1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lấy chồng Luật Sư ko?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi vyhuynh, 10/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ui za, em dùng emoticons nhiều đến thế mà mọi người tưởng em serious thật á. Hihihi, người iu làm nũng một chút cũng được nhưng mừ ko nên quá đà or cái gì cũng nhờ vả (mà rõ mình cố tí tẹo cũng làm được). Ngày xưa em bị "nó" thọc một câu "tự vẽ đi, vẽ mãi cho thế này đến bao giờ mới vẽ được" hic, vì thế tự em đã hoàn chỉnh được 1 bản vẽ kỹ thuật đấy..Thôi, em có nói vài câu bông đùa mà các bác interpret kiểu đấy em cũng hãi
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Cũng tùy. Bản thân 6sense thì không ưa luật sư.
  3. Jay_T

    Jay_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    "Có nên lấy chồng luật sư không?" ... Good question
    Thoạt nghe thì có vẻ spam, nhưng đặt vào bối cảnh cuộc sống ở đất Mỹ đầy cạm bẫy và bất trắc thì câu hỏi của em thật đáng quan tâm.
    Phải nói trước: nghề luật sư là một trong ba nghề anh ghét nhất (bao gồm cả nghề Cảnh sát). Anh ghét đến nỗi không thèm nói chuyện với em gái anh nếu nó có ý định cặp kè với tụi cảnh sát hay luật sư. Cô bạn gái cũ giờ lấy một anh chồng luật sư rồi đinh cư ở bên Úc, cung không dám mời anh đến dự đám cưới.
    Bỏ qua một bên thái độ bias đó, câu trả lời của anh vẫn là "Không nên". Tại sao vậy? Người ta là luật sư tranh tụng oai vậy mà? Họ tài ba và kiếm nhiều tiền vậy mà?
    Cung phải nói trước là có một số luật sư bên này rất tốt bụng, họ giúp cộng đồng một cách rất vô tư. Nhưng tiếc rằng số đó rất it. Luật sư ở bên này nếu không có tiền thì còn lâu họ mới làm. Đừng nói chuyện công bằng ở đất Mỹ này, người ta cười cho. Công lý thuộc về kẻ mạnh. Có tiền đổi trắng thay đen (cứ nhìn kiểu kiểu Michael Jackson đó), thuê luật sư giỏi, cãi trắng án liền. Và luật sư sẽ chả bao gời bênh vực em nếu em đi kiện một người mạnh hơn em nhiều lần. Cái nghề quá là bạc bẽo phải không? Tại sao họ chỉ mong nguời ta có hiềm khích, rồi đi sue nhau để kiếm tiền? Hai người đụng xe trên freeway có thể dàn xếp bồi thường với nhau một cách vui vẻ, thì luật sư chỉ mong họ kiện nhau, đưa nhau ra toà. Ôi trời ơi, cái xã hội này.
    Đó là cái nghề, vậy còn cuộc sống lứa đôi thì có bị ảnh hưởng gì không? Tin anh đi, họ là người rất nguyên tắc. Chả có một chút flexible nào hết. Có tội hay không có tội, that''s it. Yêu một người như vậy thì khổ cả một đời em ạ. Lets put it this way: Em mua một cái váy mới, muốn chưng diện ngoài phố. Anh chồng luật sư thì mải nghiên cứu luật hôn nhân, trả lời em thẳng thừng: "Trên nguyên tắc thống nhất giữa anh với em, em phải tự kéo cái zipper cái váy của em, tự cố gắng đi chơi một mình, hoặc kiếm một người hàng xóm nào đó đưa em đi. Anh đang bận, nếu không ai giúp em thi anh mới giúp" Nghe đến đây thì em chán luôn. Vậy em tự hiểu cuộc sống lứa đôi với anh ta sẽ đi đến đâu.
    Có nhiều câu chuyện thật có thể kể ra ở đây, nhưng thiết nghĩ không nên dài dòng, các em lại bi quan, nhìn cuộc đời đen tối hơn, không hay. Cuộc đời còn nhiều lựa chọn khác tốt đẹp hơn em ạ. Kỹ sư, bác sỹ nhiều lắm, xin tươi như em, kiếm đâu chả được người vừa ý. Tránh xa mấy tay luật sư ra. Có cô nào trên này mà cặp kè với luật sư thì đừng có nhìn mặt anh, không có ọp lai ọp liếc gì hết J/K
    Chúc em (hoặc bạn em) hạnh phúc nha. Cưới được người vừa ý thì lên đây cho mọi người biết tin vui.
  4. 18Googol2

