1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lấy vợ "Tây" ...?

Chủ đề trong 'Canada' bởi TheUnforgivenHA, 23/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kly

    kly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mod đóng cái chủ đề này hộ với. Tôi chỉ nói lên những gì tôi cảm nhận mà thôi...và tôi cũng đã đính chính là ở nơi nào cũng có nguòi tốt và người xấu...không chỉ riêng ở VN hay ở nước ngoài..Tôi nghĩ bản sắc dân tộc cần nên tôn trọng bằng cách gạn đục khơi trong, những gì là tiến bộ tốt đẹp thì mình nên tiếp nhận. Đổi sắc chứ không đổi màu , hoà nhập nhưng vẫn không hoà tan (chẳng hạn như tình thương yêu con cái hay lo lắng cho cha mẹ lúc về già bên Vn là một truyền thống vô cùng tốt đẹp cần nên lưu giữ..
    Vậy mà có những người đã sử dụng những từ ngữ vô cùng vô văn hoá và thiếu giáo dục một cách trầm trọng để xúc phạm tôi trong inbox của tôi (hay có lẽ là vì những gì tôi nói ra là quá đúng?? và họ đã không thể kìm chế được cái sự thất mất lòng này ??). Tôi cho đó là một hành vi vô cùng thiếu văn hoá..., không xứng đáng đứng lên để dạy đời cho người khác biết thế nào là văn hoá trong khi chính bản thân anh ta lại một người thiếu văn hoá nói chung (không kể tây hay ta), cái tối thiểu để sống...
    Forum chỉ để là một nơi vui chơi, diễn đạt những cảm xúc và suy nghĩ mà thôi. Còn nếu lấy đó làm nơi lăng mạ người khác thì có lẽ người đó đã nhầm địa điểm rồi.
    Được kly sửa chữa / chuyển vào 03:53 ngày 26/12/2003
  2. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    yenvi cô bé này sống công thức thiệt ah ,gì mà điều kiện
    cần điều kiện đủ y như trong toán học ấy . Gì mà hôn nhân hợp đồng .Hợp đồng thì phải có hạn chứ ,10 năm ? 20 năm ? hay 60 năm ? Ai là người đảm bảo cái hợp đồng đó ?
    Tình yêu nó đâu có tiêu chuẩn đâu,cũng chăng thể mang "quy định " điều quy ước " áp dụng trong tình yêu được .
    akakaka cứ tưởng ở Canada là có người ,,,thôi cơ ,ai ngờ ở đâu cũng có ,kekeke .
    Trở lại với cái chủ đề "có nên lấy vợ Tây " ,em xin bội phần khâm phục tấm gương những anh can đảm lấy vợ Tây .Và càng lấy làm kính nể hơn nếu từ lấy vợ đó được đi đúng nghĩa ,với một mái âm gia đình thực thụ .
    kly ,bị hội chứng "đóng bài " hay sao vậy ? chủ đề lấy vợ đang hay mà ,bởi vì trong đây rất nhiều anh đang chuẩn bị lấy vợ , kly mà bảo Mod đóng chủ đề này ,khác nào để các anh ấy sống,,,,,trọn đời độc thân sao ? keke tiếp tục đi các anh .Kinh nghiệm sương máu trên tình trường của các anh đi truớc chắc giúp ích nhiều cho lớp lớp đàn em đi sau này .
    Beo dat may troi chon xa xoi ,em oi anh van doi van cho
  3. undersnowing

    undersnowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ai xúc phạm bạn đâu, tôi chẳng thấy có ai xúc phạm bạn cả. Ai cũng nói ý kiến của mình đấy chứ. Nói cảm nghĩ của mình tiếp tục đi mọi người ơi, chủ đề đang hay, đừng đóng topic này lại.
  4. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    nói chung chuyện này còn tuỳ thuộc vào con tim và......túi tiền của các chú.một em tây da trắng mũi cao nghĩ thì cũng hay lắm nhưng phải là canada 100% hay gốc vn. nói chung tôi gặp cả hai loại và thấy rằng các em bên này rất là khó chiều nếu các chú không có cái account nhiều tiền một chút.ngoài ra còn cách sống, ngôn ngữ. mình học ở đây lâu nghĩ ràng tiếng anh good rồi nhưng không bao giờ bằng được các bé sinh ra ở đây., thú nữa là các em xứng đáng với mác tây , chơi tây, thậm chí các em đi ăn tối rồi kiss thằng khác như không, sau đó các em quên nhưng các chú VN ta mà thấy thì khó mà quên.
    còn bác nào kêu vợ nhặt thì cũng có, đó là mấy em VN sang du hoc bên này đễ iếm. nhưng sau khi ác em quen cuộc sống bên này thì cũng dễ bỏ.
    thứ nữa bên này ai nói chỉ cần tình yêu là đủ thì sai lầm các bé bên này đạt mục tiêu chồng giàu hơn. khi hỏi các em nói :" em còn ba me ở việt nam. hãy tha thứ cho em".vâng anh hiểu.
    nói chùng là tuỳ thuộc tài năng mỗi người.
    ngày đó bên nhau ân tình  trao người. và em nói :''yêu anh trọn đời ,dù tháng năm kia phai tàn, tim này thề không phôi phai.''
  5. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    nói về chuyện tình cảm thì nó vốn đã chẳng có nguyên tắc gì cả rùi...chẳng ai thích Romeo và Julliet chết...nhừng mà nếu họ ko chết thì đã chẳng phải la R J phải ko...?Thế nên chúng ta ko mong những gì tuyệt đối đúng...chỉ là gợi lên một ý tưởng để những ai có đièu gì trong lòng vẫn còn vương vấn có thể tham khảo ý kiến của những người có chung hoan cảnh hay là ngoài cuộc thôi...người ta thường nói chuyện tình cảm ngoài sáng trong tối mà...
    xin khuyến cáo mọi người là so many ones so many minds...chúng ta ko áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác...càng nhiều khía cạnh càng làm sáng tỏ vần đề mà...vậy nên nhìn các ý kiến khác môtj cách tích cức hơn...ko phê phán và chỉ trích người khác theo quan điểm cá nhân nhé...
    bồ Tây thì cũng ok đi...còn chuyện tan rồi hợp hợp rùi tan là chuyện hàng ngày mà...vậy còn phải xem bản lãnh của các bác tới đâu thui...nothing is perfect mừ...
    ...gotta getcha'...
  6. anfieldroad178

