1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lôi kéo con vào những cuộc cãi vã vợ chồng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi melody_3349, 03/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. melody_3349

    melody_3349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có nên lôi kéo con vào những cuộc cãi vã vợ chồng?

    Gia đình họ sống sung túc giữa lòng thành phố HN ở một khu nhà đẹp mĩ mãn và cả hai đều là những người giỏi kiếm tiền nhưng lại thích...cãi nhau. Cứ dăm bữa nửa tháng lại có 1 trận khẩu chiến thậm chí có cả chân tay vì những lý do không đâu. Đấy là chuyện của người lớn nhưng có nên chăng khi bắt một con bé mới chỉ 9x phải ngồi nghe, phải chứng kiến bố mẹ nó cãi vã với lý do là....làm chứng????

    Tôi thật không hiểu nổi người phụ nữ trong câu chuyện này nghĩ gì mà bắt con mình phải "làm chứng" chuyện bố mẹ nó cãi nhau trong khi vẫn luôn mồm "mẹ yêu con"????
    Bạn thì sao?
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm nhà bạn à ? Theo tớ nhá, vợ chồng nhà nó tập văn nghệ nên muốn đứa con xem trước cho ngấm để hướng nó vào con đường...nghệ thuật đầy...chông gai ấy mà.
    Suy nghĩ lúc đấy chỉ là : làm sao thắng được đối phương trên chửi trường. Chứ nghĩ gì tới con cái, láng giềng. Cũng một phần vì " mẹ yêu con " mà yêu thì " cho roi cho vọt ".
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Nên lôi con cái vào để con cái được tôi luyện ý chí chiến đấu, sau này còn biết cách cãi nhau với vợ/chồng nó.
  4. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đứa con có thể từ chối thẳng: "Hoặc là không cãi nhau nữa nếu còn yêu con, hai là cứ cãi nhau, nhưng con sẽ không ngồi đây nữa". Người phụ nữ thường hay hiếu thắng, muốn mình luôn đúng và con cái phải bênh mình (vì mình luôn đúng mà). Lúc cãi nhau, chẳng nghĩ gì ngoài chuyện "mình phải thắng". Thành ra, đứa con, thay vì ngồi chịu trận và đau khổ, thì nên wake up cha & mẹ nó.
  5. VNinmyheart

    VNinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào thua 2 đấng so called "mẫu tử " Chết quách cho rồi

Chia sẻ trang này