1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lấy một người mà Mẹ và anh trai cô ta bị tâm thần không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi diskuloz, 03/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Cận toét mắt ra mà còn kêu khỏe mạnh. Giàu 2 con mắt, khó 2 bàn tay :))
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Em cho chu~ HIEM NGHEO` vao roi ma [:P]

    Sorry, dung Chom khong hieu sao toan bi loi font ~X
  3. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Bác bạn chủ top mà yêu đương đã bước vào giai đoạn" mù quáng": đã ăn phải gỉ mắt, gỉ mũi, nháy tai của nhau rồi thì chắc là vưỡn cưới thoai. ^:)^
  4. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Chắc trường hợp của bác là đúng!
  5. iamDDC

    iamDDC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    1
    Phải kiểm tra thật kỹ, Đúng là xem tông và khoai là danh ngôn ngàn đời đúc kết không thể bỏ qua được.
    Bác mà có điều kiện thì ra nước ngoài kiểm tra thì tốt quá, không thì bảo bạn bác thiến đi (ah quên đi thắt tiệt nó đi) rồi lấy nhau vô sờ tư. Bắt chước Angelia mang chục đứa về mà nuôi (nhà có điều kiện mà :D)
    Như bạn gì nói đúng, nếu mà biết họ bệnh thì đôi lúc bỏ người ta là thượng sách - cũng có thể nói là yêu người ta thật lòng.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình biết bây giờ mọi điều bàn ra tán vào về chuyện này, đối với bạn chủ top và bạn gái của bạn chủ top, đều là tàn nhẫn và đau lòng cả. Nhưng vì mình nghĩ bạn ấy đang cần sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người, nên mình xin được đưa ra một số lời khuyên hết sức thực tế. Hi vọng có thể giúp được bạn phần nào.
    Khi yêu chân thành thì việc muốn ở bên, chăm sóc người mình yêu là chuyện tự nhiên. Và việc chia tay, nhất là lý do chia tay khi biết gia đình người yêu và người yêu gặp phải khó khăn/hoàn cảnh éo le sẽ không chỉ khiến mình đau khổ mà còn gây ra cảm giác tội lỗi, day dứt vì cho rằng mình hèn nhát, thậm chí là tàn nhẫn (khi bỏ rơi người yêu). Đã yêu rồi + thương + lương tâm cắn rứt => sẽ càng khó xử gấp nhiều lần.

    Thế nên nếu bạn của bạn chủ top yêu thương thật lòng và cảm thấy mình có thể vượt qua được mọi trở ngại sau này thì hãy mạnh dạn ở bên cô ấy (chung sống, kết hôn...). Tuy nhiên, mình thành thật khuyên bạn không nên sinh con và bạn phải lường trước được khả năng vợ mình có thể sẽ gặp phải những vấn đề không ổn về thần kinh sau này.

    Tất nhiên không ai muốn, nhưng bạn cũng nên dự liệu trước tình huống vợ bạn gặp phải cảnh không may như vậy.
    Khi đó, bạn sẽ đối xử với cô ấy thế nào? Cô ấy sẽ không còn như xưa nữa, tính khí thất thường, thậm chí không nhận ra bạn... Bạn sẽ vẫn yêu thương, chăm sóc, hay kinh sợ, rồi ghét bỏ cô ấy, đối xử tệ bạc với cô ấy và bản thân sẽ suy sụp, ám ảnh? Và bạn cũng phải xác định trước là việc chăm sóc này sẽ là cả đời. Nhưng tất nhiên, đây chỉ là xác định trước về mặt tinh thần thôi. Chứ biết đâu, chuyện mẹ và anh cô ấy chỉ là tình cờ và cô ấy chỉ không may khi sinh ra trong gia đình như vậy, chứ không hề bị ảnh hưởng gì. Và dù thế nào, cô ấy cũng vô cùng đáng thương. Nếu bạn không thể ở bên cô ấy như mong muốn thì hi vọng bạn vẫn luôn là người bạn tốt của cô ấy, động viên, nâng đỡ cô ấy, vì có lẽ, với tình trạng của gia đình cô ấy như vậy, cô ấy sẽ rất khó tìm được hạnh phúc và may mắn trong chuyện tình cảm.

    Thực ra thì, chỉ cần bất hạnh trong tình cảm và cô độc triền miên thôi, thì người bình thường cũng có thể bị thần kinh rồi, chứ chẳng nói gì đến người có vấn đề... :)
    Mình nghĩ đó là cách yêu thương cô ấy tốt nhất, dẫu rằng chắc là rất khó với bạn (của bạn chủ top). Khi đã không thể tiếp tục yêu, mà vẫn cứ tiếp xúc, vẫn cứ cảm nhận người ta ở bên, đau khổ từng ngày thì không khác nào tra tấn bản thân... Nhưng như mình đã nói ở trên, mình chỉ phân tích các khả năng và đưa ra những phương án để bạn tự suy ngẫm thôi.

