1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lấy người mà mình không yêu????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi love_forever1102, 29/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có nên lấy người mà mình không yêu????

    Nhà tôi và nhà cô ấy là hàng xóm, tôi hơn cô ấy 4 tuổi, tuy nhiên, chúng tôi lại chẳng biết gì về nhau(gia đình cô ấy chuyển vào Sài Gòn từ khi chúng tôi còn rất nhỏ).
    Chuyện chẳng có gì nếu không có cái ngày định mệnh ấy, cô ấy cùng gia đình về thăm quê... Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà bố tôi gọi tôi về gấp ( tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội ), chẳng hiểu 2 gia đình đã bàn bạc gì với nhau, nhưng như bố tôi nói ý nguyện của 2 gia đình là muốn tôi và cô ấy... nên bề gia thất và tôi phải thu xếp công việc để cùng gia đình cô ấy vào SG ngay ( ở đó tôi đã có săn 1 công việc). Vì gia đình, tôi đành phải nghe lời, hy vọng khi ở gần cô ấy.... biết đâu mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp. Hàng ngày, tôi cố gắng thân mật gần gũi cô ấy....Nhưng, trước cô ấy tôi không có 1 chút gì gọi là rung động chứ không nói đến tình yêu, tôi chỉ coi cô ấy như 1 người em gái. Như vậy thì làm sao tiên đến hôn nhân được???
    Hiện tôi đang rất bối rối, nếu không lấy cô ấy thì có lỗi với cả 2 gia đình, nếu lấy cô ấy thì tôi có lỗi với mình va có lẽ là cả cô ấy. Các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên nhé!
    Cảm ơn nhiều!
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bác là ở chỗ bác quá cả nể,chuyện gì nghe theo lời các cụ cũng dc nhưng chuyện 100year mà bác làm thế thì khác gì bác đang phá hoại cuộc sống của chính mình và cô ấy,,ít ra bác phải có một tí ti tình cảm với cô ấy thì may ra có thể cưới dc,đây lại chả có tí nào,chả hiểu,biết về cô ấy....Chuyện cả đời mà bác làm như vậy thì tớ cũng chịu bác,tất nhiên gia đình là một nhẽ nhưng cái này đâu phải là lúc nào cũng nghe lời các cụ,mình phải có chính kiến riêng chứ bác.Bây giờ bác nghĩ lại cũng chưa muộn đâu,phải giải thích với các cụ,rồi các cụ cũng sẽ hiểu,thông cảm cho thôi,cô ấy cũng thế(giải thích cũng đơn giản thôi mà).Thôi chúc bác toại nguyện nhé
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của bạn Wm nghĩ chỉ có bạn mới quyết định nổi bởi theo mình nghĩ, bạn là người rất coi trọng gia đình! Chính vì vậy chỉ có bạn mới biết được tình cảm của bạn ntn, của cô ấy ntn. Và chỉ có thể căn cứ vào đó bạn mới có thể quyết định được điều gì nên bỏ qua, điều gì nên theo, đâu là tức thời trước mắt, đâu là lâu dài, ... và chỉ có bạn và cô ấy hiểu được cái ranh giới hạnh phúc của hai người nó như thế nào (nó cao hay thấp làm sao người khác biết được) và chỉ có 2 người mới biết được là có vươn tới được cái ranh giới hạnh phúc đó không? Chúc Love_forever1102 có được cho mình một quyết định chín chắn, sáng suốt!
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Điên có 1 chữ ĐIÊN, không yêu thì lấy làm gì, thời đại nào rồi mà còn như vậy, như thế là bác sẽ làm hại đời không chỉ bác mà còn một người khác nữa đó, thế nên có điên mới cưới, cuộc sống vợ chồng mà không có tình yêu thì sẽ chẳng khác gì địa ngục đâu bác àh, thế nên hãy bỏ ngay cái í tưởng điên rồ đó đi nhé!
  5. mangosteen

