1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lấy vợ đẹp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mybach62, 30/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có nên lấy vợ đẹp

    " Ngày xưa, có anh nông dân lấy được cô vợ quá đẹp nên mê mẩn, suốt ngày cứ nằm ôm vợ chẳng thiết làm ăn gì. Thấy có nguy cơ chết đói, người vợ phải nài nỉ mãi anh ta mới chịu ra đồng. Nhưng vì quá mê vợ nên anh thuê họa sĩ vẽ bức chân dung của vợ, rồi mỗi khi đi làm đem theo ra đồng cắm ở bờ ruộng, vừa cày vừa ngắm cho đỡ nhớ.

    Nào ngờ một hôm có đoàn quan quân triều đình đi tuyển người đẹp về làm cung nữ đi qua trông thấy bức tranh liền bắt anh nông dân phải đưa về nhà xem người thật thế nào. Quả nhiên khi thấy nàng còn đẹp hơn tranh, quân lính liền xúm lại đưa nàng lên kiệu khiêng về cung. Anh nông dân tiếc vợ quá xông vào giải cứu bị một mũi giáo đâm lòi ruột chết ngay tại chỗ. Ôi giá mà anh không lấy vợ đẹp thì đâu đến nỗi ấy. "

    http://www.tamtay.vn/?q=tt360doyeu/detail/47421
    Mấy bác cho môtlời khuyên cho rộng đường tư tưởng
  2. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Lấy chứ, nếu vợ có nhiều ưu điểm khác đi cùng cái đẹp như dịu dàng, đúng mực, chung thuỷ, chiều chồng thương con v.v....
    Còn nếu ngoài đẹp ra chẳng còn cái j thì thà đi ngắm hình mấy em diễn viên hoa hậu còn hơn
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bùn cười nhỉ
  4. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Lấy đứa nào tử tế với mình và gia đình mình chứ đẹp hay xấu cũng thế thôi .Giờ chính phủ sắp bắt đội mũ bảo hiểm rồi ông nào đầu có sừng e là phải đi xe buýt hoặc ở nhà. Đầu có sừng đội mũ bảo hiểm thế đ nào được
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ kô nên lỏƠy vỏằÊ 'ỏạp thơ ......
    Tin mỏằ>i nhỏưn : lacoste 'ang nên ngôi , gĂi càng xỏƠu càng Hot !
  6. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, không thì các em đẹp ế hết à?
  7. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    cĂi vàng vàng này mà lên ngôi thơ tơnh hơnh giĂ vư ,bóp,thỏt lặng, giỏĐy lỏĂi tfng rỏằ"i,chuỏân bỏằ< ỏằĐ hàng mà bĂn thui
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    LỏĂ thỏưt ! pic năo anh vô câng gỏãp chú ! Cạng có sỏằY thik nhặ nhau thơ fỏÊi ?
    Anh thơ kô xài 'ỏằ" Lacoste và câng kô khoĂi gĂi Lacoste ! còn chú ?
  9. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    người ta cứ bảo vợ đẹp là vợ người ta .
    Lúc yêu ai chẳng muốn kiếm bé nào xinh xắn chút , cá tính chút , vừa ngây thơ vừa sành điệu , nhưng lấy vợ thì lại đắn đo ghê lắm , nhỡ một cái thì... mà thời buổi này cưới vợ rách việc lắm chứ.
    Bởi thế cho nên người ta cưới vợ là đã suy tính chán cả rồi , vợ đẹp hay xấu không còn quan trọng nữa . Cái ranh giới đẹp xấu đã bị xoá đi bởi nếp sống nếp nghĩ của vợ chồng , của gia đình rồi. Lấy vợ đẹp mà lúc nào cũng cơm lành canh ngọt , tối ngủ yên giấc thì tội gì không lấy , mà lại còn thêm được cái thú ngắm vợ nữa chứ , nhiều cái lợi thế sao nỡ bỏ qua
  10. icedvolcano

    icedvolcano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chú này hỏi lạ nhỉ. Đã lấy vợ thì phải lấy vợ đẹp chứ, vợ xấu lấy làm quái gì. Tuy nhiên cũng phải làm cho rõ cái quan điểm đẹp của chú ở đây là như thế nào. Theo quan điểm của anh, nếu một cô gái chỉ có vẻ đẹp bề ngoài mà thôi thì không đáng được gọi là đẹp. Nếu chú định lấy một cô nàng nào có tính điêu ngoa, chơi bời, đua đòi, lăng nhăng (nói tóm lại là óc bằng quả nho), thì càng đẹp bao nhiêu càng là tai vạ cho cái cuộc đời chú (He he, thích thì gọi cho mấy em callgirl - em nào cũng ngon lành cành đào ). Tuy nhiên nếu có cô nàng nào vưà xinh đẹp, vừa hiền lành nết na, yêu chồng con thì tội gì không lấy (tuy nhiên nhwng nàng này thời nay hiếm lắm, 1 là phải gặp may, 2 là chú mày phải có tài). Tốt nhất là lấy cô nào ngoại hình vừa phải, dễ nhìn, tính tình thông minh, dễ chịu, vượng phu ích tử ấy (nhớ là vợ các đại gia, chính khách lớn thường là loại này) hơn là lấy mấy cô này chân dài tới nách, óc bằng quả nho là tàn một đời đấy.

Chia sẻ trang này