    Về chuyện sinh con, tất cả các bạn ở đây đều đã chỉ rõ cho bạn lí do vì sao rồi. Lại nhớ hồi còn bé, bé lắm, mình được xem 1 bộ phim mà ám ảnh đến bây giờ.
    Bộ phim này kể về mối tình của 1 cô gái với 1 chàng trai. Họ yêu nhau say đắm. Chàng trai có thể ngồi hàng giờ để đếm xem cô có bao nhiêu cái lông nheo, nhưng không bao giờ đả động đến chuyện cưới xin hoặc có em bé. Ngoài ra, chàng cũng có 1 biểu hiện hơi bất thường là đôi khi lái xe với 1 tốc độ kinh khủng trên đường cao tốc. Buồn bã, hoài nghi, cuối cùng, cô gái khám phá ra rằng chàng đã từng có con với 1 người phụ nữ khác. Dò tìm mãi, cuối cùng cũng gặp được người phụ nữ và đứa con trong... bệnh viện tâm thần... :( Hóa ra mẹ và em trai (hay anh trai) chàng trai cũng bị tâm thần và đã chết. Chàng thì không có biểu hiện gì bất thường (ngoài việc lái xe như điên - mà ít ai nghĩ đó là biểu hiện bệnh) nhưng đứa con của chàng thì phải chịu gen trội của chứng bệnh, phải gửi vào bệnh viện và người mẹ thỉnh thoảng vào đó thăm con. Cô gái sau khi biết được sự thật thì vô cùng suy sụp, đứng nhìn người mẹ ôm đứa con ngớ ngẩn và hát ru bằng một giọng buồn não ruột. =(( Ám ảnh và đáng sợ nhất là cảnh: sau khi cô gái biết chuyện, trời đất như chao đảo và tưởng như hàng ngàn khuôn mặt của những đứa trẻ bị tâm thần đang cười, khóc bủa vây lấy cô... Còn anh kia, quá đau đớn, bỏ ra ngoài, lại lái xe như điên và cười như điên trên xe, rồi bị tai nạn (nhìn khuôn mặt anh lúc đó thật là... điên! :-ss). Nói chung, dấu ấn của bộ phim là cực kỳ hãi hùng với mình (chỉ vì mấy cảnh đó thôi), đến nỗi mà từ khi xem bộ phim đó đến nay, chắc ngót nghét 20 năm, mà mình không ngừng tìm cách xóa sạch ấn tượng và quên đi mọi chi tiết của bộ phim, không dám nhắc về nó. Đến bây giờ, nhân chuyện này, mình mới dám nhắc lại. Thật may là không còn cảm giác hãi hùng và tê liệt vì sợ nữa, nhưng ấn tượng về những hình ảnh trong phim thì vẫn còn. =((

    Trên đây chỉ là một số ý kiến xung quanh vấn đề của mà chủ top đặt ra thôi! Hi vọng bạn của chủ top có thể có một quyết định hợp lý nhất cho riêng mình. Hi vọng một kết thúc tốt đẹp cho tất cả! Chúc bạn của bạn chủ top may mắn và hạnh phúc nhé!
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hê hê...... Tới đây, chắc bạn của chủ thớt cũng đồng ý là nên chia tay.

    Mình khuyến mại thêm 1 số lời khuyên, hy vọng có ích cho tương lai:

    - Khi yêu cô nào, nhớ phải tìm hiểu xem bố cô ấy hay ông nội cô ấy có nghiện rượu nghiện trà gì hay không? Vì sống trong 1 môi trường nghiện ngập như thế, nhiều khả năng cô ta không phải là người tốt.
    - Cũng nên tìm hiểu lý lịch ba đời nhà cô ấy. Ba đời bần cố nông thì đương nhiên là không tốt rồi, vì nghèo cũng là 1 cái tội. Còn ba đời phú nông địa chủ thì sợ sau này lại khó....

    Tạm thế thôi đã. Cũng đủ để bạn sống độc thân cả đời rồi.
  8. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Chào các bạn !
    Mấy ngày nay mình và thằng bạn mình luôn theo dõi những đóng góp ý kiến của các bạn cơ bản mọi vấn đề đã sáng tỏ. Với mình cũng suy nghĩ như các bạn đã góp ý đây nhưng vì thằng bạn nó kéo mình vào câu chuyên này theo nó mình cũng không biết khuyên nó như thế nào đành nhờ đến các bạn vậy .Những lời góp ý từ những người xa lạ là thước đo tương đối chính xác và khách quan nhất dẫn chứng nhiều khía cạnh có những ý kiến dùng đến thuật tử vi và thằng bạn em nó bắt đầu biết sợ cho chuyện tình của nó .Nó sợ thật sợ ,thậm chí tinh thần cũng muốn suy sụp .Một phần vì là đứa con trai duy nhất trong 6 chị em nó,một phần thì nó đã thú nhận với mình rằng nó đã ăn ở với cô ta giờ nó muốn rút cũng rút không xong ,rút mà không khéo thì vô tình có thể làm cho cô ta bộc phát căn bệnh chết người này thì đó là một thảm họa ,còn tiến tới hôn nhân mà không có con thì lại có lỗi với gia đình dòng họ nó làm gì làm cái quan niệm phải có người nối dỗi dòng tộc vẩn còn rất lớn ở các gia đình Việt của mình . Lúc đầu em nghĩ cũng lên đây hỏi lấy ý kiến tham khảo cho vui thôi nhưng các pác càng ngày càng dẫn chứng thì em nghĩ việc này không đơn giản tý nào nó cũng bắt đầu làm em muốn điên theo nó luôn. Về lý thì nó đã chấp nhận rút ra khỏi cuộc tình này,nhưng về tình yêu về tình nghĩa thì nó không cho phép .Giờ em thật sự bó tay với chuyện này của nó,còn nó thì muốn suy sụp rồi dẫu quyền quyết định vẩn là nó nhưng những lời góp ý của các pác thực tế như vậy thì không thể không đưa vào cho quyết định sau cùng của nó . Giờ nó phải làm sao đây các pác ? khổ thật.
    Rất cám ơn ý kiến đóng góp của các bạn ,đặc biệt là bạn Tôn Nữ Kiều Mây bài viết của bạn rất tâm huyết. Xin trân trọng tất cả.@}
  9. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Con trai thừa hưởng trí thông minh từ mẹ


