1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lấy vợ "Tây" ...?

Chủ đề trong 'Canada' bởi TheUnforgivenHA, 23/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hay cho câu "Thuốc đắng rã tật sự thật mất lòng"
    Câu nói rất đúng,sự thật bao giờ cũng khó có thể chấp nhận được.Nhưng ta hiểu thế nào mới là sự thật,sự thật được hiểu theo hướng khách quan hay chủ quan?Mỗi người đều có suỹ nghĩ,quan điểm riêng về mỗi sự việc.Nó có thể là tốt với người này,bình thường với người kia và rất tệ với người khác.Ta ko thể bắt ép người khác phải hiểu và làm theo ý nghĩ của mình được,đó gọi là"Áp đặt".Và chúng ta cũng ko thể so sánh một sự việc khi ta chưa hiểu hết về chúng,ta chưa hiểu hết về tầm "vĩ mô" của chúng,cái ta so sánh được chỉ la một phần nhỏ trong số rất lớn của sự việc,dó gọi là "hồ đồ".Chung ta ko thể so sánh một đàn kiến nhỏ bé,xấu xí tha từng mảnh thức an nhỏ bé về tổ với một vài chú ong thợ,nhanh nhẹn cần cù nhất đàn đang đi kiếm mật.Ko biết giữa ong và đàn kiến con nào chăm chỉ hơn,mặc dù kiến nhỏ bé nhưng chăm chỉ,cả đàn có thể đi kiếm mồi vào mọi lúc mọi nơi.còn ong thì sao?"Cần cu như nhũng chú ong thợ"rất đúng nhưng đó chỉ là những chú ong thợ chứ ko phải là cả bầy ong....cho nên đây là sự so sánh chưa chính xác bởi mỗi loài có thế mạnh riêng,loài nào biết tận dụng khả năng của mình tốt thì rất là Good và ngược lại.Bên cạnh đó là trong mỗi loài đều có những thành viên tốt và thành viên ko được tốt(ko phải là rất xấu) nên ta ko thể đánh giá một cách tổng quát được.Đây là suy nghĩ của mình chứ mình ko đánh giá và phê phán gì cả,thế nhé Have fun

    "Không có gì tự do xấu hay tốt:tất cả tuỳ thuộc vào suy nghĩ và đánh giá của chúng ta về chúng"

    " Hãy mỉm cười và người khác sẽ mỉn cười với bạn.
    Khi bạn khóc,bạn sẽ khóc một mình..."

  2. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Em sợ quá..mới phát biểu vài câu mà bị nghe 1 bài thuyết dài quá....em không dám ho he gì nữa đâu bác ạ
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Khá lắm !!! Có cái nhìn rộng, bao quát.
  4. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ vậy mà tội cho mình,đó chỉ là suy nghĩ và nhận xét riêng của bản thân mình mà thôi chứ ko phê phán hay dạy đời gì ai cả.Mình đã nói là mỗi người có suy nghĩ rieng của mình về mỗi sự việc,nếu như mình mà phê phán Bijou thì quá là mình lại "áp đặt" suy nghĩ của mình cho Bijou vậy thì quá là gậy ông đập lưng ông à.Vậy nhé,đưng hiểu nhâm vậy ko người ta lại nghĩ con trai Box Ca hay bắt nạt con gái thì ngại lắm đó..
    " Hãy mỉm cười và người khác sẽ mỉn cười với bạn.
    Khi bạn khóc,bạn sẽ khóc một mình..."

  5. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    lol...tố nhất các cậu nên nghe ý kiến của thằng tớ...tốt nhất là đừng có lấy vợ...ko bao giờ sợ bị đau đầu,đau lưng...đau vv và vv...hehe...cứ độc thân vui tính nhưng lắm người yêu mà sống...
  6. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    A? há!Nghe cufng ô?n áp đấy nhê?i!Thă?ng em tán tha?nh.(Suỵt...nói khef,ko vợ em nó cho em muốn thu?nh cái ma?ng nhif bâi giơ?)

Chia sẻ trang này