1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lấy vợ "Tây" ...?

Chủ đề trong 'Canada' bởi TheUnforgivenHA, 23/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không hiểu !!! Bộ con gái bên đức "sành điệu " lắm hay sao mà sợ Can nhà mình tụt hậu hơn vậy??Hình như hơi xấu mặt Can à nha...
  2. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết! Em nói thế các anh bên box Can lại nổi máu tự ái đem anh ra "vặt lông" thì toi luôn. Em còn trẻ mà, "công lực" tăng theo năm tháng cùng với sự luyện tập. Luyện tập thêm một chút nữa tự nhiên sẽ hiểu ra thôi.
  3. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Oh My God.It''''s very abstact, I''''ve still not understood yet.hu..hu........hu.....................
    Em hơi bị slow in understanding.Có thương em thì explain cho thằng em hiểu cái!
    À tiện hỏi luôn các nàng,các chịi!Xin lỗi chứ tớ thấy anh em chúng tớ đi sang sứ người vẫn vậy thôi,ít thay đổi,các nàng thì sao?Có tự cảm thấy mình thay đổi nhiều không vậy?
    Được becks39e4 sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 11/11/2004
  4. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em thấy em sang đây có vẻ ngổ ngáo, đanh đá, táo bạo.. hơn ở nhà. Nhưng em ko hiểu sao em ngồi tán dóc với một nhóm con trai nước khác thì ko sao. Mà cứ nói chuyện với mấy anh Vn thì trời ơi vừa buồn vừa tẻ, cả mấy chục phút hiếm khi anh ta nói mà toàn mình nói( làm ai nhìn vào cũng nghĩ mình lắm mồm lắm). Chẳng hiểu mình giống như chuẩn bị ăn thịt anh ta hay sao mà anh ta khách sáo dữ vâỵ. Chán ko nói chuyện với anh ta nữa. Mà con trai Vn thiếu hài hước. Ko phải em chê đâu em chỉ chỉ ra vài điểm kém của con trai nước mình mong được sửa chữa.
  5. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ngoài thiếu khiếu hài hước ra thì lại còn "vừa ngắn, vừa bé, vừa yếu" nữa chứ!!! Thế mới đủ. Anh thấy em nên lấy chồng Tây đi, kẻo rồi cả ngày phải nhìn những thứ mình không thích thì bị stress nhanh lắm.
  6. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...tại sao ai đi nước ngoài 1 thời gian cũng có nhận xét về con người nước mình là thế nọ thế kia nhỉ?Mỗi dân tộc có 1 điểm mạnh,điểm yếu chứ,nói vậy là chê bai còn gì.Anh em VN chúng mình ơi,làm gì đê chứ nhểi?Bọn mình năng động,hoạt bát,lại vui tính thế,giao tiếp tự tin lắm cơ mà,sao lại để mấy nàng "lói" vậy,đụng chạm quá.(khéo có khi chưa kịp nói gì thì cô bé đã nói tiếp,bọn tớ hết đường nói thì sao?Mà nhỡ cô bé gặp phải 1 vài thằng "cù lần" nên thế,chứ đâu phải chúng tớ 10 thằng cả 10 đều thế đâu.mấy tên cô bé nói chuyện,chắc nằm trong số ít ấy thôi.)
    To Elegant:Hiểu ý bác từ đầu đến cuối rồi!Thôi đừng nói đến vấn đề ấy nữa đi bác Elegant,không có mấy nàng tiếp tục có cớ chê con trai Việt Nam là ăn nói thiếu "tế nhị".
  7. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...tại sao ai đi nước ngoài 1 thời gian cũng có nhận xét về con người nước mình là thế nọ thế kia nhỉ?Mỗi dân tộc có 1 điểm mạnh,điểm yếu chứ,nói vậy là chê bai còn gì.Anh em VN chúng mình ơi,làm gì đê chứ nhểi?Bọn mình năng động,hoạt bát,lại vui tính thế,giao tiếp tự tin lắm cơ mà,sao lại để mấy nàng "lói" vậy,đụng chạm quá.(khéo có khi chưa kịp nói gì thì cô bé đã nói tiếp,bọn tớ hết đường nói thì sao?Mà nhỡ cô bé gặp phải 1 vài thằng "cù lần" nên thế,chứ đâu phải chúng tớ 10 thằng cả 10 đều thế đâu.mấy tên cô bé nói chuyện,chắc nằm trong số ít ấy thôi.)