    anfieldroad178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hơ, kly lộn xộn thật, topic đang hay tự nhien lại đòi đóng. Inbox của chi có chuyện gì thì tự mà đi giải quyết lấy chứ , miễn là trên forum mọi người vẫn lịch sự là đuợc rồi.
    Hi`hi`, tớ thì thích người Việt nên không có ý kiến gì hết...
    hichic chỉ có điều dù tây hay ta đi nữa mà yêu theo cái kiẻu hợp đồng là không chấp nhận nổi. Đồng ý là chỉ có tình yêu thôi thì không đủ nhưng dừng có thực dụng một cách quá đáng như vậy...!!!
    Nói chung thì vì đó là "ý tưởng " của em yenvi nen cũng o có gì ngạc nhiên..
    <FONT face="Comic Sans MS" color=cornflowerblue size=3><STRONG>YOU''LL NEVER WALK ALONE...!!!</STRONG></FONT>
    Được anfieldroad178 sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 26/12/2003
  7. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Chị Kly thân mến! Tôi đã đọc qua các bài viết của các bác trai trong chủ đề này. Tôi chưa thấy các bác ấy xúc phạm chị mà chỉ phải dùng đến từ " vô văn hoá", có lẽ hơi nặng quá. Phải nên có bằng chứng nữa. Phải quote rõ câu rõ chư ra cho đỡ hiểu lầm.
    Điểm thứ 2 thấy chị nhận xét "con trai Tây hơn đứt con trai Việt" em nghe không xuôi. Sau rồi chị nói là chị không phải" vơ đũa cả nắm" với lại ở đâu cũng có người tốt người xấu... Em rất đồng ý với quan điểm này. Chắc ở VN chị chưa có cơ hội gặp những người đàn ông Gallant nên chị có những suy nghĩ như vậy. Sang bên này em thấy có nhiều thằng Tây cung chả gallant mấy. Quan trọng là thằng đàn ông đó được giáo dục như thế nào thôi. Em hi vọng chị sẽ có cơ hội gặp được một người đàn ông VN mà có thể phá bỏ trong chị cái " định nghĩa " kia.
    To Yếnvi: Anh chả hiểu em nói gì cả, cưới xin phải có hợp đồng hẳn hoi cơ à, còn tình yêu chỉ là điều kiện đủ thôi hả em? Thế cưới xin là một công việc kinh doanh? Đẻ con đẻ cái cũng phải suy tính là sau này cái " sản phẩm " này có lời lãi hay không? Nếu cái "sản phẩm " incomplete thì nên huỷ nó ( đó là theo góc độ có hợp đồng, kinh doanh mà em) ...Eo ơi thế thì tội lỗi lắm.
    Lại nói đến quyền lợi của 2 người trong hợp đồng, phải cân bằng phải không em? Thế chắc là cái hợp đồng này dài phết nhỉ...mà phải tính cả sự rủi ro nữa em nhỉ...nếu 1 trong 2 người đi sớm thì là huỷ hợp đồng rồi mà, thế bên nào phải chịu thiệt hại đây? Hay là người kia đi tìm hợp đồng mới...Chuyện kinh doanh phải liên tục chứ phải không em?
    Anh lại thiết nghĩ cái hợp đồng chi tiếy đến nỗi...mỗi đêm mấy cái chuyện chăn gối cũng phải khoán mấy " lần"... Nếu phá vỡ hợp đồng thì bên đó phải chịu bồi thường...Hay ai rửa bát, ai quét nhà...ai là quần áo.....mỗi người chỉ được ăn bao nhiêu bát cơm một bữa...Hợp đồng mà....phải chi tiết....
    Tại em không giải thích rõ nhé, nên anh hiểu vậy, Lần sau yêu cầu em giải thích rõ ràng hơn để anh không hiểu theo nhiều nghĩa.., Những gì anh nói chỉ là một phần anh nghĩ thôi...Nếu viết hết ra có lẽ thành quyển tiểu thuyết. Một lần nữa mong em mỗi khi viết nên suy nghĩ kỹ và viết chi tiết hơn để anh đỡ hiểu nó theo chiều hướng không hay...
    To các bác trai: Em nghĩ yêu Tây hay Ta không quan trọng...Miễn là yêu và thấy hợp là được. Em có thằng bạn người Tây Ban Nha cưới vợ VIệt...Nó học tiếng VIệt chăm chỉ trong vòng 2 năm, bây giờ nói chuyện với bố mẹ vợ ngon lành...Còn như mấy cái tình yêu tính toán này nọ em chả thích...Mỗi người một tính một sở thích phải không các bác.
    Em còn ít tuổi...nếu em chót dại làm mất lòng ai...em xin lỗi...em không có ý ấy đâu...em chỉ tranh luận một tí thôi...Mấy hôm nay uống nhiều rượu quá chẳng có nơi nào để xả ngôn từ cả....
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  8. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ...hợp đồng thì đương nhiên là ko ổn rùi...nhưng mà chắc là vợ chồng Tay Ta cũng nhiều vấn đề lắm đấy...chẳng hạn như phụ nữ phương Tay ko thích có con sớm...còn các cụ nhà mình thì lại thích con con đầu chau sớm...lúc đó mà nói la xuất giá tòng phu...thì chắc mấy bà vợ Tay mắt chữ O mồm chữ A...em nói là phát ra chữ A một các đầy giận dữ...ai cũng biết bên nay femenist movement ghê thế nào rùi...xem ra đàn ông chúng ta có nhiều cái để hi sinh phết đấy nhỉ...mới ví dụ có một chuyện đã thấy phải thuyết phục các cụ rùi...nghĩ tới mà sợ luôn,các cụ nhà mình...
    ...gotta getcha'...
  9. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hợp đồng sẽ bảo vệ tài sản của bên giàu hơn. Em ko thích em hay chồng tương lai của em mang tiếng là kẻ đào mỏ. Nó sẽ bảo đảm cuộc sống của các con em sau này. Quyền lợi cần rõ ràng để khỏi cãi nhau. Nếu cần rõ thì em sẽ kể.
    Còn lấy tây hay ta thì theo em là như này. Nếu ai đủ khả năng thực hiện và kí vào hợp đồng + đủ các tiêu chuẩn khác của em thì em lấy.
    Iris
  10. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đánh nhau rồi . Hợp đồng sẽ bảo vệ tài sản của bên giàu hơn câu này là thừa .bởi vì nếu đã kết hôn ,thì tài sản đèu được chia đôi mỗi khi chia tay .
    Em ko thích em hay chồng tương lai của em mang tiếng là kẻ đào mỏ đây là câu của trẻ con .
    Nó sẽ bảo đảm cuộc sống của các con em sau này. chưa chắc ,em nói như vậy ,khác nào đặt vấn đề money lên trên tất cả ? chưa lập gia đình ,đã tính đến ngày chia tay chia gia sản .Chưa hôn nhân mà đã nói đến chuyên con cái .
    Quyền lợi cần rõ ràng để khỏi cãi nhau. Nếu cần rõ thì em sẽ kể. .Có nhiều cái để rõ ràng ,như nhờ luật pháp .Bản thân em nghĩ ,em sống như vậy ,thật khác nào là đi tìm ngõ cụt .Anh giám chắc rằng trong đây ,không có một ai đồng ý với quan điểm ,hay "sáng kiến " này của em .
    Cả câu của em nói ở trên ,đâu không có một mục nào ,làm luận điểm cho chủ đề " có nên lấy vợ tây " . Mà chỉ là những câu nói nông cạn ,trẻ con ,,thiếu suy nghĩ .Có lẽ ,em chưa bị ngã một lần nào ,để cảm nhận được cái đau ,cái sai lầm của mính trong cả suy nghĩ lẫn thực tiến .
    Một lần nữa " Xin em hãy mơ thật gần ,xin em hãy là môt có bé bé bỏng như bao đứa bạn đồng lứa của em !"
    Beo dat may troi chon xa xoi ,em oi anh van doi van cho

Chia sẻ trang này