1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lấy vợ "Tây" ...?

Chủ đề trong 'Canada' bởi TheUnforgivenHA, 23/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rhythm_devided

    Rhythm_devided Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy bác Mr D...chắc bác dạo này bận rộn nên ko có thời gian...em cũng vừa mới quay lại đấy chứ...về Vn bận ... đi chơi quá nên ko có thời gian lên net...
    bác nói bác nhớ box Can 6 tháng trước cùng với cái topic này mà làm em giật cả mình...cái topic này có từ thời em yenvi...cao thủ gây rắc rối và đánh lộn...với cả mấy vụ blackmail cũng từ cái topic này mà ra...
    có khi phải làm mấy cái topic kiểu như thảo luận thì mới vui dù là nguy cơ các bác phang nhau cũng cao...chứ cứ bình bình lặng lặng như cái xứ Canada này thì.... quái lại cái biểu tượng buồn ngủ đâu rồi....
    dẫu sao thì cũng chào mừng bác đã quay lại...
  2. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cãi nhau làm gì. Con trai VN đúng là rắc rối đủ trò. Tốt cũng thấy cái dở, mà xấu thì đuơng nhiên là có điểm có vấn đề. Xin lỗi mấy anh ở box Can nhé. Thôi cứ để "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" là êm chuyện. Đỡ rắc rối.
  3. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    hình như mình đang để í cô bé cùng lớp hay sao í. đôi mắt nàng xanh biếc màu đại dương, thỉnh thoảng lại nhìn minh cười rất là duyên.......????????
  4. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao bọn châu âu đứa nào mà xinh thì xinh ơi là xinh, mà người xinh lại cứ nhan nhản nhan nhản. Em có mấy đứa bạn rất xinh. Không hiểu bao giờ mình mới có thể xinh như nó. Đang bảo nó đăng kí vào làm người mẫu của trường.
  5. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Con gái american béo bỏ xừ í....em thấy con gái Vn nhà mình đẹp và dễ thương hơn. Vừa rôì em mới về Vn chơi, thấy con gái nhà mình ăn mặc đẹp hơn trước nhiều, xinh ra nữa chứ...các bác cứ làm như là con gái Vn dở lắm í......(mất mặt wá)
    Thôi các bác ạ, các cụ dạy rùi "trâu ta ăn cỏ đồng ta " lol....đuà vậy thui chứ nếu hợp và iu nhau thì tây tàu gì đều được mà
  6. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, ngày xưa, các cụ nhà mình đúc kết cũng là từ kinh nghiệm thực thế. Mà kinh nghiệm cũng biến thiên theo thời gian. Thời các cụ nhà mình, hết bị Tầu nó đánh, rồi đến Quân Nguyên rồi lại đến Pháp, Mỹ. Đâu có thời gian và điều kiện để đi thăm viếng "đồng Tây" xem "cỏ Tây" nó to, dài cỡ nào. Nếu các cụ nhà mình cũng được đi du học, rồi nhập cư đi "Tây" thì có khi câu "trâu ta ăn cỏ đồng ta" lại thành "trâu ta ăn cỏ đồng Tây" rồi cũng nên.
  7. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em đâu chê con gái Việt xấu. Em chỉ nói em xấu thôi.
  8. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Oh la la,bravo.Topic này hay thiệt là hay,thế mà giờ mình mới phát hiện ra,cho em tham gia với nào!
    Mà các bác nào "ăn cỏ đồng ta" hay "tăm ao ta" thì giơ tay lên đê,vote thử cái xem vào cái topic này có bao nhiêu tên "lai căn",bao nhiêu tên "Việt jin 100%".
    Đùa thôi chứ đâu có phải lấy dân Tây mà nói ko phải người Việt,là mất gốc.Tốt ta lấy,xấu xa ta chê ta bỏ,bất kể Tây hay tàu hay ta,cứ gì ta phải lấy ta đâu,mỗi người 1 quan điểm mà.Nhưng em thì vẫn thích vợ Việt Nam hơn,hì hì.........vì vợ em là Việt 100% mà,mà chẳng biết nàng đi Đức thì có bị "lai" chúng nó cái thói tiêu xài thả phanh,thói ăn chơi xa đoạ,nhiễm cách sống hay "vớ vỉn","đi ăn rồi hôn thằng nào khác rồi quên ngay" thì thôi rồi,bye bye 4Ever luôn mà ko cần 1 lời chăn chối,nhiễm kiểu "tốt" như là ko "tịch thu" hoàn toàn salary của chồng,để lại cho chồng 1 ít để chè chén với mấy thằng bạn lâu ngày ko gặp bên VN thì hi`..hi`....yêu nhất vợ luôn,hê hê hê..............Mà mấy nhân bên phía chị em cho tớ hỏi tí,liệu xa nhà các đằng có thay đổi gì nhiều không?ví dụ như là về cách nghĩ,quan điểm về love chẳng hạn,chứ cách sống là lẽ đương nhiên mà,hay ví dụ cụ thể luôn,có chồng người Việt(Chưa cưới đâu,đính hôn thôi),chồng sang sứ Ca,vợ sang đất Đức,liệu có thay đổi quá nhiều về cách sinh hoạt mà sinh ra thay đổi hết cả,dẫn đến nhiều sai lầm không?Trời ời,đau đâu quá!Nghĩ nhiều mệt xác.Các bác nhỉ.
    nói chung em ko muốn nói con gái VN là nhất,nhưng nói chung là lấy vợ Việt vẫn tốt hơn.Ai đồng ý,cho ý kiến cái nhểi!
    Được becks39e4 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 07/11/2004
  9. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Vợ đi Đức thì chịu khó mà "luyện tập thể dục" kẻo sau này bị "tụt hậu" !!!
  10. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ối sồi ôi!Em ko hiểu gì cả,xin bác "giảng" giúp!

Chia sẻ trang này