1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lấy một người mà Mẹ và anh trai cô ta bị tâm thần không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi diskuloz, 03/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân bạn và người yêu bạn bác quá! Hay như bạn Anx nói, nếu chấp nhận được việc không có con thì lấy thôi, không sinh con vậy?
  2. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Kể cả không có con thì người vợ sau này bị tâm thần là khả năng rất cao.
  3. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Lấy nhau không sinh con cái? Cái này nếu phát sinh sau hôn nhân thì còn có thể hiểu được. Chứ trước khi quyết định cưới mà đã xác định thế này thì quả là bái sư! Quá dũng cảm, quá can đảm. Hơn nữa, việc vợ sau này có thể bị hay không thì chưa ai dám chắc!
    Mình cũng đồng ý với quan điểm của bác F5F5, không nên mang con cái ra đánh cược! Muôn ngàn lần đừng bao giờ nên như thế. Con cái tâm thần, bệnh tật không chỉ riêng là gánh nặng cho gia đình, cho bản thân đứa bé mà còn là của cả xã hội.
  4. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Chỗ m ở có cả dòng họ rất nhiều người điên. Có thể loại điên di truyền nhưng cũng có thể loại không. Lại có loại đang bình thường nhưng cứ đến tầm trưởng thành rồi mới bị. Sống cùng người điên rất khổ, con cái bị điên lại càng khổ. Cái này bạn bác nên đến bs xin tư vấn - nhưng m đoán cũng khó, vì phải biết xem thể trạng Mẹ và a trai của cô người yêu kia bị diên do nguyên nhân gì. M ko biết trình độ y học của VN mình có đủ để xác định gene xem hai bạn của bạn lấy nhau thì con có bị sao hay ko?
  5. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Cũng đồng ý với bác. Lấy vợ xem tông, lấy chồng soi xúc xích. Ý kiến của mình là ông kia thử nghiêm túc mang chuyện này bàn bạc với vợ tương lai xem e nó có ý kiến gì hay không. Con cái mà có khả năng bị di truyền vụ tâm thần này, nếu bản thân đã biết trước rồi mà vẫn sinh ra chúng theo kiểu hên xui thì bố mẹ là loại không thể chấp nhận được.
  6. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ là không nên mang ra bàn nếu không muốn ngay lập tức nhà cô gái có thêm 1 người bệnh nữa! Nếu không đủ cản đảm/bản lĩnh thì cứ nhẹ nhàng, từ từ rút lui như không có chuyện gì bác ạ!
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm lập gia đình không đẻ con giờ cũng không có gì mới, miễn là 2 vợ chồng cùng đồng ý và cùng thấy như thế là hạnh phúc hơn
    (khổ nỗi càng nghèo, càng đông dân như VN, quan niệm đẻ đái lại càng nặng nề ^:)^ )

    Còn về trường hợp của bạn chủ Topic, ngoài vấn đề Gen này nọ ra, lập gia đình mà nhà vợ như vậy (mẹ vợ, anh vợ tâm thần), cứ tính trước là có kham nổi hay không!
  8. hainguyen9x

    hainguyen9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    :) tâm thần không có tính di truyền đâu bạn ạ :| @@ cũng không phải xet gen hay gì đâu :|
  9. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Đây, lời khuyên khoa học đây
    http://hanoimoi.com.vn/forumdetail/Doi-song/4725/b7879nh-tam-th7847n-co-di-truy7873n-khong.htm

    Nếu tình cảm quá sâu đậm, coi như số trời rồi, thì lấy cũng được, nhưng đừng sinh con. Nếu được thì nhận con nuôi cũng Ok.
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thế mà còn đẻ tận 7 đứa thì ông anh bác cũng trách nhiệm cao cả gớm :-<

Chia sẻ trang này