    mangosteen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Love-Forever thân mến!
    Theo tôi, bạn nên nói thẳng với gia đình mình rằng bạn thấy nếu thành thân được với cô gái kia thì đó là một điều rất tốt vì hai gia đình từng là hàng xóm của nhau, hiểu nhau và biết nhau từ lâu. Nhưng bạn cũng phải nói cho bố mẹ bạn một thực tế là bạn không có cảm tình với người con gái đó. Nếu cứ tiếp tục thì bạn sẽ làm khổ cả nhà, khổ cả cô gái ấy vì bạn chắc chắn sẽ không đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Có thể lúc đầu bố mẹ bạn sẽ rất giận bạn nhưng đến một lúc nào đó hai bác sẽ nghĩ lại và không ép buộc bạn nữa vì hôn nhân là chuyện cả một đời người, nhất là đó lại là chuyện của con trai mình.
    Để làm được điều này bạn phải rất kiên trì và không làm theo bất cứ việc gì chỉ để chiều lòng hai bác và cô gái kia, nếu cả nể thì bạn sẽ bị hỏng việc đấy. Bạn phải kiên quyết từ chối những lời gợi ý như đưa cô ấy đi chơi, đi thăm họ hàng, đi xem phim...
    Hãy bịa ra hàng trăm ngàn lý do khác nhau chỉ để tạo khoảng cách với cô ấy. Đến một lúc nào đó, chính nhờ sự dứt khoát của bạn mà cả bố mẹ bạn và cô gái kia sẽ nhận thấy sự cố gắng của họ chỉ là vô nghĩa. Và nếu là một cô gái có lòng tự trọng cao, tôi nghĩ chính cô gái sẽ nói lời rút lui. Nếu như lúc này bạn tìm được một người con gái vừa đẹp người đẹp nết về ra mắt bố mẹ, nhất là hai bạn lại yêu nhau chân thành thì tôi nghĩ bố mẹ bạn sẽ "không nỡ" để bạn bị đau khổ đâu.
    Hãy hành động thật theo những tình cảm của mình, chắc chắn những điều bạn muốn sẽ trở thành sự thực.
    Chúc bạn lý trí và mạnh mẽ.
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Trời, bác này cứ như đang sống ở thời phong kiến ý, mà ở thời pk chỉ nghe thấy chuyện các cô gái bị bắt ép fải lấy chồng-người mà mình ko yêu, chứ chả thấy đâu cảnh đàn ông con trai mà bị " cưỡng bức" thế cả , nghe mà chết cười.
    Không yêu thì lấy về làm gì hả bác, để ngắm à, hay làm oshin cho bác ??? Bác thật chẳng biết trân trọng cuộc sống của bác gì cả , và những người quyết định chuyện này cho bác cũng có để xem bác cảm thấy sao đâu. Nhẫn tâm wá.
  7. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không hề có một chút rung động nào hết mà lại để cho cô ấy hi vọng chứ chưa phải là tiến tới hôn nhân với cô ấy, đã là không tốt rồi. Còn nếu vẫn cứ giữ cái tình trạng như thế mà tiến tới hôn nhân thì là thật là nhẫn tâm, nhẫn tâm với cô ấy (đặc biệt là khi cô ấy thực sự yêu bạn), nhẫn tâm với chỉnh bản thân và gia đình của bạn. Hãy nói chuyện thật thoải mái với cô ấy và nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ bạn. Tớ nghĩ chắc các cụ cũng hiểu thôi. Ba mẹ tớ là nhà giáo nhưng chẳng bao giờ can thiệp sâu quá mức vào chuyện yêu đương của tớ cả. Cũng nhiều lần sốt sắng giới thiệu cô này cô kia cho tớ và thực sự mà nói thì đó là những cô gái rất tốt. Nhưng tớ chẳng cảm thấy chút rung động nào và tất nhiên là không có chuyện gì xảy ra thêm nữa. Ba mẹ tớ thì chỉ tiếc những trường hợp như vậy thôi, còn không có ý kiến gì khác cả. Thế nên đừng có lấy người mà mình không yêu. Có một câu ví von như thế này (tớ không nhớ nguyên văn, chỉ nói ý của nó thôi) - hi vọng tình yêu đến sau khi lập gia đình chẳng khác nào bà đi chợ không mang ví và hi vọng mình se nhặt được tiền rơi trên đường đi - bạn thấy thế nào?
  8. onlylovecando

    onlylovecando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sao lại như vậy, sao này kẻo hối hận đấy. Lấy người không yêu khó mà hạnh phúc được, anh bạn á.

Chia sẻ trang này