1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lấy vợ "Tây" ...?

Chủ đề trong 'Canada' bởi TheUnforgivenHA, 23/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Có nên lấy vợ "Tây" ...?

    Các bạn thân mến...ko biết đã ai hỏi các bạn câu này chưa...hày là đã có bác nào tự hỏi mình câu này chưa...nhưng các bác đi học đi làm hẳn là cũng có đôi khi nao lòng trước một dáng Kiều...tất nhiên là em Kiều này...tóc vàng mũi cao rùi...nhưng mà chúng ta la đàn ông yêu cái đẹp mà...các bác nghĩ thế nào về một cô vợ Tây...cao hơn chồng và uống được nhiều hơn chồng,thậm chí nhiều em chơi game hay lắm đó...cái này em kết nhất...

    Nhân đây hỏi các bạn gái...các bạn có thích lấy chồng ngoại quốc ko...?

    đây là vấn đề về chuyện vượt qua rào cản văn hoá ngôn ngữ và nhiều khi là cả gia đình nữa...vì như nhà em thì mẹ em chẳng chịu đâu...khekhè...nhưng mừ em chịu là được rùi.

    ...gotta getcha'...
  2. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    khớ khớ ... chú này hỏi lạ ghê .. tuổi trẻ phơi phới ra đấy , cứ yêu đi đã , vợ con giề ???
    em cả con vợ em cũng đc 3 tháng roài , thấy vẫn ổn vấn đề gì đâu keke , cố lên cố lên
  3. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0

    Có một lần nói chuyện với một ông bạn Canadian hỏi về thủ tục cưới xin của họ, tôi lấy làm ngạc nhiên lắm. Truyền thống của hộ khác hẳn với người Việt mình.
    Theo như tập quán người Việt mình thì khi đám hỏi, gia đình chú rể phải trả hết chi phí cho lễ hỏi cũng cũng như tiệc tùng trong ngày đó. Rồi đến đám cưới nữa, thường thường thì gia đình chú rể cũng phải bỏ chi phí ra. Có trường hợp thì nhà trai nhà gái chia nhau tổ chức tiệc riêng của từng nhà để tiếp đón khách cho tiện. Rồi chưa kể nhẫn cưới chú rể phãi gánh vác hết. Quả là trong những ngày này, gia đình nhà trai chịu nhiều sức ép hơn gia đình nhà gái.
    Đối với người Canada nói chung và người châu âu nói riêng họ có một truyền thống là như thế này: Phần lớn các chi phí tiệc tùng là nhà gái phải chịu, với một ý nghĩa là bố mẹ của cô dâu muốn có một bữa tiệc thịnh soạn để chia tay con gái về nhà chồng. Và trong buổi tiệc cưới ở nhà thờ, bố của cô dâu sẽ dẫn cô dâu đi từ ngoài của nhà thờ vào trong khi chú rể cùng cha cố đứng đợi ở phía trên bục đọc kinh. Và khi người bố cầm tay đứa con gái trao vào tay người chồng tương lai của cô, lúc đó có nghĩa rằng cha mẹ của cô dâu đã trao hoàn toàn trách nhiệm của mình cho người chồng để take care cô dâu. Người chồng tuy không phải trả tiền tiệc tùng nhưng bù lai phải mua cho cô dâu một cái nhân thật đáng giá, ít nhất phải bằng 3 tháng lương của anh ta trở lên ( khoảng 15000 or more). He he tất nhiên là người chồng phải trả cho tuần trăng mật rồi vì lúc đó là sau khi cưới, người chồng phải có trách nhiệm với cô dâu mà.
    Thế đây, anh em chúng ta ma lấy vợ tây thì chỉ phải trả tiền nhẫn thôi. Còn chị em nhà mình mà lấy chông tây thì hơi phải lo nghĩ nhiều đấy. hê hê.........
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  4. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Cụ Kim Lân ơi " Ở Canada có vợ nhặt không cụ ?"
    Nghe các bác nói mà em sợ ,gì mà sơ sơ một chiếc nhẵn cưới mà tới 15000 CND hoặc hơn .Bác có nghe đài địch không vậy nhỉ ?
    Ở trong đây có bác nào đã cưới vợ lấy chồng tây chưa nhỉ ? Chỗ em ,em đếm sơ sơ được 1 hai người .Họ sống cho đến giờ có thể nói là hạnh phúc và vẫn luôn giữ được những "quy tắc ,hay truyền thống " của Việt Nam mình ,mà hình như là con gái Việt lấy chồng Tây ,chứ chưa thấy trai Việt lấy gái Tây .
    Em thì chả bao giờ có ước mơ xa vời ,lấy gái Tây cả ,kekeke xác suất hạnh phúc có lẽ chỉ được 1 % thì phải ,kekekek .Vì sao thì các bác cũng biết rùi mà ,rất khó có thể điều hoà sự khác biệt giữa hai nền văn hoá ,nó được thể hiện giữa gia đình nhà trai và gia đình nhà gái .Có lẽ ,cả đời họ không gặp mặt nhau lần thứ 2 .Nếu nói chuyện ,cưới xong rồi ,không liên hệ với gia đình bố mẹ ,uhoh chuyện này cũng có ,nhưng mà sống không có "gốc " như vậy sớm muộn gì mà chả ,,tan tành thành mây khói chứ ,rồi chuyện con cái ,chuyện sinh hoạt nữa chứ .
    kakâkk nhưng mà con gái tay cũng tuyệt lắm phải không các bác ,mọi người có đồng ý với em điều này không vậy ?
    Yêu gái Tây ,cưới vợ Việt ​
    Beo dat may troi chon xa xoi ,em oi anh van doi van cho
    Được Color_of_wind sửa chữa / chuyển vào 05:59 ngày 24/12/2003
  5. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    chú này nói hay đấy nhưng mà khi phải châp nhận chọn lựa giữa hai bên...một bên là cô người yêu tóc vàng mà chú đã yêu quá môt bên là gia đình thì chú làm sao...mình thấy nhiều đôi cũng ok lắm...còn về chuyện xác suất hạnh phúc thì chú control được mà...còn thì đồng ý gái Tây phần lớn rất có cá tính và độc lập...yêu gái Tây nói thẳng ra là đỡ tốn kém rất nhiều so với Vn...chị em đừng giận nhé.
    ...gotta getcha'...
  6. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    hớ , tí nữa thì em vote sao cho bác
    bác chỉ được cái lói đúng
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    em lấy vợ vn cơ
  8. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Các chú các bác chuối quá...tại sao lại cứ hải lấy vợ Vn cơ chứ...tại vì mình là người Vn thì phải lấy vợ Vn ah...ko phai la so sánh con gái VN với con gái Tây...nhưng mà thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có môt câu thôi....mình yêu ai thì trọn cả đời này mong là có thể ở bên cạnh người đó...nếu người yêu của mình là người Vn thì ok...con đường này xét trên lý thuyết cũng có phần dễ dàng hơn...nếu là Tây thì cũng ok thôi...khó khăn hơn chút...nhưng chả nhẽ chỉ vì ly do đó mà give up ah...
    ...gotta getcha'...
  9. kly

