1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lấy vợ "Tây" ...?

Chủ đề trong 'Canada' bởi TheUnforgivenHA, 23/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
  2. newbabies

    newbabies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Kết chị búp bê vi y hay, véo cho 1 cái 5 *. Đúng là cánh đàn ông chúng ta nên xem lai mình một chút, nên học hỏi nhiều hơn sự lich lãm, tính đàn ông phương Tây hơn nữa. Bên cạnh đó chị em cũng hoà nhap voi van hoa moi va van giu net dep cua phụ nu A Đông.
    Sự kết hợp nhuàn nhuyen giua nhieu van hoa, su giao thoa nhung tiinh tuý se tao nen sự hài hoà của lớp thanh niên VN moi ( cả male and female )
    Chúc anh chị em ta tìm được người như Yyyyyyyyyyý
  3. undersnowing

    undersnowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Sang đất khách, vừa đi học vừa đi làm, có người còn vừa đi làm vừa nuôi vợ con nữa. Không biết chú Tây chị Tây nào sang VN (Ấn Độ, Trung Quốc) có sống nổi không nhỉ ? Những người bình thường VN là như vậy đó, các chú Tây chị Tây cũng chẳng dám nói thẳng vào mẹt là "tao hơn mày đâu" huh... ngửa bài ra so sánh con người với nhau, thì chẳng biết Mèo nào cắn mỉu nào đâu. người ta không chê mình thì thôi tự nhiên tự mình chê mình, đem văn hoá này so sánh với văn hoá khác tôi thấy nó chuối lắm, thứ nhất là so sánh sai, thứ nhì thí dù sao cũng từ cái nôi VH đó ra nuôi lớn lên, nó không nói tốt được thì thôi, bây giờ nó quay sang chê (nó ở đây tôi chẳng ám chỉ ai cả đâu ) vậy thôi, tôi nói mọi người thấy không hợp nhĩ thì bỏ qua.
  4. newbabies

    newbabies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rất đúng, chúng ta không nên chê vãn hoá Vn, cái nôi đã nuôi dưỡng chúng ta. Nhung em thiet nghi nen hoc tap duoc cai hay cái dẹp cua văn hoá khác. Cái nầo hay ta học , cái nào dở ta bỏ qua . Không biết em nghĩ có đúng không các bác?
    bác nào thích thì véo cho 5 * nhé.
  5. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ...tại sao lại thành cái topic tranh cãi về VH thế này...?Các bác ơi...cho em nói một câu giưa chiến trường nhé...có phải tất cả vấn đề chỉ có ở chỗ VH đâu....tất cả mọi sự so sánh đều khập khiễng mà...
    Em thì nghĩ...Vh phương Đông có cái hay riêng của nó...sự phân công lao động trong Vh Phương Đông khiến cho người đàn ông ra ngoài kiếm ăn...còn phụ nữ thì ở nhà chăm sóc con cái nhà cửa,để chồng đi làm...em thấy nếu như người phụ nữ thích làm những việc đó thì chẳng có gì là ko tốt cả...người đàn ông đi làm về tất nhiên có phần mệt mỏi của họ,với lại các chị em khéo tay khéo chân hơn,làm cho nhanh nếu có cái gì nặng nề thì ới chồng một câu...chứ bây giwò nói thật chứ vợ tớ mà bắt tơ ngồi nhặt rau thì tớ sợ lắm,bảo tớ đi cuốc đất còn hơn...
    Nếu người phụ nữ thích co sự nghiệp riêng cũng được...nhưng mà nói thê này nhe,việc chăm sóc chồng con ... nói cho cùng là việc của các chị em.Chẳng phải là đàn ông châu A nghĩ thế đâu mà là cả cái châu A nó nghĩ như thế...bọn Tây chúng nớmi 18 tuổi là biến luôn...nói đến chuyện đẻ con sợ vãi...hờ hờ...chỉ có hai vợ chồng cứ việc ăn chơi phè phỡn...việc gì mà lo.Các chị em... nói ví dụ nhá...lấy thằng Tây mà chuc năm ko có con cái gì xem...các cụ ở nhà cứ gọi là từ cái mặt...mà có con vào rồi thì phê lắm,người chau A khái niệm củng cố cho thế hệ tiếp theo rât cao...bon Tây thì bình thường thôi....ko lo mấy chúng nó đặt mục tiêu thấp sông biết đời này là chính chuyện con cái sau này lo có mức dộ thoi...
    Với lại bây giờ phụ nữ có nhiều quyền bình đẳng lắm rùi mà...nếu còn có chỗ nào ko bình đẳng thì tại vì chị em khéo tay hơn đàn ông tụi em thôi...hờ hờ...lại đẹp hơn nữa...chị em ơi...thế giới này phân công lao đông giữa male và female có thể coi là một phần trong sự tiến hoá của loài người mấy chục triêu năm nay là như thế rùi...bay giwò mới có 2000 năm thôi các chị làm lộn tùng phèo cả lên rùi mavẫn còn muốn làm loạn nữa ah...hà hà...ghé thật đấy...tó ấy à...tớ chả lấy vợ đâu...hà hà...
    ...gotta getcha'...
  6. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    to newbb này chú mày mà đí cấu sao thì cẩn thận nhé...chiến trường tên bay đạn lác ghê lắm cẩn thận ko là bị cả hai bên cho ăn đạn đáy nhé...hà hà...
    ...gotta getcha'...
  7. undersnowing

    undersnowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ so sánh người này với người kia, vì so sánh khập khiễng, VH rõ ràng khác nhau cho nên tạo ra tính cách con người khác nhau. Vì có người không hiểu như thế nên mới phải sang vấn đề VH vậy thôi. Chứ ai thích kiểu nào tôi có nói gì đâu mà.
  8. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thực ra các bạn đã nói lên một điểm rất căn bản, đó là sự so sánh ở đây rất khập khiễng, nếu không nói là rất nông cạn vì nó chỉ căn cứ vào hình thức để so sánh bản chất. Các bạn nữ VN thì đã có phần mâu thuẫn khi yêu cầu chính cái mình không xác lập. Theo văn hoá Đông Phương (đã có từ rất lâu trước công nguyên), người đàn ông là trụ cột trong gia đình, không chỉ về mặt kiếm sống mà còn cả việc đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến cuộc sống của gia đình còn người phụ nữ sẽ đảm nhiệm những công việc khác (tôi không nói là nhẹ nhàng hơn vì nếu so sánh như vậy cũng sẽ là khập khiễng). Sự phân công này thực sự đã là một cái gì đó có thể nói là "một phần" của VH Đông Phương rồi. Điều này không chỉ có trong nam giới mà nó tồn tại trong chính tiềm thức của phụ nữ (cho đến ngày nay và tôi tin tưởng nó sẽ còn tiếp tục như vậy) của chúng ta. Nếu các bạn nữ không tin điều này có thể hỏi chính mình rằng liệu các bạn có chấp nhận lấy một người đàn ông không có khả năng làm trụ cột trong gia đình không? Liệu các bạn có chấp nhận lấy một người đàn ông kém cỏi không? Tự các bạn sẽ trả lời câu hỏi này chính xác nhất.
    Ở Đông Á, có thể nói rằng những người đàn ông có khả năng có sức thu hút đối với phụ nữ hơn bởi sự phân công trách nhiệm trong gia đình (nói đến ở trên). Như vậy, thực ra chính phụ nữ cũng đã xác lập vai trò của Nam & Nữ trong một gia đình, thông qua việc lựa chọn bạn đời. Vì vậy việc đòi hỏi những việc làm thay đổi xác lập này thực ra là mâu thuẫn với chình mình.
    Ở Phương Tây, phụ nữ họ cũng đi làm như nam giới (cài này cũng đã & đang tồn tại ở Á Đông) vì vậy sự phân công trách nhiệm trong gia đình cũng sẽ như nhau. Bây giờ thực chất ở những gia đình ở VN mà cả 2 vợ chồng đều đi làm như nhau thì họ cũng tham gia vào công việc gia đình như nhau (hoặc nói chính xác ra là gần như nhau). Tuy nhiên, vấn đề phân công trách nhiệm trong gia đình sẽ lệch đi nếu như chỉ có một trong 2 người đi làm hoặc người này làm nhiều hơn người kia. Điều này các bạn nữ cũng nên biết là nó tồn tại ở trong cả XH Tây Phương chứ không phải chỉ có ở Á Đông. Ở Phương Tây cũng có rất nhiều (đặc biệt ở Canada do thuế thu nhập quá cao) gia đình chỉ có chồng đi làm còn vợ ở nhà lo chăm sóc con cái & nội trợ.
