1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lấy một người hơn nhiều tuổi không??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi a_hn_one, 10/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_hn_one

    a_hn_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có nên lấy một người hơn nhiều tuổi không??

    Câu hỏi này không biết đã được bàn đến ở đâu chưa... nếu chưa thì các bác nói lên ý kiên đi...

    Giả dụ như con trai hơn con gái >10 tuổi...

    NỖI ĐAU XIN ĐỂ RIÊNG TÔI...
    A_hn_one
  2. khoailangnuong

    khoailangnuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hơn nhiều hay ít, không quan trọng, miễn là iu nồng nàn.. Nhớ là phải iu nồng nàn nha, gia đình nhiều chuyện phức tạp lắm, không iu không vượt qua được đâu. Theo tôi, iu người hơn nhiều tuổi có cái hay là bạn vừa được iu vừa được dạy dỗ nữa. Nghiêm túc đấy! Vả lại người hơn tuổi thường bao dung, sâu sắc và rộng lượng hơn do họ từng trải hơn.
  3. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn thì chỉ cần yêu thôi là đủ??? Điều này có lẽ chỉ đúng với 1 số người thôi. Tôi thấy sau một thời gian đa phần các đôi đều chấp nhận nhau nhiều hơn là yêu nhau. Ngay như mình với đứa bạn thân khi hiểu tính cách nhau nhiều khi chán chả thèm nói...
    Người ta bao dung... nhưng vì người ta già nên ngươi ta coi mình là trẻ con, mặc kệ mình muốn làm gì thì làm... dẫn tới việc người ta sẽ sống theo cách của người ta, mình theo cách của mình....---> hai người chịu đựng nhau sẽ rất khổ. Mà đặc điểm của nhưng người già là không chịu nói ra mình nghĩ gì... rất khó hiểu.. khi yêu có thể điều đó gây cuốn hút nhưng sau này mình sẽ rất mệt mỏi để hiểu họ.
    Thêm nữa, người ta già nên người ta dạy dỗ mình, vậy liệu người ta có chấp nhận để mình dạy dỗ lại không? Nếu một người cứ thường xuyên phải chịu lép vế thì cũng rất khó sống...
    Đấy là chưa kể đến cách suy nghĩ khác nhau do lệch thế hệ...
    Ôi, có ai nghĩ ra cái gì để bênh vực cho người già không... nói ra thật hợp lý đi ... sao mình không thể nhìn nhận chuyện này sáng sủa hơn được nhỉ
    Abhor

Chia sẻ trang này