    [​IMG]
    Con trai được hưởng nhiễm sắc thể X từ mẹ và Y từ cha, nhưng chỉ có nhiễm sắc thể X là có các gene thông minh.
    Nhiễm sắc thể X mà con trai được thừa hưởng từ mẹ chứa tới 2/3 số gene thông minh ở người, trong khi nhiễm sắc thể Y lại không hề có một gene thông minh nào. Đó là thông báo của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Ulm, Đức.
    Đến nay các nhà khoa học đều thống nhất rằng trí thông minh là tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó có di truyền và những tác động từ môi trường. Về mặt di truyền, bác sĩ Horst Hameiste, trưởng nhóm nghiên cứu phát hiện các gene thông minh nằm rải rác trên chuỗi ADN, nhưng có tới 2/3 tập trung ở nhiễm sắc thể giới tính X.
    Như vậy, trong khi người cha chỉ có thể truyền cho con tính cách thì người mẹ lại truyền cho con toàn bộ trí tuệ. Phát hiện này giải thích vì sao các vĩ nhân đều có những bà mẹ rất thông minh.
    Vì gene thông minh của đàn ông tập trung dày đặc ở đoạn nhiễm sắc thể X, nên chúng có thể phát huy hết công dụng. Nhưng mỗi khi bị "hư hỏng", chúng có thể gây hậu quả khôn lường. Do đó, đàn ông có kẻ thông minh xuất chúng, nhưng cũng có kẻ cực kỳ ngu đần. Ngược lại, gene thông minh của phụ nữ rải đều trên hai đoạn nhiễm sắc thể X, nên trí tuệ của họ quân bình hơn. Có lẽ vì thế mà phụ nữ không có nhiều người thông minh xuất chúng như đàn ông, nhưng số đần độn cũng ít. Hameiste nói: "Xét về khía cạnh gene học thì đàn ông bất lợi hơn nữ giới trong tiến hóa".
    Minh Hy (theo dpa)​


    ST

  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trí thông minh k liên quan đến "điên" hay không mà bạn. Trừ phi ý bạn chỉ là tiếp tục ý tranh luận riêng giữa 2 bạn.

    @ topic: Đã lôi chuyện "nối dõi tông đường, gia đình 6 ng con mà chỉ có 1 ông con trai" ra ở đây thì CHẮC CHẮN chủ topic chỉ còn tìm cách bỏ người yêu sao cho ng yêu ít đau đớn nhất, chứ không còn có ý gì khác đâu. Vì trên bàn cân 1 bên là "cả dòng tộc, cả gia đình 6 ng con" với 1 bên là "người yêu" thì bàn cân nghiên về số đông là rõ rồi.

    Tôi nghĩ bạn chủ topic cứ nói thẳng là:
    - anh phải đẻ đc con trai,
    - anh không đẻ thử con (trai) với em vì chứng tâm thần có thể phát nhiều năm sau này chứ không phát ra ngay sau khi sinh
    - anh xin lỗi, anh rất tiếc, bla bla.

    Giữa chuyện chia tay mà không cho cô gái biết rõ lý do và chia tay mà có nói rõ lý do, thì dù 2 cách đều làm cô gái buồn và tủi thân, nhưng CÓ KHI cách nói thẳng sẽ làm cô gái dễ chấp nhận hơn, còn cách không nói lý do sẽ làm cô gái bối rối, không hiểu chuyện gì, cố gắng tìm cách níu kéo. Nếu cô gái biết lý do là "không chắc chắn có con trai không bị điên" thì cô sẽ không cố níu kéo nữa, vì tự cô biết đúng là trong cô có cái xác suất cao "có con bị điên."

    Tôi khuyên nên thẳng thắn, đừng để lại sự mù mờ trong lòng người con gái. (Nhưng tôi cũng đoán là với quan niệm sống của chủ topic thì chủ topic sẽ chọn cách úp úp mở mở mà chia tay.)

Chia sẻ trang này