    18Googol2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Công nhận từ khi xem Chicago đến giờ cũng có cách nhìn hơi khác về luật sư. Nhất là sau khi ngó bài bác Jay. Nhưng tóm lại 1 câu thế này, học vấn, ngoại hình, nghề nghiệp, Mỹ hay Việt... ko quan trọng, quan trọng nhất có hợp hay ko
    Các bác bắt bẻ em hợp là hợp thế nào thì em chịu. Em con trai dốt khoản này lắm, mà mỗi người 1 cá tính, hoàn cảnh, có khi hợp với em chưa chắc hợp với bác và ngược lại
    Các bác nói luật sư ghê quá, làm em học biz cũng thấy hãi. Biết đâu về sau lại được gán "bọn biz chỉ biết có tiền"
  5. NIUguy

    NIUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bác nào hỏi có nên lấy chồng luật sư ko, cho em trả lời, đừng hỏi câu đó trước khi hỏi luật sư nó có lấy mình ko trước.
  6. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy cái này nên hỏi ngược lại.
  7. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này xin lỗi chứ thật là vớ vẩn.
    Lấy chồng lấy vợ là chuyện hợp hay không hợp chứ có phải là do vợ hay chồng làm nghề gì đâu. Phân tích cái kiểu này thì có cả tỉ topic. Ví dụ như có nên lấy chồng ăn welfare không, có nên lấy chồng làm banker không, có nên lấy chồng làm bác sĩ không, có nên lấy chồng làm nail không, etc. Thật là nhảm nhí.
    Làm luật sư chỉ là một nghề thôi. Đi học luật không thay đổi tính cách một con nguời.
    Tôi kính trọng analyst, nên tôi rất ghét topic kiểu này.
    Không muốn đả kích ai nhưng nhìn threat như thế này ngứa mắt.
    Được executive sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 13/03/2005
    Được executive sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 13/03/2005
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ehèm, Tôi ko nghĩ vậy.
    Lấy chồng lấy vợ, chuyện hợp hay không hợp chỉ là điều kiện cần, ko phải điều kiện đủ. Yếu tố đủ xem ra rất quan trọng, vì nó là những rắc rối nảy sinh ngoài ý muốn, ko liên quan đến tình cảm của 2 người (có thể là bất đồng về nghề nghiệp, văn hoá, tài chính,.... chẳng hạn).
    Bạn executive xem ra hơi nóng vội rồi.
    Tôi ko care chuyện này vì tôi chả biết analyst là ai và tôi ko có hứng thú quan tâm đến nhân vật này. Cái tôi quan tâm là hạnh phúc của bạn tôi, chính vì vậy, tôi có quyền đặt câu hỏi mở. Tôi ko hề đả kích 1 cá nhân nào trong topic của tôi.
    Thế thì bạn có quyền ko tham gia topic này. Tôi vẫn chờ đợi những ý kiến khác.
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vậy trả lời nhé. Anh chàng Luật sư theo bạn tôi dai dẳng nhiều năm, năn nỉ cưới hoài nên người lưỡng lự là nó chứ ko phải người kia đâu
  10. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì executive xin trả lời. Bạn của dec23 (hay dec23) đừng nên lấy luật sư làm gì. Nên lấy ai làm nail hay hơn. Dễ đi shopping nè, không phải tranh luận nè. Nếu có vấn đề gì về legal thì đi hỏi luật sư nè. Làm nail free nè. Hay là lấy ai ăn welfare vậy, lúc nào cũng rảnh.
    Peace out. LOL.

Chia sẻ trang này