    kly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ rằng, nếu thấy hợp cạ với nhau thì tây với ta cũng vậy thôi. Bản thân tôi, hồi còn bên VN, có bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó sẽ go out với một chú tây đâu..vậy mà cũng đã hơn 2 năm tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc bên người bạn trai made in canada của mình..Có nhiều hàng rào văn hoá ngăn cản thật đấy, chủ yếu là từ phía gia đình bên VN thôi vì sợ con cái phải khổ, phải sống xa nhà...(Tôi chỉ nói trường hợp các bạn SV du học rồi fall in love với các bạn người bản xứ thôi nhé)...Nhưng rồi, chỉ cần thêm một chút cảm thông, một chút tìm hiểu về nhau thì mọi chuyện khác chỉ nhỏ như con thỏ mà thôi!
    By the way, tôi cũng xin nói thêm rằng con trai tây hơn đứt con trai VN về khoản chiều chuộng bạn gái. Tôi thì không thể chịu được cảnh hai người đi làm về mà ông chồng ngồi đọc báo hay coi TV để cho vợ làm lụng một mình từ nấu cơm tới rửa bát giặt giũ,,,Mà với con trai tây thì hoàn toàn bình đẳng trong mọi chuyện...và tình yêu thương dành cho người con gái mà họ yêu cũng không kém phần lãng mạng và nồng nàn như con trai VN , nếu không muốn nói là «hơn đứt»...Và câu I love You nghe cũng không xúc động kém gì câu Anh yêu Em!
    Không tin tôi ư, hãy thử đi rồi sẽ biết!
    Được kly sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 26/12/2003
  10. undersnowing

    undersnowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    kaka thích đồ Tây quay sang chê con VN, quá chuối.

Chia sẻ trang này