    To Elegant:Hiểu ý bác từ đầu đến cuối rồi!Thôi đừng nói đến vấn đề ấy nữa đi bác Elegant,không có mấy nàng tiếp tục có cớ chê con trai Việt Nam là ăn nói thiếu "tế nhị"
  8. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đó là nói về hai cậu bạn VN em mới biết (em cũng chỉ mới biết đúng hai anh chàng này là con trai VN ở trong trường). Em có tham gia một vài club rủ cậu bạn tham gia cùng. Chẳng may ngày đó con trai trong club của em chạy đâu hêt thế là cậu ta ngồi ko dám ngồi, cả buổi im như thóc. Từ lần sau ko dám quay lại. Chán!
    ANh bạn tiếp theo thì đi về cùng đường ban đầu cũng nói chuyện nhưng đến buổi hai thấy toàn mình nói. Chán! Từ lần sau anh ta đi đường anh ta em đi đường em ko bao giờ ngồi cùng .
    Em chỉ mong có ai giống hai anh chàng này thì mong sửa đổi hộ em. Chứ ko thì ...........
    Được bluesunflower_to_on_ca sửa chữa / chuyển vào 05:22 ngày 16/11/2004
  9. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    To Becks ...: Tớ viết là viết vậy. Còn hiểu thế nào là tuỳ cái "tâm" của người đọc. Đó không phải là "thiếu tế nhị" như cậu nghĩ đâu. Ví dụ, cậu hiểu thế nào mà lại nói là thiếu tế nhị? Hơn nữa cũng chỉ bấy nhiêu từ thôi là có lột tả được "gần hết" sự khác biệt của con người VN với con người ở những nước có nền văn hoá khác, cởi mở hơn, nhưng cũng nông cạn (hay gọi là hời hợt cho chính xác) chúng ta. Chúng ta, có những điều không cần phải nói, hoặc khi nói cũng nói xa xôi mà người nghe vẫn hiểu ý (những cũng như vậy sẽ làm cho nhiều người hiểu sai). Còn con người Phương Tây (bao gồm cả Bắc Mỹ bởi nền VH này chiếm đa số) thì lại khác, cái gì cũng phải tách bạch, khả năng xã giao của họ đúng là hơn ta, nhưng lại không sâu sắc (theo cách nhìn của riêng cá nhân tôi) và tình cảm. Nói 1 hiểu 10 chính là đặc thù rất "riêng" của con người Phương Đông, và tôi cũng cho rằng nó là một "nét đẹp" của chúng ta.
    Còn bạn bluesunflower_to_on_ca cũng có thể có lý. KHi còn trẻ, ước mơ của con người vô cùng lớn, rồi ước mơ đó thu hẹp dần khi ta lớn lên theo năm tháng vì càng ngày ta càng nhận biết được nhiều sự thật hơn từ cuộc sống. Những không biết có một giây phút nào đó bluesunflower_to_on_ca dừng lại và tự hỏi mình, "liệu mình có vô duyên không nhỉ?". Nếu có thì tại sao người cần thay đổi là người khác mà không phải là bạn. Ở đây tớ chỉ đặt ra giả thuyết này thôi chứ không có ý nói rằng bạn "thật sự vô duyên". Ví dụ đơn giản thế này, khi tiếp xúc với mấy anh chàng Việt bạn quen, bạn có cảm giác khó chịu (hay gọi là không thoải mái đi), đó là cảm giác của bạn & bạn muốn thay đổi cảm giác đó bằng cách muốn người tiếp xúc với mình thay đổi. Vậy bạn chỉ cần lật ngược lại sẽ thấy cũng chính tâm trang đó đang xảy ra với người tiếp xúc với bạn. Nói khác đi, khi nói chuyện với bạn người ta cũng thấy khó chịu & cũng muốn bạn phải thay đổi. Bây giờ bạn nói rằng, đó là con người bạn, cách sống của bạn, tại sao bạn phải thay đổi, thì người ta cũng vậy, tại sao người ta phải thay đổi?? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Chỉ khi nào bạn có thể chấp nhận được sự đa dạng trong phong cách thì mới có được cảm giác thoải mái khi tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau.
  10. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi các bác cho em xin, nói thêm một ít nữa em nó không dám lấy chồng Vn mất, tội nghiệp em nó wá......
    Vâng, em biết con trai Vn nhà minh.....giỏi rùi...giỏi ăn, giỏi ngủ, giỏi lười, giỏi ...ở bẩn...nhiều ưu việt thế còn gì nữa....
    Việt , Tàu, Tây gì cũng được hết, chủ yếu là lúc nói chuyện thấy vui vẻ, hợp gu thì nói, không thì thôi, ai bắt phải nói chuyện với người này người nọ đâu mà cứ gượng ép làm chi cho khổ.
    Chúc em ....chị wên nick của em rùi...em gì mà....-ca í, gặp được mấy anh Vn nói nhiều, toàn diện như bác elegant nha. hi` hi` ráng đợi đi em, còn nhỏ cứ lo học hành đi, chồng con tính sau em ạ

Chia sẻ trang này