đấy
    Cũng chỉ là hỏi ý kiến nhau thôi mờ .. cô em lại vơ đũa cả nắm như thế là ko ổn rồi . Cứ suy bụng ta ra bụng người thế này thì chết thôi , chết thôi
    May mà chưa nói câu nào ..... ko bị em này nói ... chít chít thôi ....... Thôi em chuồn chuồn .... ko bị túm ..... ngại quá cơ
    Được hduybang sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 12/03/2005

Chia sẻ trang này