    Khái niệm công bằng ở đây là một khái niệm rất tế nhị. Rất nhiều bạn nữ quan niệm công bằng là Nam là cái gì thì Nữ làm cái đó & ngược lại. Nếu như vậy thì Nam uống rượu, nữ cũng uống rượu, rồi nam chơi cá độ nữ cũng chơi, nam đi lầu xanh nữ cũng sẽ đi sao?
    Phu nữ có những sở trường riêng, có những nét đặc thù riêng do giới tính, do quá trình tiến hoá của loài người để (đem) lại và đó là những thế mạnh của phụ nữ. Chúng ta không nên đem đó ra để so sánh. Ví dụ như đa số nam không thích shopping lâu trong khi đa số phụ nữ lại thích shopping. Cái này là do trong quá trình tiến hoá của loài người, Nam đã được phân công làm những công việc nặng hơn như săn bắn còn Nữ thì làm những công việc nhẹ nhàng hơn như hái lượm (khi đi shopping cũng có nhiều nét giống như hái lượm) để lại (có một nghiên cứu khoa học về vấn đề này). Vì vậy các bạn Nữ không thể bắt các ông cũng phải shopping giỏi như mình được? Và các bạn cũng không thể yêu cầu các ông phải tham gia vào công việc shopping giống hệt phụ nữ để cho "công bằng" ...
    Khi nói về tình yêu mà có bạn so sánh rằng con trai "Phương Tây" yêu còn nồng nàn hơn đứt con trai Việt thì thực sự nực cười. Phải nói chính xác ra là có thể cách người ta yêu nhau khác nhau thôi, chúng ta không thể nói rằng bên nào "nồng nàn" hơn bên nào vì sự so sánh đó hết sực thiển cận. Chẳng lẽ trọng lượng cơ thể hay kích thước trái tim quyết định sự "nồng nàn" của TY?
  9. julie_do

    julie_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đểu nhẩy, người mắt xanh mũi lõ biết yêu hơn người tóc đen da vàng à cơ đấy, đằng ấy có cái phát minh bố cháy thật ị. Thế mà từ trước đến giờ các chị em, đàn bà, phụ nữ lếch biết gì cả. Phen này cái bọn con trai VN tha hồ mà nấu cơm, lau nhà một mình đi, ai bảo không biết yêu.( Ăn nói cái kiểu ấy thì làm gì có thằng nào nó dám yêu cơ chứ )
  10. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi đọc lại cái topic này thấy nhớ cái box này quá ( cách đây 6 tháng)
    Bây giờ lôi nó lên tranh luận tiếp. Tớ rất ghét ai chê con trai VN không lịch sự và Gallant. Ở đâu cũng có người tốt người xấu.
    Nếu em VN nào thích có bạn trai Tây thì cho lên vùng North York của Toronto , toàn là Tây củ chuối. Mỗi tuần tới ngày thứ 4 và thứ 7 thấy Tây tầu Việt rồi da đen xẽp hàng mua số đề... Mình chậc lưỡi bảo chả khác gì VN....

Chia sẻ trang này